1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramnamcodon68

    tramnamcodon68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nếu anh chiếm lấy thành phố này
    thành phố kô còn ngôi nhà của em
    vậy thì anh chiếm để làm gì
    nếu anh chiếm được ngôi nhà của em
    ngôi nhà không còn em
    vậy anh chiếm để làm gì
    nếu anh chiếm được em
    nhưng trái tim em đã giành cho người khác
    vậy anh chiếm để làm gì
    pdc st
    Nam 26 tuổi , ở Hà nội ,cao 1,65m nặng 57kg , sống thực tế , thẳng tính , kinh tế khá , hình thức coi được , mê đọc sách , giỏi tiếng Trung thích nhạc Trịnh , nhanh nhẹn , thông minh và hài hước , tính cách phóng khoáng Do mới về nước và công việc quá bận nên vẫn độc thân ,cần tìm bạn gái hình thức khá và hài hước .
    Nếu bạn là một người như thế xin liên lạc với mình nhé ĐT:0912301381/9154256/8636528
    Cảm ơn bạn đã đọc tin
    Xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác tramnamcodon68,
    Bác quả là người hài hước. Con gái Việt Nam "hình thức khá và hài hước" cung vượt quá cầu, phải xuất khẩu bớt sang Đài Loan, Trung Quốc... Trong khi, bác hội tụ đủ các tiêu chuẩn tinh tuý như vầy, mới 26 cái xuân xanh mà đã bấn lên đăng tuyển bạn gái khắp các topic trên ttvnol thì đúng là "ba em trồng khoai lang đào lên thấy khoai mì chuyện thiệt là phi lí".
    Cao giá như bác mà còn như vầy làm tôi cũng quýnh hết cả lên khi mình cao 1m56, nặng 75 kg, sống viển vông, lươn lẹo, ăn bám bố mẹ nghèo, quan niệm: sách là một thứ thực phẩm độc quyền của mọt trong nền kinh tế bao cấp của nó suy ra ta không thể cạnh tranh, nói lí hảo còn sai chính tả, không hề biết chúa Trịnh từng là nhạc sỹ, chậm, tuy nhiên cũng thông minh và hài hước trước những người IQ < 40, thi thoảng cũng phóng cái gì đó vào chai nước khoáng. Lại còn sống lâu trong nước đến xanh rêu, mốc meo hết cả, nhàn rỗi suốt ngày há miệng chờ sung, không độc thân mà là thân độc do kém tắm, không ai dám sờ vào, sợ bẩn tay. Đằng này, bác bôn ba hải ngoại về, chắc đã thấy quả nho nó to như vầy , rơi xuống đất lại bật lên như vầy: , mỗi lần cần đến lửa thì chỉ việc thả quả nho xuống là nó cho ra sự cháy như vầy: ; lại là con người bận rộn không có thời gian kiểm soát vợ; lí tưởng nữa là khoản còn giữ mình đơn chiếc cho tới tận gần đầu 3, lại còn lịch sự vô biên "xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn" thì tôi trộm nghĩ dù các cụ nhà vẫn còn cả thì bác có trốn xuống đất sâu các nàng dâu tương lai cũng tranh nhau tìm ra mà đào lên ấy chứ.
    Nhưng theo tôi biết, vì bác là người hài hước nên bác mới đăng thế, chứ ai lại nhầm ttvnol với báo rao vặt bao giờ. Bác cũng biết ttvnol quả là hài hước nên cũng chả treo những anh spam vui tính bao giờ.
    Hay là bác đang quảng cáo hộ anh bạn hào hoa bẽn lẽn nào của bác, và quà khuyến mãi sau khi dùng sản phẩm ấy là bác?
    À, có khi đây là một bài thơ tân hình thức của bác cũng nên, nó hay đến độ bác đăng khắp nơi cho mọi người thưởng ngoạn, y như tôi một lần cũng đề nghị ttvnol đính bài Đê Vồ của mình lên đầu tất cả các diễn đàn vậy.
    Bác quả là huyền bí, gợi cho chị em, và cả tôi nữa, biết bao tò mò, phỏng đoán, háo hức.
    Tôi quote lại bài của bác vì trong (bài thơ tân hình thức?) đó có một bài thơ (không tân hình thức?) st cũng hay, lỡ mai này ttvnol không dí dỏm nữa, không phân biệt được giữa spam và sự đem lại nụ cười cho mọi người, xoá mất bài của chàng trai hài hước bác, thì tôi vẫn giữ được bài thơ. Đa tạ.
    =================================================
    Bác vutuananh_,
    Phê bình bác đây: Mấy bài về tân hình thức bác post, bác viết là trao đổi với ld3i nhưng cũng gãi đúng vào câu hỏi "theo bác, tân hình thức là gì?" của tôi. Gãi có đã ngứa hay không còn chưa rõ, cảm ứng của tôi rất chậm, có lúc chết rồi mà hôm sau mới biết, chán thế. Tôi cảm ơn vì những thông tin đó.
    Như vầy, chỉ mong bác khi nhấn nút post bài, chỉnh trang cái phần trình bày một chút, kẻo độc giả lại nhầm sự sin sít, sự khá là khó phân biệt người viết là ai chính là dụng ý nghệ thuật của người post, là tân hình thức, là kiểu post-postmodernism chứ không phải sự thiếu tôn trọng độc giả cũng như sự thiếu tự tôn của người viết.
    Phê bình nhỏ giọt về "hình thức" vậy đã, soi mói được gì tiếp sẽ moi ra sau, bác nhá
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 20/09/2004
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác tramnamcodon68,
    Bác quả là người hài hước. Con gái Việt Nam "hình thức khá và hài hước" cung vượt quá cầu, phải xuất khẩu bớt sang Đài Loan, Trung Quốc... Trong khi, bác hội tụ đủ các tiêu chuẩn tinh tuý như vầy, mới 26 cái xuân xanh mà đã bấn lên đăng tuyển bạn gái khắp các topic trên ttvnol thì đúng là "ba em trồng khoai lang đào lên thấy khoai mì chuyện thiệt là phi lí".
    Cao giá như bác mà còn như vầy làm tôi cũng quýnh hết cả lên khi mình cao 1m56, nặng 75 kg, sống viển vông, lươn lẹo, ăn bám bố mẹ nghèo, quan niệm: sách là một thứ thực phẩm độc quyền của mọt trong nền kinh tế bao cấp của nó suy ra ta không thể cạnh tranh, nói lí hảo còn sai chính tả, không hề biết chúa Trịnh từng là nhạc sỹ, chậm, tuy nhiên cũng thông minh và hài hước trước những người IQ < 40, thi thoảng cũng phóng cái gì đó vào chai nước khoáng. Lại còn sống lâu trong nước đến xanh rêu, mốc meo hết cả, nhàn rỗi suốt ngày há miệng chờ sung, không độc thân mà là thân độc do kém tắm, không ai dám sờ vào, sợ bẩn tay. Đằng này, bác bôn ba hải ngoại về, chắc đã thấy quả nho nó to như vầy , rơi xuống đất lại bật lên như vầy: , mỗi lần cần đến lửa thì chỉ việc thả quả nho xuống là nó cho ra sự cháy như vầy: ; lại là con người bận rộn không có thời gian kiểm soát vợ; lí tưởng nữa là khoản còn giữ mình đơn chiếc cho tới tận gần đầu 3, lại còn lịch sự vô biên "xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn" thì tôi trộm nghĩ dù các cụ nhà vẫn còn cả thì bác có trốn xuống đất sâu các nàng dâu tương lai cũng tranh nhau tìm ra mà đào lên ấy chứ.
    Nhưng theo tôi biết, vì bác là người hài hước nên bác mới đăng thế, chứ ai lại nhầm ttvnol với báo rao vặt bao giờ. Bác cũng biết ttvnol quả là hài hước nên cũng chả treo những anh spam vui tính bao giờ.
    Hay là bác đang quảng cáo hộ anh bạn hào hoa bẽn lẽn nào của bác, và quà khuyến mãi sau khi dùng sản phẩm ấy là bác?
    À, có khi đây là một bài thơ tân hình thức của bác cũng nên, nó hay đến độ bác đăng khắp nơi cho mọi người thưởng ngoạn, y như tôi một lần cũng đề nghị ttvnol đính bài Đê Vồ của mình lên đầu tất cả các diễn đàn vậy.
    Bác quả là huyền bí, gợi cho chị em, và cả tôi nữa, biết bao tò mò, phỏng đoán, háo hức.
    Tôi quote lại bài của bác vì trong (bài thơ tân hình thức?) đó có một bài thơ (không tân hình thức?) st cũng hay, lỡ mai này ttvnol không dí dỏm nữa, không phân biệt được giữa spam và sự đem lại nụ cười cho mọi người, xoá mất bài của chàng trai hài hước bác, thì tôi vẫn giữ được bài thơ. Đa tạ.
    =================================================
    Bác vutuananh_,
    Phê bình bác đây: Mấy bài về tân hình thức bác post, bác viết là trao đổi với ld3i nhưng cũng gãi đúng vào câu hỏi "theo bác, tân hình thức là gì?" của tôi. Gãi có đã ngứa hay không còn chưa rõ, cảm ứng của tôi rất chậm, có lúc chết rồi mà hôm sau mới biết, chán thế. Tôi cảm ơn vì những thông tin đó.
    Như vầy, chỉ mong bác khi nhấn nút post bài, chỉnh trang cái phần trình bày một chút, kẻo độc giả lại nhầm sự sin sít, sự khá là khó phân biệt người viết là ai chính là dụng ý nghệ thuật của người post, là tân hình thức, là kiểu post-postmodernism chứ không phải sự thiếu tôn trọng độc giả cũng như sự thiếu tự tôn của người viết.
    Phê bình nhỏ giọt về "hình thức" vậy đã, soi mói được gì tiếp sẽ moi ra sau, bác nhá
    Được away sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 20/09/2004
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI ĐÃ ĐẶT TÊN NHƯNG ĐÃ ĐÁNH MẤT TÊN
    làm sao tôi vượt qua
    sự ngu dốt của mình
    bằng chính sự ngu dốt ấy
    vậy làm sao vượt qua
    sự mệt mỏi của mình
    nỗi cô đơn của mình
    mầm tuyệt vọng của mình
    trong bất tận liệt kê gợi u ám
    ý chí liệu có đủ
    khi niềm tin mơ hồ
    khi tha nhân xô bồ
    em ơi đơn giản thôi
    tôi đi ra khỏi tôi
    không
    không phải tự tử
    chỉ là đi tắm mát
    sau khi chuồn khỏi thơ
    17.05.04
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI ĐÃ ĐẶT TÊN NHƯNG ĐÃ ĐÁNH MẤT TÊN
    làm sao tôi vượt qua
    sự ngu dốt của mình
    bằng chính sự ngu dốt ấy
    vậy làm sao vượt qua
    sự mệt mỏi của mình
    nỗi cô đơn của mình
    mầm tuyệt vọng của mình
    trong bất tận liệt kê gợi u ám
    ý chí liệu có đủ
    khi niềm tin mơ hồ
    khi tha nhân xô bồ
    em ơi đơn giản thôi
    tôi đi ra khỏi tôi
    không
    không phải tự tử
    chỉ là đi tắm mát
    sau khi chuồn khỏi thơ
    17.05.04
  6. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI
    Ngày mai nở?
    ngày mai tàn?
    ngày mai có tiếng bầy đàn xôn xao?
    Trên cành treo mấy nụ đào
    thầm mơ ong ****
    kéo vào vườn xuân
    Thế mà chúng cứ lần khân
    Còn mê mải lượn
    Đông lân chốn nào
    Cành rung theo gió xạc xào
    Có chàng thi sĩ
    thì thào:
    "...ngày mai..."
    20-9-2004
    SonSi
    Được SonSi sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 21/09/2004
  7. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI
    Ngày mai nở?
    ngày mai tàn?
    ngày mai có tiếng bầy đàn xôn xao?
    Trên cành treo mấy nụ đào
    thầm mơ ong ****
    kéo vào vườn xuân
    Thế mà chúng cứ lần khân
    Còn mê mải lượn
    Đông lân chốn nào
    Cành rung theo gió xạc xào
    Có chàng thi sĩ
    thì thào:
    "...ngày mai..."
    20-9-2004
    SonSi
    Được SonSi sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 21/09/2004
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác away có nhiều thơ hay quá
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác away có nhiều thơ hay quá
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HỌ
    họ hàng thế nào đó
    giấc ngủ
    gọi tôi bằng chú
    và tôi gọi hạnh phúc bằng mày
    thời gian xưng tao
    tôi cảm ơn nó vì điều này
    tôi có họ với tất cả đấy
    sự khoe này có lẽ vô nghĩa
    bởi khiến hai nửa của tất cả cãi nhau
    về chấp nhận và ruồng bỏ
    cãi nhau chán chuyển sang đánh nhau
    máu
    ôi máu
    thôi tôi chả họ với ai cả
    xoa đầu cháu giấc ngủ hiếu động
    đấu bóng với hạnh phúc
    thời gian đừng bỏ tao
    con người tôi lởm thế
    ai cảm thấy cũng được
    tôi với họ có họ
    18&22.09.04
    =======================================
    rồi sao?
    Được away sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 25/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này