1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    2910,
    Cơm còn chả đủ ăn nữa là thuốc. Giờ đang say sưa đói. (Lâu không được ăn chực của ông bữa nào, teo tóp). Chủ nhật này lại vướng chuyện. Nói vậy ông cũng đừng âm mưu gì. Tôi mang cả két sắt theo rồi.
    Sea_breeze,
    Quan hệ Việt-Mỹ nếu tiến triển được thì khỏi nói, quá tốt cho dân đôi nước và thế giới. Tớ chỉ e một điều: người Mỹ có thói quen ?okhai hóa? nửa vời như kiểu với Afghanixtan, Iraq.
    Ví dụ: Mỹ đem tự do ******** đến qua phim ảnh, sách báo nhưng lại không hết lòng dạy cách tránh thai. Cha mẹ Mỹ khi con đi đâu biết uy quyền của mình có hạn đành thấy tốt hơn hết là cho đồ bảo hộ. Cha mẹ Việt Nam thì tin ?ocon do mình sinh ra thì là của mình? nên dúi cho một mớ những lời răn. Mà toàn răn kiểu: ?oLúc nào mày cũng phải nói KHÔNG với nó?. Bọn con trai bây giờ thì quá rành chuyện cười: ?oEm phản đối gì không??
    Tớ cảm giác Mỹ lúc chả đánh nhau nữa thường cho Việt Nam đồ hộp ra chiều xin lỗi nhưng cứ lập lờ cách mở. Mình ăn đồ hộp ngon thì ngon nhưng cũng có cái đau răng, chảy máu của ăn cả vỏ hộp.
    Tớ chả muốn trêu chọc, kích động người khác làm gì nhưng chưa thấy cái tên nào hợp với Mỹ hơn là ?ogã khổng lồ xấu tính?. Mỹ mà không quá xấu tính thì Mỹ sẽ thấy mình hợp với cái tên này.
    Người đại diện bắt tay nước Mỹ là Mr. Phan Văn Khải nhưng người tiếp nước Mỹ vào căn nhà của mình, văn hóa của mình, nghiên cứu những vết xe đổ của tự do và nhân danh tự do mà mình sẽ theo chân nước Mỹ... chẳng ai khác chính là mỗi người dân Việt, đâu ai khác làm giúp được. Tớ biết một số người Mỹ rất tốt, rất vì Việt Nam, vì người khác. Tiếc là, cảm giác những người như vậy không nhiều. Đâu thể bắt phần lớn nhân loại không có bản năng thương người bẩm sinh thương mình.
    Nên Sea_breeze dùng phần mềm Mỹ; thưởng thức âm nhạc Mỹ, điện ảnh Mỹ; kiếm sống được nhờ chứng chỉ biết dùng ngôn ngữ Mỹ mà để Mỹ làm hỏng người thì Sea_breeze cũng có phần nào trách nhiệm ?ovới dân tộc, với thế giới? đấy nhá. Trách nhiệm không riêng thuộc Mr. Phan Văn Khải.
    Phần việc cải tạo thế giới của tôi thì chưa đâu vào đâu. Nhất là khi thế giới còn đông những người quan niệm cải tạo thế giới là việc của ai đó và mình ngồi hưởng: ?oNhưng đã tuyên bố là mình muốn cải tạo thế giới thì.... em để chừa chỗ và đợi những việc làm của anh.?
    (Tôi đâu phải người tử tế cải tạo thế giới vì lòng nhân cao cả gì. Tôi cải tạo nó trước tiên là vì thực dụng, sợ chết đau đớn, sợ thế giới không được cải tạo thì khủng bố, bạo hành nhan nhản, dã man hơn thời công xã nô lệ. Mà vũ khí hủy diệt bây giờ kinh gấp tỷ lần gươm giáo hồi xưa. Phần đông nhân loại quả thực không thực dụng bằng tôi.)
    Có phần vì hầu như ai cũng tưởng việc của mình là việc của riêng người khác mà tôi bị mất nhiều sức và nhiều niềm tin quá. (Cũng vì dốt, không có phương pháp, trường lớp chưa dạy cách cứu thế giới). Giờ, tuổi trẻ tiêu gần cạn, sức làm việc teo lại còn bé xíu như con bọ gậy thì đang tạm thời chú tâm cải tạo cách nuôi cá cảnh của mình để những con cá đừng mỗi sáng, lần lượt ra đi.
    Ps: Sea_breeze là dân Ngoại thương tiến tới pro dần nhé, trích dẫn thuộc về ngoặc kép, o.k?
    ========================​
    Nắng ơi
    nắng ơi mưa sắp ngừng rơi
    một vài hạt nữa là mời nắng lên
    thay da sau tiếng sấm rền
    tự do như một mũi tên giữa trời
    09.07.05​
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, sao mà tớ thích thơ của bạn Away thế chứ lại!!!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra bác này học cùng bác Dũng , Tuấn , Thức .....Chuyện bác thì đọc rồi , ổn !
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Not
    đái ra mười sáu nỗi buồn
    và ba nỗi nhớ
    đái luôn giận hờn
    chỉ còn độc nỗi trống trơn
    mang hình bóng nỗi cô đơn tuyệt vời
    đái không ra được mặt trời
    và không ra nổi một lời một mong ai
    không tài nào đái bất tài
    ứ trong tồn tại và khai ngút ngàn
    girl, i am not a man
    a child whose heart just can?Tt cúi luồn
    12.07.05
    =======================================
    Bạn,
    Hôm qua tôi lại chứng kiến thêm một sự tầm thường của những cán bộ thuế. Tôi kể với bạn tính khí tôi không chịu được sự tầm thường. Bạn hỏi: tầm thường là gì? Tôi nói: tầm thường là lợi dụng quyền lực để làm trái phận sự của mình. Thế thì, với sự tầm thường như thế (vô hình hoặc hữu hình) tràn ngập đường phố, không khí, xóm làng... mà tôi cứ cảm nhận hết chắc tôi phải đợi bạn ở một thế giới khác. Nên, nói là không chịu được mà nhiều lúc cũng phải bình tâm. Nhưng càng bình tâm sẽ càng dễ dần nhu nhược. Bản thân tôi không thích mình nhu nhược đã đành, bạn cũng không thích một tên nam nhi nhu nhược đúng không.
    Cãi nhau với họ, hầm hè với họ, phá phách...? Mất thời giờ vô ích! Lời nói gió bay... Chắc tôi chỉ còn cách viết. Để họ đối diện với mình, với tôi, với dư luận. Họ sẽ phải khác chứ, khi quanh họ là muôn nghìn con mắt, không chỉ là những con mắt phàm tục, cả những con mắt tâm linh, những quyền năng mà quyền lực đâu che chắn nổi.
    Đã lâu rồi, tôi để rơi rớt tự tin vào ý nghĩa lớn lao và thực tiễn của sự viết. Tôi không còn nhiều nhiệt tình nóng đầu lên là làm ngay như trước. Tôi thường tự nhủ không nên vội vàng, cần thời gian cho suy nghĩ chín, nhưng cũng có nhiều lúc, đó chỉ là trò mị dân của sự lười biếng, mệt mỏi và hèn nhát.
    Hôm qua, tôi định viết những điều này ngay. Nghĩ một lúc, lại thôi. Nhưng hôm nay, tôi lại quyết định không cho mình được thôi như thế. Tôi sẽ có một chương về chuyện này, dù không phải chỉ nói về những cán bộ thuế hôm qua. Thế giới vẫn cần những con người viết, Việt Nam lại càng cần, viết những điều để cũng như chính quyền Mỹ và cả nhân dân Mỹ phải thấy hổ thẹn vì sự tầm thường trước chiến tranh của mình, chính quyền Việt Nam và người dân Việt Nam cũng khó có thể ngửng mặt khoe truyền thống chừng nào còn duy trì những sự tầm thường tương tự và hơn thế. Chưa bao giờ Việt Nam có những cơ hội và điều kiện thuận lợi để đi lên về chính trị, kinh tế, văn hóa... như thời điểm này. Nhưng những đôi tay tầm thường nếu cứ duy trì cái lỏng lẻo, hợt hời của nó, sẽ đánh rơi chiếc bình thời cơ và găm những mảnh vỡ vào da thịt non nớt của tương lai. Nếu họ không thương xót, không biết sợ cho người khác thì họ cũng phải thương, phải sợ cho chính lúc thất thế của mình và cho chính con cháu họ.
    Con người tôi, lúc thì co mình thờ ơ với tất cả, lúc lại đầy bất trắc của sự bất bình, bạn dám không sợ không, bạn có chịu nổi không, my joy
  5. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sea_breeze lỡ có một thói quen cứ hễ lướt web là lại vào trang thơ của anh away mất rồi. Mà sao dạo này anh ít post thế, ko cần góp ý nữa à. Hay góp ý thì ít mà cà khịa anh thì nhiều? Thật ra anh đang làm một việc rất tốt đấy, và có đóng góp nữa. Còn em thì ko cải tạo thế giới được rồi, chỉ cố làm một người Việt Nam cho tốt thôi. Vậy cũng đỡ cho anh được một tẹo, nhở? À còn một điều nữa, away vẫn còn trẻ lắm mà, ngôn ngữ vẫn còn rất xì tai, rất 8X nữa
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hê, lúc nào tôi có nhu cầu post thì tôi post, cũng như ai có nhu cầu góp ý thì cứ góp chứ. Mạng ttvnol.com là nền kinh tế thị trường tương đối hoàn hảo theo định hướng không thảo luận chuyện chính trị dưới sự quản lí hoà nhã của các mod. Cảm ơn đã khen tôi làm được việc tốt (vẫy đuôi: ). Bạn mà làm được "một người Việt Nam cho tốt" thì tôi xin nghiêng mình. Cảm ơn độc giả sea_breeze chịu khó mỏi mắt đọc
    Hehe, bà xã cẩn thận, có người bảo tôi còn trẻ lắm
    ==================================================
    Chép
    anh chép nỗi buồn từ nơi này sang nơi khác
    nhưng em ơi
    sao nó chẳng mòn đi
    còn một nơi anh chưa dám chép
    linh hồn em
    trang giấy kín chữ rồi
    chúng ta là phần quan trọng của đời nhau
    nhưng khó là tất cả
    chúng ta đâu thể luôn không nhàm chán
    nhưng có lúc anh yêu
    sự nhàm chán ở em
    cả sự nhàm chán của em về những điều đáng chán
    vẫn lắm khi
    anh chẳng là ngoại lệ
    em thử đòi thế giới hoà bình đi
    có lẽ
    đêm tối sẽ thôi làm em sợ
    khi so mình với kẻ dưới đạn bom
    và khi nghĩ
    mưa đêm tối ban cho em giấc ngủ
    những phút giây vượt khỏi muộn phiền
    và ngay cả sau mỗi cơn ác mộng
    hãy gọi anh
    và anh sẽ đùa em
    anh chép nỗi buồn từ linh hồn xuống chữ
    từ chữ xuống giấy
    linh hồn em còn thấm được nó không?
    02.08.05
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa
    một bài thơ nữa
    nào đâu giúp được gì cho loài người
    tất cả đâu thực sự muốn
    kết thúc mọi cuộc chiến
    hãy cho anh một hoà bình ở Iraq
    ở Sudan
    ở Israel
    ở Palestine
    và ở nhiều nơi khác con người đang khổ
    mà anh không biết
    để một ngày kia anh được bên em
    trọn vẹn trong thanh thản
    một bài thơ nữa
    nào đâu giúp anh khỏi những dặt vằn
    em có biết anh yêu em không chỉ bởi
    anh và loài người đã khổ đau
    24.01.05
  8. akye

    akye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    góp ý: hay, sâu sắc.
    nghĩ: những người có thể thì không dám, những người dám thì dường như không thể.
  9. tan_chi_quai_dao

    tan_chi_quai_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ngày ấy em mười tám
    anh cũng mới đôi mươi
    nào ai dám ngõ lời
    đành quay đi câm lặng .
    giã từ thời áo trắng
    mặc áo lính anh đi
    hai năm trời xa cách
    chẵng nhận được tin gì ,
    muốn viết một lá thư
    nhưng rồi anh suy tính
    em xinh đẹp nhất làng
    đời nào đi yêu lính .
    hoàn thành xong nghĩa vụ
    anh hiên ngang trở về
    mong gặp lại người cũ
    lẽ nào em lại chê .
    vừa mới tới đầu làng
    bổng nghe lòng tê tái
    thiệp hồng em gủi lại
    anh mừng ngày vu quy .
    và từ đó em đi
    không bao giờ trở lại
    bao lần anh định nói
    lại ngậm ngùi quay đi...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đó
    nếu nỗi đau cần được nói ra
    tôi sẽ đến vục mặt vào dòng nước
    sẽ diệu kỳ khi là nước mắt em
    một hạt mưa trên lá vàng cũng được
    dù không xốn xang bằng
    nếu tình yêu cần được thăng hoa
    em không đến
    tôi chẳng biết làm gì cả
    đành dỗ dành bóng tối
    sự cô đơn có ánh sáng của mình
    hãy mỉm cười dù biết tôi nói dối
    nếu cả em cũng nghĩ như tôi
    nhưng điều gì đó đẩy chúng ta xa vút
    chúng ta cùng làm điều gì trong trẻo
    may ra hơi chạm được nhau
    10.06.05 & 06.08.05
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này