1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    NTHLinh,
    Đúng vây, rất khó nghe khi gọi nam thanh niên trên 18 là em bé .
    Đọc lại tùy ký nhưng không biết trích ra đoạn nào đã thể hiện được những suy tư rộng lớn và uyên thâm vì có rất nhiều đoạn như vầy . iU bí lù chá biết chọn cái nào bỏ cái nào . Có 1 đoạn viết về "chó đểu" là ngộ nhất . iU rất thích . Bị mếu mó vì thích Phật Pháp , iU vừa đọc vừa nghĩ NTHL đã đầy đủ tư cách để xuất gia trong phẩm mạo cao thượng của Sa Môn hihi Tối nay có 7 người cạo đầu để xuất gia gieo duyên, trong đó có 1 anh bạn cúa iU . NTHL muốn cạo hông ? jk
    Chúc NTHL được bình tâm luôn nhé .
    iU
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    haha ... có lẽ " tôi xin dài dòng " tiếp chỉ vì cái đoạn sau bác chủ quan chuối quá
    haha ... một trong những cái dính vào c/s ấy mà
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    haha ... có lẽ " tôi xin dài dòng " tiếp chỉ vì cái đoạn sau bác chủ quan chuối quá
    haha ... một trong những cái dính vào c/s ấy mà
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỌN
    này anh bạn thơ chả là gì cả
    nếu nó không thể thay thế đùi gà
    một đêm mùa đông đói lạnh
    biết lấy gì xua nước mắt trào ra
    một bài thơ về một người đàn bà
    hay về một con đường
    hay về nỗi nhỏ nhoi loài kiến
    cũng có thể là về cái chết
    có làm anh muốn sống hơn không?
    thơ
    điều anh phải tự cảm nhận
    tôi chọn đùi gà
    nhưng anh bạn có thể khác
    24.11.04
    ====================================
    Bạn deny_me, đúng là tớ sai rồi, sai rồi. "Mở miệng là sai rồi". Đàn ông thì cũng có nhiều kiểu. Theo quan niệm của riêng tớ, đàn ông là không quá hèn.
    Bạn iU, sắp bán con laptop để tậu con trâu rồi, đang nuôi mộng lấy vợ và bố vợ cho cái nhà, khỏi phải làm, trần tục lắm, tu sao nổi. Sa môn là gì vậy?
    Bạn caunem, viết cho dễ hiểu tí đê, dài dòng cũng được, tớ đang trong giai đoạn chậm hiểu. Ông lấp liếm vừa vừa thôi ông ạ, không đủ nghị lực cai cái món đó thì thú nhận đi cho xong, anh em còn cười chê c/s với chả cờ siếc. c/s là cái gì? cuộc sống? cộng sản? counter-strike? cái số? cá sấu? con sâu? chôn sống?
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỌN
    này anh bạn thơ chả là gì cả
    nếu nó không thể thay thế đùi gà
    một đêm mùa đông đói lạnh
    biết lấy gì xua nước mắt trào ra
    một bài thơ về một người đàn bà
    hay về một con đường
    hay về nỗi nhỏ nhoi loài kiến
    cũng có thể là về cái chết
    có làm anh muốn sống hơn không?
    thơ
    điều anh phải tự cảm nhận
    tôi chọn đùi gà
    nhưng anh bạn có thể khác
    24.11.04
    ====================================
    Bạn deny_me, đúng là tớ sai rồi, sai rồi. "Mở miệng là sai rồi". Đàn ông thì cũng có nhiều kiểu. Theo quan niệm của riêng tớ, đàn ông là không quá hèn.
    Bạn iU, sắp bán con laptop để tậu con trâu rồi, đang nuôi mộng lấy vợ và bố vợ cho cái nhà, khỏi phải làm, trần tục lắm, tu sao nổi. Sa môn là gì vậy?
    Bạn caunem, viết cho dễ hiểu tí đê, dài dòng cũng được, tớ đang trong giai đoạn chậm hiểu. Ông lấp liếm vừa vừa thôi ông ạ, không đủ nghị lực cai cái món đó thì thú nhận đi cho xong, anh em còn cười chê c/s với chả cờ siếc. c/s là cái gì? cuộc sống? cộng sản? counter-strike? cái số? cá sấu? con sâu? chôn sống?
  6. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Tôi hay vào box Văn học, không hay quan tâm tới thơ. Tuy nhiên, vừa rồi, cô bạn làm thơ chê Nguyễn Thế Hoàng Linh quá trời nên tìm đọc.
    Tiếc rằng tôi muốn đọc truyện của bạn nhưng không mở được. Xin gửi cho tôi cái link.
    Xin cảm ơn.
    PS. Mà Linh làm thơ từ bao giờ? Bây giờ vẫn học Ngoại thương hay thế nào?
  7. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Tôi hay vào box Văn học, không hay quan tâm tới thơ. Tuy nhiên, vừa rồi, cô bạn làm thơ chê Nguyễn Thế Hoàng Linh quá trời nên tìm đọc.
    Tiếc rằng tôi muốn đọc truyện của bạn nhưng không mở được. Xin gửi cho tôi cái link.
    Xin cảm ơn.
    PS. Mà Linh làm thơ từ bao giờ? Bây giờ vẫn học Ngoại thương hay thế nào?
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NÓI GÌ ĐÂY
    nói gì đây với muôn loài
    miệng chưa mở đã phí hoài ngữ ngôn
    thôi thì tự túc sinh tồn
    nhưng đừng để bị vào đồn công an
    có tử tế có dã man
    thế nên xác suất bình an không nhiều
    ví dụ bông hoa mỹ miều
    trên bàn làm việc anh điều tra viên
    có tướng tá trông khá hiền
    cũng không thuộc loại mua tiền bán tâm
    ác nhân mỗi tội anh cầm
    bứt từng cánh một lầm rầm
    không...
    yêu...
    27.03.04
    =======================================
    Chào bạn,
    Cô bạn của bạn chê thế nào, tò mò quá . Nếu bạn không quan tâm tới thơ thì cứ quan tâm đến cái gì thấy bổ ích hơn, như vậy là tốt nhất. Đọc thơ nhiều lúc chán bỏ xừ.
    Bạn có thể tra cứu ở đây, danh mục tác giả phía bên trái:
    http://gio-o.com/chunghia2.html
    + Mà Linh làm thơ từ bao giờ?
    - Không nhớ (ạ)
    + Bây giờ vẫn học Ngoại thương hay thế nào?
    - Không rõ (ạ)
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NÓI GÌ ĐÂY
    nói gì đây với muôn loài
    miệng chưa mở đã phí hoài ngữ ngôn
    thôi thì tự túc sinh tồn
    nhưng đừng để bị vào đồn công an
    có tử tế có dã man
    thế nên xác suất bình an không nhiều
    ví dụ bông hoa mỹ miều
    trên bàn làm việc anh điều tra viên
    có tướng tá trông khá hiền
    cũng không thuộc loại mua tiền bán tâm
    ác nhân mỗi tội anh cầm
    bứt từng cánh một lầm rầm
    không...
    yêu...
    27.03.04
    =======================================
    Chào bạn,
    Cô bạn của bạn chê thế nào, tò mò quá . Nếu bạn không quan tâm tới thơ thì cứ quan tâm đến cái gì thấy bổ ích hơn, như vậy là tốt nhất. Đọc thơ nhiều lúc chán bỏ xừ.
    Bạn có thể tra cứu ở đây, danh mục tác giả phía bên trái:
    http://gio-o.com/chunghia2.html
    + Mà Linh làm thơ từ bao giờ?
    - Không nhớ (ạ)
    + Bây giờ vẫn học Ngoại thương hay thế nào?
    - Không rõ (ạ)
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chào đó,
    Bị chê tí tí thôi, còn gặp nhiều thử thách khác ...
    Sa Môn cũng có nghĩa như tỷ kheo .
    iU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này