1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ VỀ
    khi về
    là bắt đầu đi
    đi đâu?
    đi đâu?
    đi đâu?
    con đường
    bỗng hoá
    đêm thâu
    mặt trời
    bỗng ứa
    sông sâu
    trên cột đèn
    một

    hoặc
    chú
    bồ câu
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ KHÉO
    khéo
    là biết
    dùng cái kéo
    để xỉa răng
    tất nhiên là nếu
    không có
    tăm
    VIẾT VỀ SỰ ĐÊ TIỆN
    sự để tiện
    không buông tha
    học đường
    bệnh viện
    hội từ thiện
    và cả
    những con người
    có tài
    hùng biện
    VIẾT VỀ SỰ KÌM NÉN
    lũ muỗi
    nhởn nhơ bay
    trước miệng
    con nhái bén
    ăn chay
    VIẾT VỀ SỰ HƯỞNG THỤ
    sự hưởng thụ
    như bông hoa
    mãi trong kiếp
    nụ
    như người thiếu nữ
    bị gọi là
    con mụ
    VIẾT VỀ SỰ ĐỐ KỊ
    cầu thủ chính thức
    nói:
    sao mà sướng thế

    dự bị
    VIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI
    sự tồn tại
    như loài cỏ dại
    nát bấy
    trong miệng

    nhai lại
    VIẾT VỀ MÁU
    màu tuyệt diệu nhất
    là nhỏ li ti hạt máu
    rướm trên
    một cánh
    bạch hồng
    màu kinh tởm nhất
    là dòng máu
    tanh lòm
    cả một
    dòng sông
    VIẾT TIẾP VỀ MÁU
    khi gợi về máu
    có những
    loại
    linh hồn
    hau háu
    VIẾT TIẾP VỀ THỜI GIAN
    1 năm
    2 năm
    n năm
    khi tôi chết
    tôi tin
    sẽ có ít nhất
    một người
    xa lạ
    đến thăm
    VIẾT TIẾP NỮA VỀ THỜI GIAN
    thời gian
    vô cảm
    nhiều khi
    vô cảm
    đến
    dã man
    VIẾT VỀ SỰ CHẤM DỨT
    có những cái
    cần chấm dứt
    trước khi
    sợi dây
    mong manh
    phụt
    đứt
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ KHÉO
    khéo
    là biết
    dùng cái kéo
    để xỉa răng
    tất nhiên là nếu
    không có
    tăm
    VIẾT VỀ SỰ ĐÊ TIỆN
    sự để tiện
    không buông tha
    học đường
    bệnh viện
    hội từ thiện
    và cả
    những con người
    có tài
    hùng biện
    VIẾT VỀ SỰ KÌM NÉN
    lũ muỗi
    nhởn nhơ bay
    trước miệng
    con nhái bén
    ăn chay
    VIẾT VỀ SỰ HƯỞNG THỤ
    sự hưởng thụ
    như bông hoa
    mãi trong kiếp
    nụ
    như người thiếu nữ
    bị gọi là
    con mụ
    VIẾT VỀ SỰ ĐỐ KỊ
    cầu thủ chính thức
    nói:
    sao mà sướng thế

    dự bị
    VIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI
    sự tồn tại
    như loài cỏ dại
    nát bấy
    trong miệng

    nhai lại
    VIẾT VỀ MÁU
    màu tuyệt diệu nhất
    là nhỏ li ti hạt máu
    rướm trên
    một cánh
    bạch hồng
    màu kinh tởm nhất
    là dòng máu
    tanh lòm
    cả một
    dòng sông
    VIẾT TIẾP VỀ MÁU
    khi gợi về máu
    có những
    loại
    linh hồn
    hau háu
    VIẾT TIẾP VỀ THỜI GIAN
    1 năm
    2 năm
    n năm
    khi tôi chết
    tôi tin
    sẽ có ít nhất
    một người
    xa lạ
    đến thăm
    VIẾT TIẾP NỮA VỀ THỜI GIAN
    thời gian
    vô cảm
    nhiều khi
    vô cảm
    đến
    dã man
    VIẾT VỀ SỰ CHẤM DỨT
    có những cái
    cần chấm dứt
    trước khi
    sợi dây
    mong manh
    phụt
    đứt
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRONG ĐỤC
    "đời không đục
    đời không trong"
    tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
    đời tôi là của đời tôi
    đời tôi là của đất trời của ai?
    đời tôi không ngắn không dài
    đời tôi không đậm không phai dễ dàng
    đời tôi ngọn cỏ úa vàng
    sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
    đời tôi là một buổi trưa
    sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
    tôi không làm ngọn gió suông
    ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
    tôi không làm rượu để say
    chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
    là dao hơ lửa trị thương
    là phanh trên những con đường thẳng băng...
    07.2002
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRONG ĐỤC
    "đời không đục
    đời không trong"
    tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
    đời tôi là của đời tôi
    đời tôi là của đất trời của ai?
    đời tôi không ngắn không dài
    đời tôi không đậm không phai dễ dàng
    đời tôi ngọn cỏ úa vàng
    sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
    đời tôi là một buổi trưa
    sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
    tôi không làm ngọn gió suông
    ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
    tôi không làm rượu để say
    chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
    là dao hơ lửa trị thương
    là phanh trên những con đường thẳng băng...
    07.2002
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ GIÁ TRỊ
    trời đã sinh giá trị
    sao còn sinh đố kị
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ GIÁ TRỊ
    trời đã sinh giá trị
    sao còn sinh đố kị
    [black]linh
  8. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chà! nhiều vị nhỉ? đủ vị cả nhưng hình như còn thiêu thiếu...
    hay là...
    hay là.... tại còn chưa đem đun ?
    ***** !!!!ăn sống thì********chết!
  9. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chà! nhiều vị nhỉ? đủ vị cả nhưng hình như còn thiêu thiếu...
    hay là...
    hay là.... tại còn chưa đem đun ?
    ***** !!!!ăn sống thì********chết!
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    UẤT 2
    này hỡi bao giờ ta hoá điên
    bai giờ ta hoá kẻ hám tiền
    bao giờ ta được làm người thực
    hay đành mãi mãi chịu kiếp tiên...
    này hỡi bao giờ ta có em
    để chứng tỏ ta biết khát thèm
    để cuộc sống ta Người khủng khiếp
    nổ tung tròng mắt lũ tị ghen...
    này hỡi bao giờ ta rũ mi
    để xem ta để lại những gì
    ta không cần biết không cần biết
    chỉ mang nỗi uất của ta đi...
    ...điều làm tôi khổ là tôi Người quá sớm
    và điều khiến tôi không thấy quá khổ cũng là nhờ tôi sớm được làm Người...
    nếu tôi không đứt tung trong quãng căng của sợi dây cuộc sống mong manh thì...
    đích thị tôi là Người...
    15.11.02
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này