1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NẾU...
    nếu tôi là băng giá
    tràn trụa thế gian này
    người ta có vì lạnh
    mà xích gần đôi tay?
    nếu tôi là cay đắng
    cho đau đớn con người
    người ta có khao khát
    nâng niu những môi cười?
    nếu tôi là tội ác
    băng hoại những linh hồn
    người ta có hoảng hốt
    mà chữa lành trí khôn?
    nếu tôi là đứa trẻ
    trong cuộc sống bình thường?
    người ta có vì "NẾU..."
    mà bắt đầu yêu thương?
    30.09.02
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ranh giới
    lằn ranh giới giữa thơ và đời
    như hồn tôi và cuộc sống của tôi
    đành thừa nhận lẽ đó là tất yếu
    mặt trăng không thể cưới mặt trời
    dù không cưới thì tình yêu chẳng chết
    vẫn nuôi nhau
    Cuộc Sống tựa vào Hồn
    như hai kẻ dìu nhau bằng tay trắng
    bỏ phía sau ngàn vạn của hồi môn
    có những lúc hồn tôi hoang dã quá
    muốn phá tung ràng buộc ở trên đời
    mà cuộc sống của tôi thì yếu ớt
    hồn tôi đành không nỡ bỏ rơi
    hồn tôi lại băn khoăn mà ở lại
    giằng xé nhau bằng chịu đựng đời thường
    "có mâu thuẫn thì mới có phát triển"
    nhưng mâu thuẫn thì cũng thèm khát yêu thương
    tôi cố giữ thăng bằng trên con dao ranh giới
    dưới mặt chân trầy là cám dỗ, buông lơi
    tôi nhìn thẳng về bến bờ mà bước
    và tôi yêu cuộc sống của tôi
    18h 3/4 pm, hôm nay
    ...tại sao ta lại là bàng
    biển thì vẫn thiếu những hàng phi lao...
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ranh giới
    lằn ranh giới giữa thơ và đời
    như hồn tôi và cuộc sống của tôi
    đành thừa nhận lẽ đó là tất yếu
    mặt trăng không thể cưới mặt trời
    dù không cưới thì tình yêu chẳng chết
    vẫn nuôi nhau
    Cuộc Sống tựa vào Hồn
    như hai kẻ dìu nhau bằng tay trắng
    bỏ phía sau ngàn vạn của hồi môn
    có những lúc hồn tôi hoang dã quá
    muốn phá tung ràng buộc ở trên đời
    mà cuộc sống của tôi thì yếu ớt
    hồn tôi đành không nỡ bỏ rơi
    hồn tôi lại băn khoăn mà ở lại
    giằng xé nhau bằng chịu đựng đời thường
    "có mâu thuẫn thì mới có phát triển"
    nhưng mâu thuẫn thì cũng thèm khát yêu thương
    tôi cố giữ thăng bằng trên con dao ranh giới
    dưới mặt chân trầy là cám dỗ, buông lơi
    tôi nhìn thẳng về bến bờ mà bước
    và tôi yêu cuộc sống của tôi
    18h 3/4 pm, hôm nay
    ...tại sao ta lại là bàng
    biển thì vẫn thiếu những hàng phi lao...
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÌM...
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    tôi trồng hoa và những luống rau xanh
    sớm dậy tưới chăm nghe chim hót
    xem **** rập rờn bên những cánh mong manh
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    nắng mai phớt hồng hoàng hôn cũng thanh thanh
    tôi sẽ nằm ườn trên thảo cỏ
    tới tận đêm khi sương ướp đẫm mình
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    với mỗi sinh linh luôn biết sống thanh bình
    và chỉ sống cho cuộc đời thật đẹp
    mỗi sinh linh là một khách đa tình
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    thế gian này gần gũi biết bao nhiêu
    tìm cho tôi một khu vườn hàng xóm
    dịu dàng hương sớm sớm chiều chiều
    tìm cho tôi những khu vườn nho nhỏ
    lớn dần lên trải khắp thế gian này
    tìm cho tôi những khu vườn hàng xóm
    thật hiền hoà như nối những bàn tay...
    -2000-
    -------------------------
    ...chặt cánh để bước đi tìm
    hình như mãi mãi cánh chim lạc loài...
    21h10, hôm nay
    ----------------------------
    tôi đói những vần thơ ngọt
    tôi khát những niềm vui xinh
    tôi cháy khàn trong hoang mạc
    ai mang cho tôi ái tình?
    tôi chán những ngày lang bạt
    tôi ngấy những lời ca điên
    tôi nát nhoà trong hư ảo
    ai đến bên tôi dịu hiền?
    tôi bỗng thấy mình ngu dại
    tôi bỗng thấy mình thơ ngây
    tôi úa tàn trong thực tại
    ai yêu con thú lạc bầy?
    -2001-
    -------------------------------------
    ...i still carry on and
    i still walk around and
    i still feel the warming glow
    shinning somewhere in the future
    shinning not so far away....
    (MLTR)
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÌM...
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    tôi trồng hoa và những luống rau xanh
    sớm dậy tưới chăm nghe chim hót
    xem **** rập rờn bên những cánh mong manh
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    nắng mai phớt hồng hoàng hôn cũng thanh thanh
    tôi sẽ nằm ườn trên thảo cỏ
    tới tận đêm khi sương ướp đẫm mình
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    với mỗi sinh linh luôn biết sống thanh bình
    và chỉ sống cho cuộc đời thật đẹp
    mỗi sinh linh là một khách đa tình
    tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
    thế gian này gần gũi biết bao nhiêu
    tìm cho tôi một khu vườn hàng xóm
    dịu dàng hương sớm sớm chiều chiều
    tìm cho tôi những khu vườn nho nhỏ
    lớn dần lên trải khắp thế gian này
    tìm cho tôi những khu vườn hàng xóm
    thật hiền hoà như nối những bàn tay...
    -2000-
    -------------------------
    ...chặt cánh để bước đi tìm
    hình như mãi mãi cánh chim lạc loài...
    21h10, hôm nay
    ----------------------------
    tôi đói những vần thơ ngọt
    tôi khát những niềm vui xinh
    tôi cháy khàn trong hoang mạc
    ai mang cho tôi ái tình?
    tôi chán những ngày lang bạt
    tôi ngấy những lời ca điên
    tôi nát nhoà trong hư ảo
    ai đến bên tôi dịu hiền?
    tôi bỗng thấy mình ngu dại
    tôi bỗng thấy mình thơ ngây
    tôi úa tàn trong thực tại
    ai yêu con thú lạc bầy?
    -2001-
    -------------------------------------
    ...i still carry on and
    i still walk around and
    i still feel the warming glow
    shinning somewhere in the future
    shinning not so far away....
    (MLTR)
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi gõ bài thơ về sự thật
    không biết bắt đầu từ đâu
    tôi bắt đầu từ sự thật:
    không biết bắt đầu từ đâu...
    từ một đôi mắt tôi nhớ hôm nay thoảng cười?
    và những bi quan lại lắng tạm thời...
    từ một lời nhủ cố gắng ngày mai tiếp tục đến lớp?
    từ một trận bóng ngày mai với đồng đội thiếu tôn trọng nhau?
    tôi không thể không đến
    nếu không muốn làm họ bị tổn thương
    nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương
    từ một bài hát chói tai vang vang bên cạnh?
    tôi không thể bắt họ tắt đi
    nếu không muốn làm họ bị tổn thương
    nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương
    từ những lời thô cằn bên cạnh
    tôi không thể bắt họ câm đi
    nếu...
    nếu...
    và nếu...
    tôi muốn lặng im và viết
    từ một sự váng vất trong đầu óc
    chỉ thế thôi
    chỉ sau triệu lần thế thôi
    lại nhói lên một ham muốn: từ trần?
    sự thật?
    sự thật là thế nào?
    và phải nói những sự thật nào?
    sự thật là tôi đang hoang mang...
    "hình như nỗi buồn sẽ lắng
    khi mình sao nhãng bản thân"
    nói thế nỗi buồn lại đến
    từ đầu xuôi xuống tận chân
    sự thật giờ đây chính là bốn câu như thế
    sự thật?
    bao giờ tôi viết hết
    những sự thật mà tôi muốn viết
    và kiếm sống được bằng những sự thật ấy?
    và bao giờ tôi chết
    cũng chính bởi những sự thật ấy?
    sự thật là
    giờ đây cô độc thì tôi nói thế thôi
    mai tôi lại sống
    lại mong được ngắm người ấy và băn khoăn...
    lại đá cầu và cười với bạn tôi
    lại ngồi gù gù trên giảng đường
    lại về nhà không học bài
    lại cố không tranh luận với mẹ về tương lai
    lại cố ngủ cho dịu cơn đau nhức
    lại cố lên mạng
    lại cố mà cố
    lại viết
    viết đến chừng nào cuộc đời công nhận tôi
    và viết tiếp đến chừng nào tôi thôi muốn viết
    và lại sống
    mà đã sống
    là sống tốt

    (...tôi muốn viết cho xong
    cho xong hết đau buồn đi...)
    sắp 22h, hôm nay
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi gõ bài thơ về sự thật
    không biết bắt đầu từ đâu
    tôi bắt đầu từ sự thật:
    không biết bắt đầu từ đâu...
    từ một đôi mắt tôi nhớ hôm nay thoảng cười?
    và những bi quan lại lắng tạm thời...
    từ một lời nhủ cố gắng ngày mai tiếp tục đến lớp?
    từ một trận bóng ngày mai với đồng đội thiếu tôn trọng nhau?
    tôi không thể không đến
    nếu không muốn làm họ bị tổn thương
    nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương
    từ một bài hát chói tai vang vang bên cạnh?
    tôi không thể bắt họ tắt đi
    nếu không muốn làm họ bị tổn thương
    nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương
    từ những lời thô cằn bên cạnh
    tôi không thể bắt họ câm đi
    nếu...
    nếu...
    và nếu...
    tôi muốn lặng im và viết
    từ một sự váng vất trong đầu óc
    chỉ thế thôi
    chỉ sau triệu lần thế thôi
    lại nhói lên một ham muốn: từ trần?
    sự thật?
    sự thật là thế nào?
    và phải nói những sự thật nào?
    sự thật là tôi đang hoang mang...
    "hình như nỗi buồn sẽ lắng
    khi mình sao nhãng bản thân"
    nói thế nỗi buồn lại đến
    từ đầu xuôi xuống tận chân
    sự thật giờ đây chính là bốn câu như thế
    sự thật?
    bao giờ tôi viết hết
    những sự thật mà tôi muốn viết
    và kiếm sống được bằng những sự thật ấy?
    và bao giờ tôi chết
    cũng chính bởi những sự thật ấy?
    sự thật là
    giờ đây cô độc thì tôi nói thế thôi
    mai tôi lại sống
    lại mong được ngắm người ấy và băn khoăn...
    lại đá cầu và cười với bạn tôi
    lại ngồi gù gù trên giảng đường
    lại về nhà không học bài
    lại cố không tranh luận với mẹ về tương lai
    lại cố ngủ cho dịu cơn đau nhức
    lại cố lên mạng
    lại cố mà cố
    lại viết
    viết đến chừng nào cuộc đời công nhận tôi
    và viết tiếp đến chừng nào tôi thôi muốn viết
    và lại sống
    mà đã sống
    là sống tốt

    (...tôi muốn viết cho xong
    cho xong hết đau buồn đi...)
    sắp 22h, hôm nay
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trên hai tờ giấy...
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trên hai tờ giấy...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG VIẾT VỀ EM
    không
    không phải là tôi mòn mỏi
    tôi đang sống như chưa từng sống trên đời
    không đòi hỏi không tẹo teo đòi hỏi
    tôi chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi tôi thôi
    khi tôi cho chẳng ai thú nhận là muốn nhận
    tôi chẳng thừa gì chỉ thừa mỗi tôi thôi
    chẳng bao giờ tôi tu được
    tôi ơi
    KHÔNG VIẾT VỀ TÔI
    Thánh thì không được làm Người
    nói ra sao nhục thế
    trời ơi
    KHÔNG VIẾT VỀ AI
    khi không viết về ai
    ai cũng nghĩ là mình
    viết gì thì cũng bị chê bai
    không viết gì thì cũng bị mỉa mai
    không là người thì đúng hay sai?
    sẽ thế nào nếu não và tim không mũi không mồm không mắt không tai?
    sẽ thế nào nếu hoa hồng đánh mất loài gai?
    ngày mai...
    ai không viết về ai?
    ...
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này