1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TỪ BÀN NHẬU ĐẾN BÀN VIẾT
    "Thơ thơ thơ
    chà,
    thơ thơ thơ"
    THẤY
    Họ tạo những giá trị vênh
    được chú ý: không thể trải phẳng!
    Họ tạo tiếng nói tù mù
    nôn nao người trong ánh sáng.
    Vùng đơn âm
    xâm thực
    đa âm câm.
    ĐỌC
    Những cảm xúc hỗn loạn
    bay quanh trang trắng
    chờ đầu thai.
    Có người ngồi chong đêm dài
    bằng hơi thở đầy khói
    bên cạnh là ngất ngưởng những giá trị đã định hình
    những giá trị mới đòi lên tiếng dù chúng không đại diện cho điều j`
    kể cả chính nó.
    Sinh nghề, ừ tử nghiệp
    Tôi lún dần trong đam mê người khác lấp vào tôi.
    CẢM
    Có những niềm vui/ Rất thật
    Có những nỗi buồn/ Rất thật
    Có những con người/ Thành thật
    Sự thật của người khác
    NGHĨ
    Cỏ à!
    Đừng theo chân tôi vào phố.
    Đôi lúc tôi nhìn đế giày
    chỉ để đảm bảo anh vẫn ở đúng chỗ của mình.
  2. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua, thấy như ích kỷ. Nhìn lên trên lại thấy hữu tình.
    Đôi khi ta đi, theo định hướng của riêng lòng. Chợt thấy nhộn nhạo nơi chân, nhìn xuống. Một nhánh khô gầy vương nơi kẽ ngón, ngón chân trần.
    Gây án chủ động có tội với người ta
    Gây án vô tình có lỗi với chính mình
    Không gây án thì không là người

    Dẫu sao thì, được làm đau người cũng là một hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn lao, của sự tự hào về sức mạnh, của năng lực hấp dẫn và áp chế.
    Nhưng có khi thủ phạm không là bàn chân vô tình bước, mà là nhánh cỏ gai mảnh gầy ...
  3. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua, thấy như ích kỷ. Nhìn lên trên lại thấy hữu tình.
    Đôi khi ta đi, theo định hướng của riêng lòng. Chợt thấy nhộn nhạo nơi chân, nhìn xuống. Một nhánh khô gầy vương nơi kẽ ngón, ngón chân trần.
    Gây án chủ động có tội với người ta
    Gây án vô tình có lỗi với chính mình
    Không gây án thì không là người

    Dẫu sao thì, được làm đau người cũng là một hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn lao, của sự tự hào về sức mạnh, của năng lực hấp dẫn và áp chế.
    Nhưng có khi thủ phạm không là bàn chân vô tình bước, mà là nhánh cỏ gai mảnh gầy ...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI MẤY RỒI
    thi sỹ đơn độc nhất trần
    chẳng qua thơ ế mới cần khuếch trương
    thi sỹ rất hay lạc đường
    có gì đâu bọn tầm thường cũng hay
    thi sỹ gì cái loại mày
    toàn chê thi sỹ có ngày gẫy răng
    vâng em phải thú thật rằng
    em là thi sỹ nhố nhăng nhất nhà
    theo em thì thi sỹ là
    đứa không sợ bị người ta ích xì
    ích xì là cái quái gì
    em không dám nói hì hì
    vân vân *
    18.03.04
    *: chỗ này thật là lúng túng. Đầu tiên viết là ?okhoả thân?. Tự mình cảm thấy nó là một hình ảnh đẹp và sống động. Bấm bút, gấp vở, tắt đèn, định ngủ. Thế nào lại nhỏm dậy, bật đèn, mở vở, ấn bút. Và chọn ?ovân vân?. Cảm thấy nó thú vị hơn và vân vân. Hôm 18.05.04 nằm nghĩ chơi lại thấy ?ohì hì khoả thân? có thể thay bằng ?ohi hi lột trần?.
    ==================================
    Mở tiệm Góp ý góp kiến mãi vẫn vắng teo, thế mà đồng chí ld3i nhân lúc nhảy vào chiếm mặt tiền phát đã đắt hàng ngay, sùng thiệt
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI MẤY RỒI
    thi sỹ đơn độc nhất trần
    chẳng qua thơ ế mới cần khuếch trương
    thi sỹ rất hay lạc đường
    có gì đâu bọn tầm thường cũng hay
    thi sỹ gì cái loại mày
    toàn chê thi sỹ có ngày gẫy răng
    vâng em phải thú thật rằng
    em là thi sỹ nhố nhăng nhất nhà
    theo em thì thi sỹ là
    đứa không sợ bị người ta ích xì
    ích xì là cái quái gì
    em không dám nói hì hì
    vân vân *
    18.03.04
    *: chỗ này thật là lúng túng. Đầu tiên viết là ?okhoả thân?. Tự mình cảm thấy nó là một hình ảnh đẹp và sống động. Bấm bút, gấp vở, tắt đèn, định ngủ. Thế nào lại nhỏm dậy, bật đèn, mở vở, ấn bút. Và chọn ?ovân vân?. Cảm thấy nó thú vị hơn và vân vân. Hôm 18.05.04 nằm nghĩ chơi lại thấy ?ohì hì khoả thân? có thể thay bằng ?ohi hi lột trần?.
    ==================================
    Mở tiệm Góp ý góp kiến mãi vẫn vắng teo, thế mà đồng chí ld3i nhân lúc nhảy vào chiếm mặt tiền phát đã đắt hàng ngay, sùng thiệt
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    anh mù nhưng cũng thấy mờ mờ là chú đang cố tạo ra cái phong cách chuối vật nhất của thơ tân hình thức :hỗn độn tư duy .
    nhưng thật nhé nhức mắt bỏ mama nó đi được , chuyển thể loại đi chú ,rồi anh chịu khó vào góp ý cho chú vậy .
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    anh mù nhưng cũng thấy mờ mờ là chú đang cố tạo ra cái phong cách chuối vật nhất của thơ tân hình thức :hỗn độn tư duy .
    nhưng thật nhé nhức mắt bỏ mama nó đi được , chuyển thể loại đi chú ,rồi anh chịu khó vào góp ý cho chú vậy .
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác kephahoai làm tôi nhớ tới một bức biếm hoạ: một chú đi ngang qua bức tường gỗ có thủng một lỗ. Nhìn qua lỗ ấy thấy cái hình này: 3 xoay ngang (như chữ Ômêga). Chú ta rất sướng vì liên tưởng ngay đến vòng 3 * của một quí cô. Chỉ riêng độc giả có cơ hội được nhìn từ trên xuống thấy được đằng sau bức tường. Thì ra đó là vòng 1 của một bác trai mặc quần bò trễ cạp đang quay lưng lại.
    Cái này gọi là ?oyou only see what your eyes want to see? (Frozen-Madonna)? Chú qua đường nghĩ thế khéo lại sướng con mắt, tội gì mà không tư duy theo chiều hướng sướng. Nhưng giả sử chú ta không chỉ tư duy mà còn mó vào thì sao nhỉ?
    Tôi không rõ lắm thơ tân hình thức là gì, muốn học hỏi, vậy theo bác, thơ tân hình thức là sao? Đây là chuyện học hỏi trường phái. Còn về việc góp ý, nếu bác khó chịu thì không cần chịu khó.
    Chú thích:
    *: Quả thực không biết vòng 1,2,3 là các vòng nào, mấy lần định tìm hiểu nhưng lại quên khuấy mất. Vào google gõ từ khoá ?ovòng 3 là vòng? cũng không thấy kết quả nào. Đành đặt đặt giả thiết: vòng 1 là vòng mông, vòng 2 là vòng bụng, vòng 3 là vòng ngực. Hy vọng may ra đoán mò đúng với qui ước quốc tế.
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác kephahoai làm tôi nhớ tới một bức biếm hoạ: một chú đi ngang qua bức tường gỗ có thủng một lỗ. Nhìn qua lỗ ấy thấy cái hình này: 3 xoay ngang (như chữ Ômêga). Chú ta rất sướng vì liên tưởng ngay đến vòng 3 * của một quí cô. Chỉ riêng độc giả có cơ hội được nhìn từ trên xuống thấy được đằng sau bức tường. Thì ra đó là vòng 1 của một bác trai mặc quần bò trễ cạp đang quay lưng lại.
    Cái này gọi là ?oyou only see what your eyes want to see? (Frozen-Madonna)? Chú qua đường nghĩ thế khéo lại sướng con mắt, tội gì mà không tư duy theo chiều hướng sướng. Nhưng giả sử chú ta không chỉ tư duy mà còn mó vào thì sao nhỉ?
    Tôi không rõ lắm thơ tân hình thức là gì, muốn học hỏi, vậy theo bác, thơ tân hình thức là sao? Đây là chuyện học hỏi trường phái. Còn về việc góp ý, nếu bác khó chịu thì không cần chịu khó.
    Chú thích:
    *: Quả thực không biết vòng 1,2,3 là các vòng nào, mấy lần định tìm hiểu nhưng lại quên khuấy mất. Vào google gõ từ khoá ?ovòng 3 là vòng? cũng không thấy kết quả nào. Đành đặt đặt giả thiết: vòng 1 là vòng mông, vòng 2 là vòng bụng, vòng 3 là vòng ngực. Hy vọng may ra đoán mò đúng với qui ước quốc tế.
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY
    hôm nay thơ được điểm mười
    tự tay tôi chấm tự cười thay thơ
    muốn ta thưởng gì bây giờ
    đi công viên những giấc mơ hay là
    10.01.04
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này