1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ITpro

    ITpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    DEPTH
    Chao Hoang Linh , Dung vay....Toi cung nhu Linh "khong muon dong vai nhieu", do la ban tinh tu nhien..., nen toi khong doc nhung bai tho va bai viet cua Linh nhieu....
    Toi qua that khong biet nhieu ve tho van.......do ko phai la dieu toi am hieu.....
    Toi cung da tung bi "luu ban 2 nam dai hoc"....va cung da tung bi gia dinh "tu bo"....vi di theo " cai minh thich"... Voi Linh do la Tho van.
    Voi toi la Am nhac,....
    Toi khong dam khoe khoang gi, nhung trong am nhac co mot cai., do la "xuyen suot"...hay "Trong suot"...hoac "co san". do la nhung thu ma ban cam giac duoc, hieu duoc,...Va toi giat minh, khi doc mot vai bai viet cua Linh boi nhung ngon tu ...cai toi cho la rat phi thuong...Con ban khong dong tinh. Cung chang sao....
    Xin tang Linh...mot ban nhac, .dam chat nhan van...
    toi chua sang tac duoc loai nhac hay nhu the nay , choi nhac cu chua gioi de co the phoi khi hay nhu the nay....
    Ban nhac co 3 chu de : Kieu Hanh, Bung Tinh va Tran ngap....
    . ...Rules of The Game...
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=02J50KQ49A65Q0BOZLQ3CHJMPC

    Hy Vong Linh Thich
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Depth,
    Không có hứng thì chả cần đọc cái tao viết làm gì. Nhưng tao nghĩ, vẫn phải đọc ai đó. Dù tau chưa thuộc hết các nốt nhạc nhưng tao cho rằng điều này là đúng: người có khả năng đi sâu vào âm nhạc (nhất là nhạc có lời) thường là người có ý thức đọc văn thơ và triết. Ví dụ: Trịnh Công Sơn ca từ mang khá nhiều âm hưởng của thơ Bùi Giáng và văn học hiện sinh. Trả lời phỏng vấn và tuyên ngôn của Đỗ Bảo Cánh Cung cũng cho thấy tên này là người có đọc. Bob Dylan viết được Blowin?T in the wind ?ođể gió cuốn đi? chắc không phải chỉ nhờ ?ovốn tự có?. Tất nhiên là có ngoại lệ, nhưng tao không nghĩ Depth là ngoại lệ. ?oTự nhiên? nhiều lúc chỉ là sự bao biện cho cái lười và sự sợ tư duy. Tao nói chung thế, không ám chỉ Depth. Chúc Depth thỏa chí.
    Thỉnh thoảng cố nghĩ xem trong số bạn cũ, Depth là đứa nào, hồi học cùng có biểu hiện nhạc nhẽo gì không. Không đoán nổi. Khánh sọ? Tuyến lươn? Hay đứa nào ở lớp G? Lúc nghĩ mới để ý rằng mình hồi đi học mình chả để ý mấy đến bạn bè. Chỉ lo sống cái bản năng của mình như bao thằng con trai ích kỷ khác.
    Bài hát Depth gửi cho, 4 tiếng sau tao lên gặp mà đếch down được. Depth có thời gian thì gửi lại, o.k? Thanks!
    Bài này viết hôm trước, nhân có bài của Depth gợi hứng, sửa một vài chữ:
    Âm nhạc II
    âm nhạc gọi anh ra ngoài phố
    anh vừa ra
    âm nhạc lại gọi vào
    như hờn dỗi những lần anh lơ đãng
    những rung động đi qua
    còn gì hơn để nói:
    sự trả đũa ngọt ngào
    như bàn tay tìm chỗ ngủ
    trong mái tóc
    nơi vừng trán
    trên bầu vú
    anh đi tìm âm nhạc
    như món quà nhỏ tặng em
    âm nhạc
    bông hoa đồng nội
    chiếc lá hình trái tim trên vách đá
    mẩu san hô bừng sáng đáy đại dương
    hơi thở của nhà hiền triết
    nước mắt đứa trẻ nhìn đồng loại chết
    sự dịu dàng của hư vô
    chúng ta tắm trong mưa âm nhạc
    linh hồn lặng lẽ khỏa thân
    rồi rộn ràng vỗ cánh
    xuyên mái vòm
    vi vút giữa cao xanh
    và những điều
    nhiều hơn lời nói
    nhiều hơn sự lặp
    âm nhạc
    đây là lần thứ bao nhiêu anh viết về âm nhạc
    sao vẫn không mở được nó trong anh
    anh chưa thể chìa âm nhạc cho những độc tài
    những con người hợm hĩnh
    những trái tim thù hận
    những linh hồn không chỗ tựa nương
    đây
    âm nhạc
    hãy cầm như chìa khóa
    mở cho nỗi nặng lòng
    tan trong sóng tâm linh
    em không biết
    âm nhạc
    trong mỗi lời em nói
    trong mỗi sự lặng im em ngồi với chính mình
    trong tiếng gõ bài thơ anh viết
    trong cái trở mình lo lắng giữa đêm khuya
    và trong ánh mắt
    em nhìn anh
    day dứt
    da diết
    âm nhạc
    nếu anh không chạm được
    em hãy cầm tay nó
    cho anh
    07 & 10.07.05
    ===========================================
    Bạn, tự nhiên thấy muốn viết tí teo về cái chết. Không muốn chết vội, đời còn nhiều sự phong phú, phong phú phát mệt, dù sao, trong số đó cũng có điều làm cho muốn sống.
    Có lẽ, cảm giác về chết của tôi hơi khác bạn và khác rất nhiều người khác. Lúc nó đến thì không biết thế nào, nhưng nói chung, cảm giác của tôi bây giờ về nó là: nhẹ nhàng, không có điều gì để trách móc, cứ để người sống trách tốt hơn, sống và chết cần cân bằng, có người trách móc thì cũng cần có người tha thứ, lúc không còn gì để mất, chi bằng chọn tha thứ, nếu có quyền đó. Tôi cũng muốn lúc nào tôi chết, mọi người cũng cảm giác rằng tôi có những cảm giác vừa nêu. Nếu tôi có lỗi gì, thì trách móc hay tha thứ, tùy tâm.
    Lặp lại, tự nhiên muốn viết vậy thôi, cũng muốn viết vậy lâu rồi. Viết ra dễ chịu. Đâu có gì trầm trọng mà phải tránh né. Viết trước vì lười, lúc chết không ai biết, không ai quan tâm thì đã tốt; nhưng lúc chết mà có người đợi nghe lời trăng trối thì đang mệt bỏ xừ, chỉ muốn nhắm mắt nhắm mồm. Thôi thì, nhảy trước nước đến chân.
    Nhất trí thế nhé. Còn bây giờ thì đang phải sống.

  3. ITpro

    ITpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=3NAHOTNQPRJR92YSVD12BK243U
  4. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    âm nhạc. anh muốn người ta bật nhạc. trong mỗi văn phòng. trong mỗi sân ga. trong mỗi lúc hận thù, yếu đuối. trong mỗi lúc định làm điều gì xấu. hay chỉ trong giây phút thấy chính mình. âm nhạc. anh không hiểu. nhưng anh hiểu. như em.
    bài này của anh away mượt mà nè. Cũng triết lý, nhưng thôi gân guốc và lải nhải nữa. Em ko có ý chê gì đâu. Nhưng maønếu cái nhân vật em làm anh hiểu... như em. Thì anh cứ hiểu như vậy đi. Thôi em lảm nhảm tí thôi
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thanks (thấy viết "thanks" thân mật hơn "cảm ơn", sorry (đỡ khách sáo hơn "xin lỗi") tiếng Việt) Depth. Tao dốt về khoản nhạc không lời lắm (về nhạc có lời còn dốt hơn), ko phân biệt được đâu là lead, là bass... Nhưng từ hôm qua, nhớ ra cần bật nhạc là tao chỉ bật bài này.
    Thanks sea_breeze, viết gì khó hiểu vậy?
    =================================================
    Bạn, mỗi lần post một bài thơ "tình" là tôi có cảm giác gờn gợn. Thế giới đâu có "tình tứ" gì, tội ác liên miên, mà cứ post thơ tình, có giả dối và ích kỷ quá không? Gần đây chợt nhận ra thế giới có quá nhiều những giờ phút bạo lực, cần rất nhiều điều dịu dàng để vuốt ve. Trước đây, tôi đã cực đoan, nhiều lúc gác bỏ tình riêng để phê phán nó. Tôi nghĩ, những khoảnh khắc cực đoan đấy không phải không tốt, cần thiết là khác. Nhưng nó ngốn quá nhiều sức lực. Cứ tiếp tục duy trì qúa nhiều thì không chịu nổi và có nguy cơ trở nên nhàm chán, lạc hậu, bảo thủ, suy sụp, thậm chí, ngu xuẩn, tàn nhẫn. Cần những khoảng ...Buông... để tái tạo.
    Mỗi lần viết thơ tình, cố gắng thâu tóm tâm trạng của mình, của phụ nữ (một thế giới mà mình quá mù mờ), để rồi nhận ra chỉ lượm lặt được những mảnh vỡ, những ngộ nhận, nhầm lẫn, những mảng rêu mà nhận thức "bám vào trượt ngã". Tôi luôn thay đổi, phụ nữ luôn thay đổi, thơ luôn thay đổi, sự thay đổi thì không.
    ...cả thơ mà cũng già à
    không già thì viết mãi ra làm gì...
    Sợ sự thay đổi, nhưng thay đổi là quy luật, nên đành lấy làm vui với nhận thức: thay đổi và ổn định là hai con ngựa của cỗ xe song mã cuộc đời.
    Sợ viết những điều làm người khác phải nặng lòng... Nhưng vì hiểu thêm một chút về sự biến chuyển mà bớt e dè. Nếu con người biết biến chuyển, cớ gì phải nặng lòng với cái mà mình và nhân loại sẽ đổi thay, cớ gì mà lảng tráng sự thật, sự phong phú. Lười biến chuyển, "chỉ muốn nhìn thấy cái mình muốn nhìn" thì đành chịu chứ sao.
    Dài dòng! Chuông báo thức "dài dòng" đã đổ. Hoa mỹ! Chuông này cũng đổ theo, đánh thức cái đầu còn mộng mị. Văn viết không như văn nói! Tên vi trùng mị dân lên tiếng.
    Lần này post hai bài, dự định sẽ lười post, dành thêm thời gian ngoài mạng.
    Bài post ngày đầu tuần I
    em không thuộc về câu thơ này
    bởi em hay hơn nó nhiều lần
    từng chiếc lá
    gánh cho người cơn nóng
    người trở về từ thành phố thảm sát
    kể lại với thế gian
    như nói với bức tường
    em bằng lòng với cuộc sống em có
    em đã tìm được hạnh phúc cho mình
    tôi muốn giữ cho em bình yên ấy
    một đời người như chớp mắt mà thôi
    nhưng sao tôi
    bỗng sợ
    em hư vô như những bức tường
    14.05.05
    Bài post ngày đầu tuần II
    biết nói gì với em đây
    về không gì cả về mây về đời
    tôi đành lủi thủi cất lời
    và xoay chìa khoá khung trời của tôi
    nhưng em nào có xa xôi
    thì em vẫn hiểu đấy thôi: tôi buồn
    và em đóng giả cội nguồn
    bình yên như cánh chuồn chuồn sau mưa
    tôi khâm phục diễn xuất chưa
    khi em cố giấu nỗi thừa xót xa
    để an ủi cái tôi là
    rồi...
    a. về khóc giữa ngân hà của em
    b. âm thầm khóc trong nhà của em
    14.05.05
    Tí quên bộc lộ với bạn thói hay khoe khoang của tôi: Tôi đang bỏ thuốc. Hôm qua: 0 điếu. Hôm nay: nửa điếu, dập đi, lúc sau, làm nốt. Bạn biết đấy, tôi có tính xấu là ham hố và ít khi bỏ mứa.
    Tức phết, mạng lởm quá, muốn khoe một tí mà ấn F5 mất cả tiếng.


    Được away sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 11/07/2005
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Để tái sinh, hở Linh ?
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Không rõ, chưa chết và chưa muốn lắm nên chưa biết để làm gì. Keep being! Besh wishes!
    ===============================================
    Nhiều người sáng tác kiêm làm chính trị bị hư nghệ thuật (biết đâu làm tốt cho dân ). Thử làm người viết kiêm tiếp thị xem mình sẽ hỏng đến đâu, có mở mang không, xem mình có phải ngoại lệ không (với ngoài lệ thì những nhận định rập khuôn và thiếu chiều sâu chỉ là chuyện dở hơi):
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhTieuThuyetChuaXong1.html
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn,
    Vừa đi ăn Sen về. Không hiểu tại thức ăn ngon hay nỗi gì đó khiến mình muốn ăn nhiều. Giờ mới nhận ra rõ ràng hơn: cái bụng mình vốn hẹp hòi, bị nhồi nhiều thực phẩm là nó trả đũa ngay. Bạn bảo, nếu gặp nạn đói, chắc bạn chết đầu nước vì sức bạn không cần ăn đúng giờ nhưng cần ăn đủ bữa. Tôi thì đoán, gặp nạn đói, chắc tôi khổ vì chết chậm (nếu không bị người khác ăn thịt) dù chắc tôi thà chết đói chứ không ăn thịt ai. Vừa ngồi sau xe thằng em cái bụng vừa gào thét. Để cân bằng, cái mồm thều thào thỏ thẻ:
    "sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    để làm gì em biết không
    để gió cuốn đi
    để gió cuốn đi..."
    "hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu
    hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    trái tim cho ta nơi về nương náu
    được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"
    "tiếng mưa rơi ngoài hiên
    gió mưa như lạnh thêm
    có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm
    nỗi nhớ em ngày mưa..."
    Không còn hơi sức đâu mà ông ổng "Người đàn bà hoá đá", "Mắt đen", "Nếu em hiểu" với lại "...đã bấy lâu thua đau, Triệu Đà lập mưu kế sâu..." cùng thằng em như lúc bắt đầu đi.
    Về nhà, té ngay vào World Cup. Ngoài nhăn nhó, chả biết làm gì cho đỡ phí thời gian, thế là đành viết:
    anh không nghĩ chia tay nhẹ nhàng đến thế
    không hận thù không trách móc không điên
    anh thơ thẩn trong phố rừng ngôn ngữ
    lắng nghe từng chiếc chữ biếc rơi
    thiền
    trong chữ Chữ là một cơn bão rock
    trong chữ Trong là tiếng mẹ ru hời
    và trong chữ mà anh chưa biết viết
    có một người căng nỗi nhớ ra khơi
    anh không nghĩ giờ nặng nề đến thế
    biết nói sao lúc em đi chợ về
    em biết đấy
    thiên tài thường vô dụng
    cơm trong nồi cơm điện cũng để khê
    (đặt tên là "World Cup" nhé )
    11.07.05
    Nhiều khi tôi hay giễu cợt sức chịu đựng của bạn. Bạn biết tôi là loại người cứ nói là phải xỏ xiên người khác để che giấu những khuyết tật và sự yếu đuối của mình, đúng ko? Nên bạn phải ăn nhiều thì mới làm việc tốt, mới cứu thế giới nhiều hơn tôi được.
    Tôi chỉ uống một cốc bia thôi, không hề say, độ say của tôi là một cốc rưỡi cơ, nhưng hôm nay, nếu gọi là sến, ừ thì, cho mình sến
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 12/07/2005
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một chiến hữu bỏ thuốc. thế giờ chuyển sang say sưa món gì nữa vậy? Chủ Nhật này có đi chơi với mọi người được không away?
  10. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nhặt được vài dòng này của away
    Và với dân tộc, với thế giới
    Vâng. Lúc này, cả dân tộc như một đoàn tàu phải quyết định băng qua một cây cầu bị đặt mìn hẹn giờ. Nếu chần chừ, cầu sẽ nổ và có lẽ, chúng ta chẳng bao giờ đem được con người đến cái đích hạnh phúc. Cũng có thể chúng ta lại xây một cây cầu mới. Nhưng như thế có phải là lãng phí không? Và phải đợi thêm đến bao giờ? Người lái tàu có thể đợi nhưng hành khách đâu thể đợi.
    Theo em thì bác lái tàu chắc cũng sắp thức dậy rồi (có lẽ còn đang ngáp). Cụ thể là mình đã rất ngoan ngõan với Mỹ rồi đấy thôi. Rồi thì lối sống Mỹ, trường DH Mỹ, tư duy Mỹ các công ty Mỹ rồi cả CIA cũng sẽ vào VN (quân đội Mỹ hợp tác với ta là để... chống khủng bố và tội phạm quốc tế). Nghĩ cũng lạ đã từng đổ bao máu và nước mắt để đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, cho sạch bóng quân thù thì bây giờ lại tay bắt mặt mừng như gặp lại bạn cũ.
    Nói như vậy có ********* ko? Tôi chỉ muốn nói là nếu cần thay đổi thì phải thay đổi và dám thay đổi. Đánh nhau là đúng, độc lập dân tộc là đúng. Mỗi đất nước cần có những điều để tự hào và VN ta thì quá đáng tự hào đi chứ. Chúng ta tự hào để chúng ta tiếp tục đi tới, chứ ko phải cứ đứng một chỗ, vỗ ngực bình bịch và nhai đi nhai lại những thành tích xưa cũ. Ai mà thèm nghe ta nữa chứ khi mình nghèo, mình lạc hậu. Những thằng ko đành được Mỹ, được Pháp, ko anh hùng bằng mình nhưng giờ nó giàu, nó hiện đại, dân nó sướng. Phải sống cho xứng đáng với truyền thống chứ, phải làm gì đi chứ!
    Bác lái tàu chắc đã đổi mới tư duy được một chút rồi, đã thôi ôm khư khư cái nỗi lo sợ mất chính quyền rồi (mong là thế thôi). Nhưng dù gì thì bác ấy đã wá già rồi, để những người trẻ cầm lái thay cho, để những người dám nghĩ dám làm, dám tự chịu trách nhiệm cầm lái thì con tàu sẽ đi nhanh hơn.( nhìn hình ảnh bác Khải lắp ba lắp bắp đọc diễn văn trông chán đời wá)
    Bây giờ em mới biết là away đang làm một việc rất cao cả là cải tạo thế giới đấy. Anh cải tạo được bao nhiêu phần rồi, công việc tiến triển thế nào rồi? Anh có ai kiểm tra hay phải báo cáo gì về công việc của mình ko? Bất bình và trăn trở thì ai chẳng có, ngứa miệng thì lên hót một phát rồi thôi, như em đây cũng gọi là như vậy. Nhưng đã tuyên bố là mình muốn cải tạo thế giới thì.... em để chừa chỗ và đợi những việc làm của anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này