1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    LẼ GIẢN ĐƠN
    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương
    2001
    [black]
    linh
  2. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ CHẢ
    trong thâm tâm tôi nghĩ nhưng tôi chả tin cho lắm:
    những người có ác cảm với tôi chả phải là người tốt
    có thể vì họ chả biết tốt là thế nào
    ấy thế mà chả chịu đọc cho nó ngấm vào
    các tế bào
    thế nên
    nhân gian
    chả mấy lúc
    hồng hào
    --------------------------------------------------------------
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/12
    [black]
    linh
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ CHẢ
    trong thâm tâm tôi nghĩ nhưng tôi chả tin cho lắm:
    những người có ác cảm với tôi chả phải là người tốt
    có thể vì họ chả biết tốt là thế nào
    ấy thế mà chả chịu đọc cho nó ngấm vào
    các tế bào
    thế nên
    nhân gian
    chả mấy lúc
    hồng hào
    --------------------------------------------------------------
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/12
    [black]
    linh
  4. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ TIÊN TRI
    nếu tôi có chức danh nhà tiên tri
    tôi sẽ nói:
    cái ác đang dần dần chết
    nhưng trong những kẻ không tin vào điều đó
    cái thiện sẽ chết nhanh hơn
    mãi mãi
    thế gian này
    không thoát nổi
    sự cô đơn
    [black]
    linh
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ TIÊN TRI
    nếu tôi có chức danh nhà tiên tri
    tôi sẽ nói:
    cái ác đang dần dần chết
    nhưng trong những kẻ không tin vào điều đó
    cái thiện sẽ chết nhanh hơn
    mãi mãi
    thế gian này
    không thoát nổi
    sự cô đơn
    [black]
    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ SỰ NỔI TIẾNG
    sự nổi tiếng
    có thể biến
    mặt trời
    thành
    con ếch
    ngồi đáy giếng
    có thể khiến
    trái tim
    trở nên
    lười biếng
    VIẾT VỀ TTVNOL
    ttvnol
    như cái cây
    đang mọc dần
    những cái tai
    như một hài nhi
    lớn dần
    trong bụng mẹ
    có đầu
    có mắt
    có chân
    có tay
    nhưng chưa
    thành hình hết
    trái tim
    và bên ngoài
    bụng mẹ
    vân luôn thiêu thiếu
    những tiếng chim
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ SỰ NỔI TIẾNG
    sự nổi tiếng
    có thể biến
    mặt trời
    thành
    con ếch
    ngồi đáy giếng
    có thể khiến
    trái tim
    trở nên
    lười biếng
    VIẾT VỀ TTVNOL
    ttvnol
    như cái cây
    đang mọc dần
    những cái tai
    như một hài nhi
    lớn dần
    trong bụng mẹ
    có đầu
    có mắt
    có chân
    có tay
    nhưng chưa
    thành hình hết
    trái tim
    và bên ngoài
    bụng mẹ
    vân luôn thiêu thiếu
    những tiếng chim
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ TỰ DO
    tự do là
    khi mình đói
    mình được chén thật no
    tự do là
    khi mình cực buồn
    mình không cấm mình
    khóc thật to
    tự do là
    cuộc sống của mình
    không phải để
    ai lo
    tự do là
    sống hết mình
    mà không phải
    đắn đo
    tự do
    tự do
    tự do
    kẻ bị cầm tù
    sống được
    chính nhờ
    khao khát
    tự do
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ TỰ DO
    tự do là
    khi mình đói
    mình được chén thật no
    tự do là
    khi mình cực buồn
    mình không cấm mình
    khóc thật to
    tự do là
    cuộc sống của mình
    không phải để
    ai lo
    tự do là
    sống hết mình
    mà không phải
    đắn đo
    tự do
    tự do
    tự do
    kẻ bị cầm tù
    sống được
    chính nhờ
    khao khát
    tự do
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHUNG CỬA MÙA NÀY
    tặng G,
    khung cửa mùa này năm ngoái
    giờ anh lại lặng lẽ ngồi
    thiếu em trong từng hơi thở
    trong từng nhịp lá là rơi
    em vẫn ngồi im nơi ấy
    đôi khi thả một nụ cười
    một nỗi trầm luân nhẹ nhẹ
    sao em dịu thế em ơi!
    những dòng thông tin rải rác
    trôi qua bộ não chập chờn
    không một chút gì vương lại
    không gì ngoài sóng cô đơn
    đôi bàn tay em xa ngái
    xanh xao vì rực trong lòng?
    trong từng tế bào trong vắt
    có mầm hoang của tôi không?
    giá được một lần em khóc
    một lần em nói xa xôi
    một trận buồn đau yếu đuối
    dâng tràn lên mắt lên môi
    nỗi đau dài hơn năm tháng
    tôi không già nổi nữa rồi
    làm sao để em lớn kịp
    cho vui lại nỗi buồn tôi...
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này