1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI
    Hà Nội của tôi ơi
    Hà Nội
    phố thì buồn
    người thì vắng
    nắng đầy vơi
    tiếng tóc rơi
    tiếng kéo đưa lách cách
    có tiếng cười!
    rồi lại lắng
    lại rơi...
    Hà Nội chẳng yêu tôi
    Hà Nội
    dẫu tôi thật lòng yêu hoa sữa hoa me
    Hà Nội cứ dắt ai đi thật vội
    chẳng nói cười cho tôi được nằm nghe
    con phố của nhà tôi
    buồn quá
    trẻ em đi sơ tán hết rồi ư?
    trường học tan
    học sinh về
    trưa lạnh
    con phố trôi lững thững
    lừ đừ
    có ai đổi với tôi không: yên ắng
    cho tôi lên Hàng Bạc, Hàng Đào...
    chẳng ai đổi
    ai dại đâu mà đổi
    mà chắc gì tôi đã đổi nào!
    2001=================================================
    Hì, chị lười nên hay post chung thơ và trả lời một lần cho tiện, đâm ra thường bị râu ông nọ cắm cằm bà kia, dễ gây hiểu lầm.
    Nếu chú thấy có vẻ như tặng chú thì chú cứ lấy về cắm vào lọ chơi, được độc giả thấy mình trong tác phẩm như thế thì còn gì bằng .
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TỪ MỘT GIỌT MƯA
    Giọt mưa rơi trên giọt lá
    Pha hương - một giọt mật đầy
    Lăn lăn xuống tay - giọt mắt
    Của em hay của tôi đây?
    Trăng đi giữa đêm yên ắng
    Lơ mơ gõ cửa từng nhà
    Trăng ngã vào đôi mắt biếc
    Buông hồn ra tít mờ xa
    Rặng cây cất lên câu hát
    Ru êm những chú ve sầu
    Một cánh chim trời ngơ ngác
    Không biết bay về nơi đâu
    Tôi cũng nhỏ nhoi như thế
    Mặt trăng đã ngủ yên lành
    Trong đôi mắt ai đã khép
    Em có mơ về bên anh?
    2001
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TỪ MỘT GIỌT MƯA
    Giọt mưa rơi trên giọt lá
    Pha hương - một giọt mật đầy
    Lăn lăn xuống tay - giọt mắt
    Của em hay của tôi đây?
    Trăng đi giữa đêm yên ắng
    Lơ mơ gõ cửa từng nhà
    Trăng ngã vào đôi mắt biếc
    Buông hồn ra tít mờ xa
    Rặng cây cất lên câu hát
    Ru êm những chú ve sầu
    Một cánh chim trời ngơ ngác
    Không biết bay về nơi đâu
    Tôi cũng nhỏ nhoi như thế
    Mặt trăng đã ngủ yên lành
    Trong đôi mắt ai đã khép
    Em có mơ về bên anh?
    2001
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    10 CHUYỆN
    1. bây giờ tôi muốn các bạn hãy tỏ ra thương hại tôi về sau nếu hắn lặp lại điều bất hủ này: cuộc đời là ******** và đó là chân lí.
    2. khi tôi làm điều đó, họ bảo: đó không phải việc của mày.
    họ đúng hay sai?
    tôi trả lời mình: đó không phải việc của mày.
    3. buổi sáng thức dậy tôi gặp em và bảo chào buổi tối em nhìn tôi và cười chuyện này kết thúc ở đây được chưa.
    4. ngoài tôi ra thì tôi cũng kể về người khác. để tôi khỏi vô tình quá. với chính mình.
    5. bữa ăn được dọn ra giữa lòng đường. họ cứ chén và thời đại cứ đi. khi tử thi được đưa lên xe, dân thòm thèm giải tán, ruồi tiếc rẻ bay lên.
    6. nắng đã lên đoạn cao nhất mà nó có thể xuống thấp được

    nàng hứng tia nắng lạnh lẽo nhất mà nàng có thể thấy ấm áp được
    khi tưởng tượng ra điều đó tôi sẽ lặp lại câu vô nghĩa nhất mà có thể có nghĩa được:
    đây là chuyện nhạt nhẽo nhất mà cái nhạt nhẽo có thể đậm đà được.
    7. tôi sẽ không viết nữa để xem tôi có không viết nữa hay không.
    8,9,10. làm thế nào để gộp ba chuyện 8,9,10 chả liên quan gì đến nhau làm một. để đỡ mất công viết và đọc. làm như đang làm thôi.
    08.06.04
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    10 CHUYỆN
    1. bây giờ tôi muốn các bạn hãy tỏ ra thương hại tôi về sau nếu hắn lặp lại điều bất hủ này: cuộc đời là ******** và đó là chân lí.
    2. khi tôi làm điều đó, họ bảo: đó không phải việc của mày.
    họ đúng hay sai?
    tôi trả lời mình: đó không phải việc của mày.
    3. buổi sáng thức dậy tôi gặp em và bảo chào buổi tối em nhìn tôi và cười chuyện này kết thúc ở đây được chưa.
    4. ngoài tôi ra thì tôi cũng kể về người khác. để tôi khỏi vô tình quá. với chính mình.
    5. bữa ăn được dọn ra giữa lòng đường. họ cứ chén và thời đại cứ đi. khi tử thi được đưa lên xe, dân thòm thèm giải tán, ruồi tiếc rẻ bay lên.
    6. nắng đã lên đoạn cao nhất mà nó có thể xuống thấp được

    nàng hứng tia nắng lạnh lẽo nhất mà nàng có thể thấy ấm áp được
    khi tưởng tượng ra điều đó tôi sẽ lặp lại câu vô nghĩa nhất mà có thể có nghĩa được:
    đây là chuyện nhạt nhẽo nhất mà cái nhạt nhẽo có thể đậm đà được.
    7. tôi sẽ không viết nữa để xem tôi có không viết nữa hay không.
    8,9,10. làm thế nào để gộp ba chuyện 8,9,10 chả liên quan gì đến nhau làm một. để đỡ mất công viết và đọc. làm như đang làm thôi.
    08.06.04
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    1. và trên đây là một bài thơ mà tôi đã đi tìm thơ trong bài từ khi nó còn chưa viết.
    2. những gì đã tồn tại là những gì đã chết trong một phần trăm nhỏ nhoi của sự tồn tại vĩnh hằng.
    3. tôi không muốn anh đọc tôi bằng cách của tôi đọc anh vì như thế hoá ra anh đang đọc mình mà thôi.
    4. những rối rắm là những gì tối ư đơn giản trong một đơn vị đo lường nhỏ nhất của tạo hoá và hiển nhiên thì nhân loại chọn cho mình phần còn lại.
    5. anh đừng cười tôi nếu anh có thể khóc cho chính anh vì những gì trong tôi khiến anh phải bật cười, như thế sẽ rất tròn vẹn.
    6,7,8,9,10 là những câu chuyện đại loại thế và có thể kể từ nay cho đến hết cuộc đời tôi nếu như cái điều bình thường ấy không bị giàng buộc bởi luật pháp.
    ********************************
    P/S: lâu lâu phá bác một bữa nhé, chúc vui!
    Thân!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    1. và trên đây là một bài thơ mà tôi đã đi tìm thơ trong bài từ khi nó còn chưa viết.
    2. những gì đã tồn tại là những gì đã chết trong một phần trăm nhỏ nhoi của sự tồn tại vĩnh hằng.
    3. tôi không muốn anh đọc tôi bằng cách của tôi đọc anh vì như thế hoá ra anh đang đọc mình mà thôi.
    4. những rối rắm là những gì tối ư đơn giản trong một đơn vị đo lường nhỏ nhất của tạo hoá và hiển nhiên thì nhân loại chọn cho mình phần còn lại.
    5. anh đừng cười tôi nếu anh có thể khóc cho chính anh vì những gì trong tôi khiến anh phải bật cười, như thế sẽ rất tròn vẹn.
    6,7,8,9,10 là những câu chuyện đại loại thế và có thể kể từ nay cho đến hết cuộc đời tôi nếu như cái điều bình thường ấy không bị giàng buộc bởi luật pháp.
    ********************************
    P/S: lâu lâu phá bác một bữa nhé, chúc vui!
    Thân!
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VÀI GIỜ SÁNG
    hai giờ sáng tháng mười hai
    nơi giường tôi một con nai đang nằm
    để rồi sau một ngàn năm
    tôi nghe dưới gối có trăm giọt sầu
    ba giờ sáng tháng bồ câu
    nơi hồn tôi một con trâu đang cười
    đến khi biết nói tiếng người
    trên từng ngôn ngữ vẫn mười vết răng
    năm giờ sáng tháng cạn xăng
    nơi còn tôi một mặt trăng đang tàn
    cầu mong tất cả bình an
    không thì tạo hoá vỡ tan bây giờ
    sáu giờ sáng tháng mệt phờ
    nơi không tôi một bài thơ đang già
    cả thơ mà cũng già à
    không già thì viết mãi ra làm gì
    sáu rưỡi sáng tháng hì hì
    nơi mùa tôi một viên bi bung mầm
    bởi vì bi ấy bị hâm
    vô tri là đúng xanh thầm là sai
    04.12.04
    =========================
    Bác Quan_Di_Ngo viết thế cũng hay hay, nhưng cái hay hay này hơi cũ. Không sao, thời kỳ quá độ . Năm mới, "open mind for a different view "
    =========================
    Chúc bản thân và tha nhân năm mới bớt trì trệ
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VÀI GIỜ SÁNG
    hai giờ sáng tháng mười hai
    nơi giường tôi một con nai đang nằm
    để rồi sau một ngàn năm
    tôi nghe dưới gối có trăm giọt sầu
    ba giờ sáng tháng bồ câu
    nơi hồn tôi một con trâu đang cười
    đến khi biết nói tiếng người
    trên từng ngôn ngữ vẫn mười vết răng
    năm giờ sáng tháng cạn xăng
    nơi còn tôi một mặt trăng đang tàn
    cầu mong tất cả bình an
    không thì tạo hoá vỡ tan bây giờ
    sáu giờ sáng tháng mệt phờ
    nơi không tôi một bài thơ đang già
    cả thơ mà cũng già à
    không già thì viết mãi ra làm gì
    sáu rưỡi sáng tháng hì hì
    nơi mùa tôi một viên bi bung mầm
    bởi vì bi ấy bị hâm
    vô tri là đúng xanh thầm là sai
    04.12.04
    =========================
    Bác Quan_Di_Ngo viết thế cũng hay hay, nhưng cái hay hay này hơi cũ. Không sao, thời kỳ quá độ . Năm mới, "open mind for a different view "
    =========================
    Chúc bản thân và tha nhân năm mới bớt trì trệ
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xóa nữa !!!
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này