1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN
    tôi sẽ chẳng đi trong mưa nữa
    tôi sẽ chẳng đi dưới nắng tàn
    tôi sẽ chẳng đi trong đêm vắng
    bởi vì tôi bị
    sâu răng
    em sẽ không còn cong môi nữa
    em sẽ thôi không bảo tôi tồi
    em sẽ không còn ăn kem sữa
    bởi vì em bị
    như tôi
    và em còn bị
    sưng môi
    anh ấy không hay soi gương nữa
    anh ấy không hay hát một mình
    anh ấy không hay cười tủm tỉm
    anh vừa khỏi bệnh
    thần kinh
    cô ấy luôn luôn rưng rưng mắt
    cô ấy luôn luôn nép sau mành
    cô ấy luôn luôn buồn tê tái
    bởi vì cô bị
    như anh
    ta sẽ luôn luôn bình đẳng
    nữ
    ta sẽ không phân biệt
    sang giàu
    ta sẽ không chê ai bệnh hoạn
    bởi vì ta bị lây nhau
    2001
    ...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài pv đã nói với bạn loveaubul là có thể sẽ đăng:
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhPhongVan1.html
    (Ở câu trả lời cuối, do trục trặc kỹ thuật, chữ "bạn" hoá thành chứ "bạ", sẽ sớm sửa, mong được thông cảm )
    Chiều
    Chiều xanh con sóng long lanh
    Dưới trời xanh chiếc thuyền xanh xoay tròn
    Chiều vàng con sóng còn non
    Thuyền tôi bé cỏn bé con lặng lờ
    Chiều hồng con sóng nhớ bờ
    Thả thuyền tôi giữa bơ vơ sắc mầu
    Chiều tà con sóng bạc đầu
    Trở về
    Tôi có còn đâu dưới thuyền
    2001
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài pv đã nói với bạn loveaubul là có thể sẽ đăng:
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhPhongVan1.html
    (Ở câu trả lời cuối, do trục trặc kỹ thuật, chữ "bạn" hoá thành chứ "bạ", sẽ sớm sửa, mong được thông cảm )
    Chiều
    Chiều xanh con sóng long lanh
    Dưới trời xanh chiếc thuyền xanh xoay tròn
    Chiều vàng con sóng còn non
    Thuyền tôi bé cỏn bé con lặng lờ
    Chiều hồng con sóng nhớ bờ
    Thả thuyền tôi giữa bơ vơ sắc mầu
    Chiều tà con sóng bạc đầu
    Trở về
    Tôi có còn đâu dưới thuyền
    2001
  4. Tranarct

    Tranarct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cheer away
    1 thằng bạn cấp 2 :D
  5. Tranarct

    Tranarct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cheer away
    1 thằng bạn cấp 2 :D
  6. depth

    depth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Đã 5 năm không gặp Hoàng Linh........
    Tôi chẳng biết gì về thơ ca, nhưng tôi biết Hoàng Linh đang làm những điều phi thường...Đây không phải khen hay nhận xét hay phê bình....Tôi chỉ đơn giản biết thế....
    Bạn Cũ
  7. depth

    depth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Đã 5 năm không gặp Hoàng Linh........
    Tôi chẳng biết gì về thơ ca, nhưng tôi biết Hoàng Linh đang làm những điều phi thường...Đây không phải khen hay nhận xét hay phê bình....Tôi chỉ đơn giản biết thế....
    Bạn Cũ
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tranarct va depth là hai chị/em/ông/thằng/bác nào đấy? Hồi trước đánh nhau với em/cháu/tao/ta/tiểu nhân lần nào chưa? Nói đánh nhau mấy lần là nhớ ra ai/đứa nào ngay .
    depth này, việc em/tao làm mà depth không dự phần (chỉ cảm thấy thôi) thì nếu quả có phi thường thì cũng là cái phi thường vô ích
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tranarct va depth là hai chị/em/ông/thằng/bác nào đấy? Hồi trước đánh nhau với em/cháu/tao/ta/tiểu nhân lần nào chưa? Nói đánh nhau mấy lần là nhớ ra ai/đứa nào ngay .
    depth này, việc em/tao làm mà depth không dự phần (chỉ cảm thấy thôi) thì nếu quả có phi thường thì cũng là cái phi thường vô ích
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Dù anh biết
    anh phải mạnh như một viên sỏi nhỏ
    lăn từ trên đỉnh núi xuống vực sâu
    anh chẳng biết để làm gì cả
    nhưng dường như là cả một nhu cầu
    anh phải mạnh dù nốt lần này nữa
    phải gầm lên như con thú
    với vết thương của nỗi lặng im
    bào mòn dòng máu nóng
    phải xù lông quát trả hư vô
    dù anh biết chẳng để làm gì cả
    dù anh biết chẳng để làm gì cả
    anh vẫn chờ và đau đớn vì em
    và không chắc một điều gì nữa
    có thể sau giấc ngủ
    anh đã đi và chẳng giải thích gì
    không để lại dù một lời trách móc
    khi mất đi những tín hiệu thuỷ chung
    anh phải mạnh chỉ vì anh phải mạnh
    để nở bung cả ruộng hướng dương hồn?
    vì anh vì em hay vì điều gì khác?
    hay là vì tất cả?
    dù chẳng để làm gì
    nếu em cần thì hãy
    đến hoà vào niềm bung cánh của anh
    24.05.05
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này