1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chỉ xin buồn nhé đừng đau
    nỗi đau để dịu xoa nhau cơ mà
    ngày mai ở tít mù xa
    xin hôm nay cứ hãy là hôm nay
    khư khư, cho nhận, trả vay
    cũng là làm mới một ngày hôm qua
    máu không đọng mãi trên hoa
    mồ hôi chẳng đổ mù loà xanh suông
    gầm lên đi nhé chim muông
    dẫu viên đạn xé toạc buồng âm thanh
    xin em nắm đất lòng lành
    khi tôi ngã xuống kinh thành hoang vu
    nếu không cứu được nàng thu
    hồn tôi xin được cầm tù bên em
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chỉ xin buồn nhé đừng đau
    nỗi đau để dịu xoa nhau cơ mà
    ngày mai ở tít mù xa
    xin hôm nay cứ hãy là hôm nay
    khư khư, cho nhận, trả vay
    cũng là làm mới một ngày hôm qua
    máu không đọng mãi trên hoa
    mồ hôi chẳng đổ mù loà xanh suông
    gầm lên đi nhé chim muông
    dẫu viên đạn xé toạc buồng âm thanh
    xin em nắm đất lòng lành
    khi tôi ngã xuống kinh thành hoang vu
    nếu không cứu được nàng thu
    hồn tôi xin nguyện cầm tù bên em
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chỉ xin buồn nhé đừng đau
    nỗi đau để dịu xoa nhau cơ mà
    ngày mai ở tít mù xa
    xin hôm nay cứ hãy là hôm nay
    khư khư, cho nhận, trả vay
    cũng là làm mới một ngày hôm qua
    máu không đọng mãi trên hoa
    mồ hôi chẳng đổ mù loà xanh suông
    gầm lên đi nhé chim muông
    dẫu viên đạn xé toạc buồng âm thanh
    xin em nắm đất lòng lành
    khi tôi ngã xuống kinh thành hoang vu
    nếu không cứu được nàng thu
    hồn tôi xin nguyện cầm tù bên em
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ta đang đi về đâu
    xơ xác gió trên đầu
    đất kiệt cằn mỗi bước
    xa xa úa một màu...
    ta đang đi làm chi
    ngừng lại để làm gì
    ta đi như vô vọng
    ta đi ta lại đi...
    ta đang đi tìm ai
    sợi nhớ cứ kéo dài
    phải chăng tìm quá khứ
    trở về từ tương lai...
    1999
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ta đang đi về đâu
    xơ xác gió trên đầu
    đất kiệt cằn mỗi bước
    xa xa úa một màu...
    ta đang đi làm chi
    ngừng lại để làm gì
    ta đi như vô vọng
    ta đi ta lại đi...
    ta đang đi tìm ai
    sợi nhớ cứ kéo dài
    phải chăng tìm quá khứ
    trở về từ tương lai...
    1999
    [black]linh
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thơ của away chủ yếu là thơ tư tưởng, tuy nhiên cách thể hiện của bạn còn thô vụng, chứng tỏ ngòi bút còn khá non nớt. Nếu chỉ đọc thơ bạn có một lần thì thấy có vẻ hay hay.Nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy người viết rất mâu thuẫn trong nội dung, cách thể hiện rối rắm, luẩn quẩn. Và đạc biệt là không hề thấy dấu ấn riêng của bạn, phong cách riêng, đặc biệt về mặt nghệ thuật.
    Lovetolive[/size=18]
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thơ của away chủ yếu là thơ tư tưởng, tuy nhiên cách thể hiện của bạn còn thô vụng, chứng tỏ ngòi bút còn khá non nớt. Nếu chỉ đọc thơ bạn có một lần thì thấy có vẻ hay hay.Nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy người viết rất mâu thuẫn trong nội dung, cách thể hiện rối rắm, luẩn quẩn. Và đạc biệt là không hề thấy dấu ấn riêng của bạn, phong cách riêng, đặc biệt về mặt nghệ thuật.
    Lovetolive[/size=18]
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ về sự non nớt trong thơ của away:
    "thả ta ra đi
    .....................
    cho ta sống như một kẻ hành khất
    bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui
    ....................
    ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả"
    Đã là hành khất (ăn xin) mà bạn lại định "chẳng thèm ngửa tay xin ai cả" ??? dã đi xin rồi còn gì mà đem bán cho người khác hả bạn
    Lovetolive[/size=18]
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ về sự non nớt trong thơ của away:
    "thả ta ra đi
    .....................
    cho ta sống như một kẻ hành khất
    bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui
    ....................
    ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả"
    Đã là hành khất (ăn xin) mà bạn lại định "chẳng thèm ngửa tay xin ai cả" ??? dã đi xin rồi còn gì mà đem bán cho người khác hả bạn
    Lovetolive[/size=18]
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Away luôn đặt mình ra ngoài thế giới để phán xét con người, luôn tự cho mình "ta là ngoại lệ",cho mình cao cả hơn tất cả mọi người nhưng lại không muốn sẻ chia , tự mình tách khỏi con người:"mặc ta bơ vơ", "chào em /tôi đi đây" , "sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa","thì đã sao/mặc kệ", "điên thật rồi/ ừ đấy/ có làm sao",......
    Lovetolive[/size=18]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này