1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cậu Away này khá thật. Mà hôm qua ai xoá bài tớ thế nhỉ?
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nông dân,
    hoá ra cậu và tớ đều dốt vi tính như nhau
    còn "da dẻ tụi mình cũng khác nhau đấy nhỉ"
    không biết cái trang 15 này bao giờ mới hiển thị
    và không biết bao giờ cậu mới như tớ muộn màng nhận ra cần đọc hướng dẫn của quản trị mạng về cách đọc những trang bị ẩn... để đọc được những dòng này
    tặng cậu bài này năm ngoái tớ viết trên giảng đường...
    (vẫn giữ mong muốn cậu lành mạnh hơn một chút)

    giá được làm một anh nông dân Tây *
    sáng ra ruộng tối về chơi điện tử
    ừ như thế cũng buồn lắm chứ
    nhưng chả đau một tí tẹo nào đâu
    giá được làm một anh chăn trâu
    nằm như chết giữa đồi nắng gió
    thi thoảng rủ bầy trâu thi gặm cỏ
    cùng nhau rống khúc ca nghé ọ
    giá được làm một gã đưa đò
    nghe người qua kể chuyện đời âu lo
    buồn một chút, vui một chút
    như nhện kia trốn khỏi tổ tò vò...
    2001
    chú thích:
    * năm ngoái câu này nguyên gốc là: "giá được làm một anh nông dân"
    hôm nay sửa lại thành "giá được làm một anh nông dân Tây" cho lôgic
    nông dân mình dù đang phát triển nhưng còn khổ lắm, cậu nhỉ, điện còn chưa có hết huống gì điện tử...
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nông dân,
    hoá ra cậu và tớ đều dốt vi tính như nhau
    còn "da dẻ tụi mình cũng khác nhau đấy nhỉ"
    không biết cái trang 15 này bao giờ mới hiển thị
    và không biết bao giờ cậu mới như tớ muộn màng nhận ra cần đọc hướng dẫn của quản trị mạng về cách đọc những trang bị ẩn... để đọc được những dòng này
    tặng cậu bài này năm ngoái tớ viết trên giảng đường...
    (vẫn giữ mong muốn cậu lành mạnh hơn một chút)

    giá được làm một anh nông dân Tây *
    sáng ra ruộng tối về chơi điện tử
    ừ như thế cũng buồn lắm chứ
    nhưng chả đau một tí tẹo nào đâu
    giá được làm một anh chăn trâu
    nằm như chết giữa đồi nắng gió
    thi thoảng rủ bầy trâu thi gặm cỏ
    cùng nhau rống khúc ca nghé ọ
    giá được làm một gã đưa đò
    nghe người qua kể chuyện đời âu lo
    buồn một chút, vui một chút
    như nhện kia trốn khỏi tổ tò vò...
    2001
    chú thích:
    * năm ngoái câu này nguyên gốc là: "giá được làm một anh nông dân"
    hôm nay sửa lại thành "giá được làm một anh nông dân Tây" cho lôgic
    nông dân mình dù đang phát triển nhưng còn khổ lắm, cậu nhỉ, điện còn chưa có hết huống gì điện tử...
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...nếu ta không làm hoàng đế ở truồng
    thì đâu biết thế gian này tự chọc mù đôi mắt
    ngoại trừ
    một đứa trẻ con
    trong vắt...
    27.09.02
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...nếu ta không làm hoàng đế ở truồng
    thì đâu biết thế gian này tự chọc mù đôi mắt
    ngoại trừ
    một đứa trẻ con
    trong vắt...
    27.09.02
    [black]linh
  6. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ý được đấy !
    Anh nghĩ mấy bài chú viết để phục vụ cho những trăn trở của chú hơn là phục vụ người đọc. Đứng ở góc độ đấy mà nhận xét thì chú được. Anh tin là nếu chú đi đúng đường thì chú sẽ còn mau chóng vươn lên những tầm cao khác...
    Thú thực, mấy hôm nay anh bỏ hơi nhiều thời gian để đọc những bài chú mày viết. Ban đầu, có những lúc anh đã định nghĩ chú là một thằng huênh hoang và ảo tưởng ( anh cá là ở đây phải có ít nhất xxx thằng nghĩ như thế, mà cũng có thể là như thế thật, anh không chắc và cũng không mong vậy ).
    Ít ra thì chú được cái tính thật thà và nhiệt tình, cái đấy bao giờ cũng quý.
    Là một người hiểu biết đã khó, biết đưa những hiểu biết của mình vào cuộc sống hàng ngày còn khó hơn. Anh cảm giác cái thực tế của chú vẫn còn ít lắm. Có nhiều cái còn xấu xa hơn những gì chú mày đang hậm hực, nhưng cũng có rất nhiều cái tốt đẹp hơn những gì chú mày đang tự hào.
    Thôi sống tiếp đi, tuổi dậy thì có vài cái mụn trứng cá là chuyện thường...
    Mà hình như chú ít chịu hiểu người khác thì phải. Biết câu chuyện " Mozart và tôi " không ?
    Vài lời chân tình, chú đừng nóng.
    NY152
  7. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ý được đấy !
    Anh nghĩ mấy bài chú viết để phục vụ cho những trăn trở của chú hơn là phục vụ người đọc. Đứng ở góc độ đấy mà nhận xét thì chú được. Anh tin là nếu chú đi đúng đường thì chú sẽ còn mau chóng vươn lên những tầm cao khác...
    Thú thực, mấy hôm nay anh bỏ hơi nhiều thời gian để đọc những bài chú mày viết. Ban đầu, có những lúc anh đã định nghĩ chú là một thằng huênh hoang và ảo tưởng ( anh cá là ở đây phải có ít nhất xxx thằng nghĩ như thế, mà cũng có thể là như thế thật, anh không chắc và cũng không mong vậy ).
    Ít ra thì chú được cái tính thật thà và nhiệt tình, cái đấy bao giờ cũng quý.
    Là một người hiểu biết đã khó, biết đưa những hiểu biết của mình vào cuộc sống hàng ngày còn khó hơn. Anh cảm giác cái thực tế của chú vẫn còn ít lắm. Có nhiều cái còn xấu xa hơn những gì chú mày đang hậm hực, nhưng cũng có rất nhiều cái tốt đẹp hơn những gì chú mày đang tự hào.
    Thôi sống tiếp đi, tuổi dậy thì có vài cái mụn trứng cá là chuyện thường...
    Mà hình như chú ít chịu hiểu người khác thì phải. Biết câu chuyện " Mozart và tôi " không ?
    Vài lời chân tình, chú đừng nóng.
    NY152
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VỚI LÃ VỌNG
    ta chẳng thể Nhẫn như Lã Vọng
    đến hôm nay thời thế đã khác nhiều
    ta cần sống để nhiều người sống
    ta cần yêu để nhiều kẻ biết yêu
    không thể Vô Vọng trong Nước Lã
    nào ai cho được nhẹ gánh tang bồng
    ta là ta
    Lã Vọng là Lã Vọng
    thế có vui và thế có buồn không?
    29/11/02
    CHẢ VIẾT CHO AI
    tôi không bao giờ đứng trên con người
    nhưng ta chẳng đứng ngang hàng động vật
    ta cứ được chúng cứ ngày càng mất
    mất cái gì tự chúng sẽ hiểu thôi
    ấy thế nhưng mà con vật
    chẳng hiểu điều gì sất trên đời...
    29/11/02
    hãy luôn là chính mình
    nhưng trước khi là chính mình
    hãy là một con người

    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VỚI LÃ VỌNG
    ta chẳng thể Nhẫn như Lã Vọng
    đến hôm nay thời thế đã khác nhiều
    ta cần sống để nhiều người sống
    ta cần yêu để nhiều kẻ biết yêu
    không thể Vô Vọng trong Nước Lã
    nào ai cho được nhẹ gánh tang bồng
    ta là ta
    Lã Vọng là Lã Vọng
    thế có vui và thế có buồn không?
    29/11/02
    CHẢ VIẾT CHO AI
    tôi không bao giờ đứng trên con người
    nhưng ta chẳng đứng ngang hàng động vật
    ta cứ được chúng cứ ngày càng mất
    mất cái gì tự chúng sẽ hiểu thôi
    ấy thế nhưng mà con vật
    chẳng hiểu điều gì sất trên đời...
    29/11/02
    hãy luôn là chính mình
    nhưng trước khi là chính mình
    hãy là một con người

    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ CON VẸT
    con vẹt
    chả bao giờ bắt chước được
    chính mình
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này