1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY CỦA XÃ HỘI ĐEN
    Buổi sáng tao (xã hội đen chưa!) đi ra đường bằng xe đạp xã hội đen. Tao đi vào phần đường của bọn không phải xã hội đen. Tao suýt đâm vào một thằng bé năm tuổi nhưng tao kịp... ngã (xã hội đen mà lị!). Thế là tao lăn ra ăn vạ nhưng nó mới năm tuổi chưa hiểu gì (ngu quá!) nên tao đành xin lỗi nó. Xã hội đen lịch sự chưa!
    Buổi chiều tao vẫn tự hào về chiến công buổi sáng nên tao vào quán phở để thưởng cho mình. Tao ngồi cạnh một đứa bé gái, thế là tao bô bô kể cho nó chiến tích của mình. Nó xem chừng khâm phục lắm, đến tròn xoe mắt cơ mà. Xã hội đen đào hoa như thế đấy!
    Lâng lâng quá! Tao rút tờ mười nghìn mới cứng trả cho lão chủ quán (tao chỉ thèm đưa một tay thôi đấy, oai không!) Tao đợi mãi mà không thấy lão trả lại tiền. Tao không hỏi vì xã hội đen phải tự suy luận mới thông minh. Tao nghĩ mãi... Thì ra lão tính cả tiền tao nói chuyện với con bé lúc nãy (chắc là con gái lão). E hèm...! Oai ghê! Nể tao là xã hội đen nên lão chỉ dám tính nhường ấy tiền. Gấu thật!
    Buổi tối về nhà tao gặp một thằng oắt con (nó mới là thằng oắt nhưng đã to con rồi.) Nó thấy tao đi một mình nên nó tới xin đểu năm nghìn uống nước. Ha... ha... Xui cho mày đụng xã hội đen rồi! Thằng này cũng khá, mới tí tuổi đầu đã tập tành xã hội đen, phải khuyến khích để nó phát triển chứ. Thế là tao bố thí cho nó hẳn mười nghìn.
    Thế là đi đứt hai chục tiền nhậu sáng cả tuần. Nhưng tao không tiếc vì tao phải tập chịu đựng, nhịn ăn để đối đầu khó khăn đầy rẫy trên con đường lập nghiệp.
    A! Đứa em gái có gói bim bim to vật. Phải hành nghề xã hội đen mới được!
    1998
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG CÓ LỖI
    em không có lỗi khi tôi chết
    mưa ướt mùa xuân mùa xuân cười
    ôi tôi cũng muốn vui như Tết
    như mà mới sống đến ba mươi
    tôi hay ú ớ câu vô nghĩa
    lá nói rằng hoa đã hiểu mà
    nhưng tôi không hiểu tôi không hiểu
    ngẩn nhìn những cánh khẽ thay da
    tự nhiên vô cớ tôi bỗng hỏi
    xin lỗi thật ra mấy giờ rồi
    cái đồng hồ chết buồn thăm thẳm
    không tài nào nữa đáp lời tôi
    xin em hãy biết vui hơn nữa
    đừng cố đọc tôi nếu chán đời
    đi qua diệp lục tôi khá thấy
    một gì gì đó rất em ơi
    15.01.04

  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG CÓ LỖI
    em không có lỗi khi tôi chết
    mưa ướt mùa xuân mùa xuân cười
    ôi tôi cũng muốn vui như Tết
    như mà mới sống đến ba mươi
    tôi hay ú ớ câu vô nghĩa
    lá nói rằng hoa đã hiểu mà
    nhưng tôi không hiểu tôi không hiểu
    ngẩn nhìn những cánh khẽ thay da
    tự nhiên vô cớ tôi bỗng hỏi
    xin lỗi thật ra mấy giờ rồi
    cái đồng hồ chết buồn thăm thẳm
    không tài nào nữa đáp lời tôi
    xin em hãy biết vui hơn nữa
    đừng cố đọc tôi nếu chán đời
    đi qua diệp lục tôi khá thấy
    một gì gì đó rất em ơi
    15.01.04

  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI KHÔNG TÊN KHÔNG NHỚ NGÀY
    rồi em lại hút sâu vào vũng xoáy
    chiều lại thưa và đêm tối lại về
    khi ánh sáng không dành cho em nữa
    trăng vỡ oà thành những đoá pha lê
    và kí ức triền miên là kí ức
    những dòng sông chèo nỗi nhớ xanh xao
    khi đá cũng quyệt ngang gò má lạnh
    ta dìm ta trong hạt hạt mưa rào
    trong những chốn đêm dài bất tận
    hoa véo von thơm phức tiếng dương cầm
    khi hồn cũng bắt đầu náo nhiệt
    đột nhiên. tất thảy. bặt câm
    trong những chốn xô bồ tiếng động
    sự lặng im khiến ta thót giật mình
    không ai biết và chẳng ai cần biết
    ta đánh mất rồi. đau lắm. một sinh linh
    2002
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI KHÔNG TÊN KHÔNG NHỚ NGÀY
    rồi em lại hút sâu vào vũng xoáy
    chiều lại thưa và đêm tối lại về
    khi ánh sáng không dành cho em nữa
    trăng vỡ oà thành những đoá pha lê
    và kí ức triền miên là kí ức
    những dòng sông chèo nỗi nhớ xanh xao
    khi đá cũng quyệt ngang gò má lạnh
    ta dìm ta trong hạt hạt mưa rào
    trong những chốn đêm dài bất tận
    hoa véo von thơm phức tiếng dương cầm
    khi hồn cũng bắt đầu náo nhiệt
    đột nhiên. tất thảy. bặt câm
    trong những chốn xô bồ tiếng động
    sự lặng im khiến ta thót giật mình
    không ai biết và chẳng ai cần biết
    ta đánh mất rồi. đau lắm. một sinh linh
    2002
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐANG ĐÁ BÓNG THÌ CÓ GIÔNG
    thế này là đúng hay sai
    trong cơn mưa chợt có hai cầu vồng
    em có thấy giống tôi không
    hay em vẫn chẳng chịu trông lên trời
    hai cầu vồng uốn lưng mời
    đôi chân em bước qua đời lung linh
    không thích tôi đi một mình
    đến xem hờ hững tử hình tương lai
    tạo hoá lại đã thiên tài
    đang mưa còn đẻ được hai cầu vồng
    29.05.04
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐANG ĐÁ BÓNG THÌ CÓ GIÔNG
    thế này là đúng hay sai
    trong cơn mưa chợt có hai cầu vồng
    em có thấy giống tôi không
    hay em vẫn chẳng chịu trông lên trời
    hai cầu vồng uốn lưng mời
    đôi chân em bước qua đời lung linh
    không thích tôi đi một mình
    đến xem hờ hững tử hình tương lai
    tạo hoá lại đã thiên tài
    đang mưa còn đẻ được hai cầu vồng
    29.05.04
  8. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Away à , tớ là thành viên mới toanh của cái diễn đàn TTVN này . Ngay lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn tớ đã đến ngay box thi ca tìm đọc thơ của cậu . Bạn tớ đã nói rất nhiều với tớ về cậu và thơ của cậu . Tớ hiểu cậu Away à . Tớ hiểu tâm hồn cậu . Tớ hiểu ước muốn của cậu dành cho cuộc đời này . Tớ ủng hộ cậu .
    Away à , con người sinh ra không ai xấu cả . Con người bị cuộc sống bóp méo đi đấy cậu à . Cứ mỗi lần đối mặt với nghịch cảnh là con người lại méo mó đi , hằn học , ti tiện thêm một tí . Tớ chứng kiến bọn bạn tớ hồi học phổ thông ngây thơ , vô tư , trong sáng như thế nào thế mà mới đi làm khoảng 5 -6 năm đã trở thành những con người kim tiền , toan tính , cơ hội , khôn lanh như thế nào . Vì cuộc sống cả cậu ạ . Tớ thương bọn bạn tớ , thương chúng lắm . Hồi học phổ thông , chúng cũng có những ước mơ cao đẹp lắm chứ . Thằng nào cũng muốn làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này . Vậy mà khi va chạm với cuộc sống khắc nghiệt , đầy cạnh tranh , đầy vị kỷ , đầy mưu mô này những ước mơ của chúng rơi rụng dần . Bây giờ chúng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi . Nhiều thằng trong số chúng càng ngày càng trở nên giống như những kẻ mà chúng đã gặp . Tớ không nghĩ rằng con người xấu . Chẳng qua vì ít bánh nhưng lại có quá nhiều người nên người ta đâm ra ích kỷ , hằn học , thù địch với kẻ khác . Xã hội cũng giống như giới tự nhiên thôi cậu à . Càng ít con mồi thì sự cạnh tranh giữa những kẻ đi săn càng lớn . Cậu còn chưa cọ xát với cuộc đời nên tâm hồn cậu còn tinh khiết . Đó là điều làm tớ quý cậu đấy Away .
    Cậu biết không , sự cạnh tranh đã tạo ra một thứ tâm lý ích kỷ , thù hằn đáng ghét lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác , từ người này sang người khác . Cuộc sống vật chất của con người ngày càng tiến bộ , con người ngày càng có nhiều khả năng sống thánh thiện hơn nhưng cái tâm lý ấy vẫn không biến mất . Nó đã gần như là một thói quen của loài người . Con người cần được giáo dục để xoá dần thói quen xấu đó của mình . Tớ trân trọng việc làm của cậu vì ý nghĩa ấy đấy bạn của tôi à .
    Để có thể ngày hôm nay còn viết được cho cậu những dòng như thế này , tớ đã phải suy tư rất nhiều về cuộc sống . Cuộc đời khó quá cậu à . Mình không muốn cạnh tranh với thiên hạ họ cũng không để cho mình yên . Hình như con người thích hiếp đáp , chà đạp lẫn nhau hay sao ấy . mình càng dữ dằn thì thiên hạ nó càng nể sợ mình , mình sống hiền lành thì chúng khinh mình khù khờ , chúng leo lên đầu mình ngồi . Tớ không hiếp đáp , hãm hại thằng nào cả nhưng đứa nào đụng đến tớ thì coi chừng . Đó là nguyên tắc sống của tớ hiện nay đấy cậu à .
    Thôi nhé ! Cho dù có nhiều người mạt sát cậu thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu . Họ chỉ làm dữ thế thôi chứ lúc nào trong thâm tâm họ cũng công nhận cậu nói đúng . Cuộc đời không thể nào được cải tạo chỉ bằng lời nói và mơ ước . Muốn cải tạo cuộc đời cần hành động thực tế . Nhưng cái gì thúc đẩy con người ta cải tạo cuộc đời ? Đó chính là những tư tưởng nhân văn đấy cậu à . Tư tưởng nhân văn không bao giờ chết vì con người luôn có xu hướng tới một cách tồn tại phù hợp với tính người của mình . Chỉ có tồn tại trong sự thân ái thì con người mới cảm thấy hạnh phúc và thoải mái trong tâm hồn . Những con người luôn kèn cựa tranh giành với nhau kia không cảm thấy hạnh phúc đâu cậu à . Tâm hồn họ khô héo dần , trống rỗng dần đấy cậu à . Họ khổ sở lắm tuy rằng lúc nào họ cũng nghĩ rằng mình mạnh mẽ , mình hành động hợp lẽ đời , mình thành đạt trong cuộc sống , mình được mọi người tôn trọng .
    Thôi nhé , tớ muốn ôm hôn cậu quá Away à . Tớ đang say mà .
  9. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Away à , tớ là thành viên mới toanh của cái diễn đàn TTVN này . Ngay lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn tớ đã đến ngay box thi ca tìm đọc thơ của cậu . Bạn tớ đã nói rất nhiều với tớ về cậu và thơ của cậu . Tớ hiểu cậu Away à . Tớ hiểu tâm hồn cậu . Tớ hiểu ước muốn của cậu dành cho cuộc đời này . Tớ ủng hộ cậu .
    Away à , con người sinh ra không ai xấu cả . Con người bị cuộc sống bóp méo đi đấy cậu à . Cứ mỗi lần đối mặt với nghịch cảnh là con người lại méo mó đi , hằn học , ti tiện thêm một tí . Tớ chứng kiến bọn bạn tớ hồi học phổ thông ngây thơ , vô tư , trong sáng như thế nào thế mà mới đi làm khoảng 5 -6 năm đã trở thành những con người kim tiền , toan tính , cơ hội , khôn lanh như thế nào . Vì cuộc sống cả cậu ạ . Tớ thương bọn bạn tớ , thương chúng lắm . Hồi học phổ thông , chúng cũng có những ước mơ cao đẹp lắm chứ . Thằng nào cũng muốn làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này . Vậy mà khi va chạm với cuộc sống khắc nghiệt , đầy cạnh tranh , đầy vị kỷ , đầy mưu mô này những ước mơ của chúng rơi rụng dần . Bây giờ chúng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi . Nhiều thằng trong số chúng càng ngày càng trở nên giống như những kẻ mà chúng đã gặp . Tớ không nghĩ rằng con người xấu . Chẳng qua vì ít bánh nhưng lại có quá nhiều người nên người ta đâm ra ích kỷ , hằn học , thù địch với kẻ khác . Xã hội cũng giống như giới tự nhiên thôi cậu à . Càng ít con mồi thì sự cạnh tranh giữa những kẻ đi săn càng lớn . Cậu còn chưa cọ xát với cuộc đời nên tâm hồn cậu còn tinh khiết . Đó là điều làm tớ quý cậu đấy Away .
    Cậu biết không , sự cạnh tranh đã tạo ra một thứ tâm lý ích kỷ , thù hằn đáng ghét lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác , từ người này sang người khác . Cuộc sống vật chất của con người ngày càng tiến bộ , con người ngày càng có nhiều khả năng sống thánh thiện hơn nhưng cái tâm lý ấy vẫn không biến mất . Nó đã gần như là một thói quen của loài người . Con người cần được giáo dục để xoá dần thói quen xấu đó của mình . Tớ trân trọng việc làm của cậu vì ý nghĩa ấy đấy bạn của tôi à .
    Để có thể ngày hôm nay còn viết được cho cậu những dòng như thế này , tớ đã phải suy tư rất nhiều về cuộc sống . Cuộc đời khó quá cậu à . Mình không muốn cạnh tranh với thiên hạ họ cũng không để cho mình yên . Hình như con người thích hiếp đáp , chà đạp lẫn nhau hay sao ấy . mình càng dữ dằn thì thiên hạ nó càng nể sợ mình , mình sống hiền lành thì chúng khinh mình khù khờ , chúng leo lên đầu mình ngồi . Tớ không hiếp đáp , hãm hại thằng nào cả nhưng đứa nào đụng đến tớ thì coi chừng . Đó là nguyên tắc sống của tớ hiện nay đấy cậu à .
    Thôi nhé ! Cho dù có nhiều người mạt sát cậu thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu . Họ chỉ làm dữ thế thôi chứ lúc nào trong thâm tâm họ cũng công nhận cậu nói đúng . Cuộc đời không thể nào được cải tạo chỉ bằng lời nói và mơ ước . Muốn cải tạo cuộc đời cần hành động thực tế . Nhưng cái gì thúc đẩy con người ta cải tạo cuộc đời ? Đó chính là những tư tưởng nhân văn đấy cậu à . Tư tưởng nhân văn không bao giờ chết vì con người luôn có xu hướng tới một cách tồn tại phù hợp với tính người của mình . Chỉ có tồn tại trong sự thân ái thì con người mới cảm thấy hạnh phúc và thoải mái trong tâm hồn . Những con người luôn kèn cựa tranh giành với nhau kia không cảm thấy hạnh phúc đâu cậu à . Tâm hồn họ khô héo dần , trống rỗng dần đấy cậu à . Họ khổ sở lắm tuy rằng lúc nào họ cũng nghĩ rằng mình mạnh mẽ , mình hành động hợp lẽ đời , mình thành đạt trong cuộc sống , mình được mọi người tôn trọng .
    Thôi nhé , tớ muốn ôm hôn cậu quá Away à . Tớ đang say mà .
  10. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    À , tớ còn muốn kể cho cậu chuyện này nữa Away à . Hồi nãy có một người đàn bà tàn tật ngồi xe lăn mời tớ mua vé số . Từ trước đến nay tớ rất ghét cái trò may rủi luôn gieo vào những kẻ nghèo khổ hy vọng hão huyền được đổi đời này . Tớ chẳng bao giờ mua vé số . Người đàn bà tàn tật đáng thương ấy cứ mời mọc với cái giọng thiểu não mãi làm tớ phát bực mình . Khi say tớ rất dễ bị kích động cậu à . Tớ đã quát lên xua đuổi bà ta đi như đuổi tà . Tớ ray rứt mãi cậu à . Làm như vậy thật tàn nhẫn phải không cậu . Cái con người bất hạnh ấy có làm gì hại cho tớ đâu . Bà ta chỉ cầu mong tớ động một chút lòng trắc ẩn mà rút ra 2000 ngàn đồng mua một tờ vé số . 2000 đối với tớ chẳng có nghĩa lý gì nhưng đối với những người như vậy là nguồn sống qua ngày đấy cậu à . Cậu hiểu tớ chứ ? Tớ hối hận mãi .
    Có lẽ tớ cũng nhạy cảm như bố tớ . Tớ mang gen của bố tớ . Ông là một người không thành đạt trong cuộc sống . Ông lúc nào cũng mặc cảm vì điều này . Mẹ tớ lại hay chì chiết bố tớ vì không kiếm ra nhiều tiền . Ông là con người rất nhạy cảm nhưng rất giỏi chịu đựng . Thỉnh thoảng có vài lần bố tớ về nhà say khướt . Bố tớ khóc . Bố tớ kể lể những lý do tại sao ông thất bại . Ông trách mẹ tớ tàn nhẫn với ông . Ông nói rằng ông rất thương tớ .Bố tớ nói sau này tớ có thành đạt cũng đừng coi thường ông như mẹ tớ .Hôm sau khi tỉnh dậy , bố tớ ngồi thừ ra suy nghĩ về chuyện tối qua cậu à . Tớ thương ông lắm cậu à . Nếu cậu là một nghệ sĩ chân chính , cậu hãy viết về chuyện của tớ , chuyện của bố tớ . Những chuyện như vậy có sức mạnh gấp trăm lần những lời giảng đạo cậu à .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này