1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CỐ TÌM CÓ LẼ CŨNG RA TÊN
    anh ngơ ngác tìm cách sống hợp lí
    trong tinh cầu bất chấp lí lẽ
    em có thể sống trong nhà của em
    nhiều năm sau em không biến mất
    nhưng nếu nhà em ở Iraq và nhiều nơi khác
    anh không dám chắc
    anh xơ xác nhìn đời sống bình thản
    đôi lúc vùi đầu vào những giờ games
    tìm một chút hưng phấn
    viết những điều không vô nghĩa
    những giờ games thay vì
    một vài phút tay em
    anh chung sống với cả phần hèn hạ
    tầm thường và quên ngày mai nơi mình
    khích lệ chúng
    vuốt ve vết thương nơi chúng
    chúng ngăn anh kém cỏi vì mệt mỏi
    làm những việc kẻ giỏi hơn không làm
    nổ tung
    24.09.04
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn những thịnh tình.
    Cụm từ "em bé 20 tuổi" gợi một số điều. 20 tuổi vẫn được coi như đứa trẻ thì cũng hay lắm chứ. Nhưng trong cuộc sống này, ngay những đứa trẻ sơ sinh cũng đã phải chịu nhiều sự thiếu chăm sóc...
    Coi 20 tuổi nói chung mà vẫn thuộc hàng em bé thì xảy ra một mối quan hệ nhân-quả. Nhân: đánh giá những người 20 nói chung ở một tầm thấp. Quả: sự đánh giá ấy khi trở thành một văn hoá kiểu hiển nhiên của cả cộng đồng sẽ tạo cho những người tuổi 20 (mà không có chính kiến) một tâm thế chấp nhận sự đánh giá ấy, từ đó, đâm ra ỷ lại rằng ta vẫn còn là em bé, ta chưa phải nghĩ suy gì; hoặc đâm ra bất mãn vì phải "ngồi chiếu dưới" mà sinh phá hoại Cũng có người được khích tướng mà toả sáng nhưng xác suất này chắc không nhiều. Con người vẫn phát triển nhanh và ít bị phản ứng phụ hơn khi được dùng liều thuốc tôn trọng.
    Người 20, ở thời đại này, nhất là ở Việt Nam, nếu tự coi mình thuộc hàng em bé chỉ việc học chăm, ăn no ngủ kỹ thì có lẽ, đang ăn lẹm vào vốn liếng thời gian yên bình của những đứa trẻ khác. Càng đông người 20 yên tâm vui sống trong thế giới thực sự cần động não này thì những thế hệ tiếp theo sẽ càng mất tuổi thơ quá sớm.
    Làm sao để vừa sống hồn nhiên để khoẻ mạnh và sung sức lao động, vừa âu lo với thương tích muôn loài? Đó luôn là một câu hỏi về sự dung hoà mâu thuẫn cho tất cả mọi người.
    "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà
    Xong ba việc ấy mới là đàn ông"
    3 việc ấy tôi đều chưa làm được, qua tuổi 20 đã 2 năm rồi mà vẫn chưa làm được, trong khi, nhiều thanh niên Việt Nam ít hơn tuổi tôi nhiều đã phải sớm bươn chải. Gọi tôi là em bé là đáng lắm, nhưng hãy gọi riêng kẻ kém cỏi tôi thôi
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn những thịnh tình.
    Cụm từ "em bé 20 tuổi" gợi một số điều. 20 tuổi vẫn được coi như đứa trẻ thì cũng hay lắm chứ. Nhưng trong cuộc sống này, ngay những đứa trẻ sơ sinh cũng đã phải chịu nhiều sự thiếu chăm sóc...
    Coi 20 tuổi nói chung mà vẫn thuộc hàng em bé thì xảy ra một mối quan hệ nhân-quả. Nhân: đánh giá những người 20 nói chung ở một tầm thấp. Quả: sự đánh giá ấy khi trở thành một văn hoá kiểu hiển nhiên của cả cộng đồng sẽ tạo cho những người tuổi 20 (mà không có chính kiến) một tâm thế chấp nhận sự đánh giá ấy, từ đó, đâm ra ỷ lại rằng ta vẫn còn là em bé, ta chưa phải nghĩ suy gì; hoặc đâm ra bất mãn vì phải "ngồi chiếu dưới" mà sinh phá hoại Cũng có người được khích tướng mà toả sáng nhưng xác suất này chắc không nhiều. Con người vẫn phát triển nhanh và ít bị phản ứng phụ hơn khi được dùng liều thuốc tôn trọng.
    Người 20, ở thời đại này, nhất là ở Việt Nam, nếu tự coi mình thuộc hàng em bé chỉ việc học chăm, ăn no ngủ kỹ thì có lẽ, đang ăn lẹm vào vốn liếng thời gian yên bình của những đứa trẻ khác. Càng đông người 20 yên tâm vui sống trong thế giới thực sự cần động não này thì những thế hệ tiếp theo sẽ càng mất tuổi thơ quá sớm.
    Làm sao để vừa sống hồn nhiên để khoẻ mạnh và sung sức lao động, vừa âu lo với thương tích muôn loài? Đó luôn là một câu hỏi về sự dung hoà mâu thuẫn cho tất cả mọi người.
    "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà
    Xong ba việc ấy mới là đàn ông"
    3 việc ấy tôi đều chưa làm được, qua tuổi 20 đã 2 năm rồi mà vẫn chưa làm được, trong khi, nhiều thanh niên Việt Nam ít hơn tuổi tôi nhiều đã phải sớm bươn chải. Gọi tôi là em bé là đáng lắm, nhưng hãy gọi riêng kẻ kém cỏi tôi thôi
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác Away có cái bệnh nghiện dông dài như tôi nghiện thuốc lá ... bác gút lại cho 4 cái dòng cuối được rồi ...đọc thế cho "động não " bác ạ ... bác làm thế kéo dài tuổi em bé của chúng tôi ra
    Chả hiểu tối nay bác xem Chang Kưm không ?nhưng tôi thấy hôm nay mama tổng quản bà í khiêm tốn thật ... và khi Hoàng Thượng khen bà í khiêm tốn chả hiểu sao bà í trả lời " Dạ , Thần rất khiêm tốn ạ " ... tự dưng bác đá câu cuối vào tôi thấy chắc bác vẫn còn mê mẩn ... vì Chang Kưm tập hôm nay xem thích thật
    Còn đọc thơ bác tôi như các thợ sơn sơn cầu Long Biên ... cứ sơn dần dần ... khi được nửa phía bên này rồi thì sơn tiếp nửa bên kia ... ngoảnh lại nửa bên kia cũng bắt đầu rỉ ... cứ thế chắc cả đời cứ đọc đến trang 40 em lại phải quay về đọc lại
    Nói đùa về số lượng thế thôi (tất nhiên cũng có phần đúng ... e. ) có một số bài tớ thích !
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác Away có cái bệnh nghiện dông dài như tôi nghiện thuốc lá ... bác gút lại cho 4 cái dòng cuối được rồi ...đọc thế cho "động não " bác ạ ... bác làm thế kéo dài tuổi em bé của chúng tôi ra
    Chả hiểu tối nay bác xem Chang Kưm không ?nhưng tôi thấy hôm nay mama tổng quản bà í khiêm tốn thật ... và khi Hoàng Thượng khen bà í khiêm tốn chả hiểu sao bà í trả lời " Dạ , Thần rất khiêm tốn ạ " ... tự dưng bác đá câu cuối vào tôi thấy chắc bác vẫn còn mê mẩn ... vì Chang Kưm tập hôm nay xem thích thật
    Còn đọc thơ bác tôi như các thợ sơn sơn cầu Long Biên ... cứ sơn dần dần ... khi được nửa phía bên này rồi thì sơn tiếp nửa bên kia ... ngoảnh lại nửa bên kia cũng bắt đầu rỉ ... cứ thế chắc cả đời cứ đọc đến trang 40 em lại phải quay về đọc lại
    Nói đùa về số lượng thế thôi (tất nhiên cũng có phần đúng ... e. ) có một số bài tớ thích !
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà viết mỗi bốn dòng cuối rồi bác suy được ra những dòng còn lại thì tớ xin bội phục bác. Ngoài cái số 20 nó có chung với các dòng khác thì hầu như nó chả liên quan gì đến cái trước nó cả. Nếu các dòng khác bác đã đọc ở đâu đó chán rồi thì tớ xin lỗi chưa thoả mãn được nhu cầu về cái mới của bác.
    Tớ không xem Chang Kưm nhưng nghe bác kể thì có lẽ nên xoá mấy dòng trên, mấy dòng dưới và cả đôi dòng này đi mà chỉ nói:
    - Dạ, thần rất dài dòng ạ
    Về vấn đề thơ, bác cảm nhận thế thì tốt nhất tôi nên tôn trọng rằng trong cảm giác của bác, nó là thế trước khi bác cảm nhận khác. Cảm ơn bác đã thích một số bài.
    Bác caunem mấy tuổi rồi mà còn nghiện thuốc lá?
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà viết mỗi bốn dòng cuối rồi bác suy được ra những dòng còn lại thì tớ xin bội phục bác. Ngoài cái số 20 nó có chung với các dòng khác thì hầu như nó chả liên quan gì đến cái trước nó cả. Nếu các dòng khác bác đã đọc ở đâu đó chán rồi thì tớ xin lỗi chưa thoả mãn được nhu cầu về cái mới của bác.
    Tớ không xem Chang Kưm nhưng nghe bác kể thì có lẽ nên xoá mấy dòng trên, mấy dòng dưới và cả đôi dòng này đi mà chỉ nói:
    - Dạ, thần rất dài dòng ạ
    Về vấn đề thơ, bác cảm nhận thế thì tốt nhất tôi nên tôn trọng rằng trong cảm giác của bác, nó là thế trước khi bác cảm nhận khác. Cảm ơn bác đã thích một số bài.
    Bác caunem mấy tuổi rồi mà còn nghiện thuốc lá?
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, away sai rồi, bây giờ lắm em bé làm đàn ông mà không có ba việc ấy lắm
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, away sai rồi, bây giờ lắm em bé làm đàn ông mà không có ba việc ấy lắm
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    NTHLinh,
    Đúng vây, rất khó nghe khi gọi nam thanh niên trên 18 là em bé .
    Đọc lại tùy ký nhưng không biết trích ra đoạn nào đã thể hiện được những suy tư rộng lớn và uyên thâm vì có rất nhiều đoạn như vầy . iU bí lù chá biết chọn cái nào bỏ cái nào . Có 1 đoạn viết về "chó đểu" là ngộ nhất . iU rất thích . Bị mếu mó vì thích Phật Pháp , iU vừa đọc vừa nghĩ NTHL đã đầy đủ tư cách để xuất gia trong phẩm mạo cao thượng của Sa Môn hihi Tối nay có 7 người cạo đầu để xuất gia gieo duyên, trong đó có 1 anh bạn cúa iU . NTHL muốn cạo hông ? jk
    Chúc NTHL được bình tâm luôn nhé .
    iU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này