1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ CON VẸT
    con vẹt
    chả bao giờ bắt chước được
    chính mình
    [black]linh
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cậu ny152 nặng nời thế. Tớ thấy bạn Away khá nắm.
    Thơ nà tiếng nòng, nó tự kỷ, ai đọc thấy mình trong đó, thấy hay thì khen, không thấy mình ở trong, mà thấy cái cao hơn mình ở trong, chắc sẽ ghét, mà chê. Còn đứa không thấy cái gì thì thôi tớ no commentation.
    Này Away, là chính mình khó nhưng là một con người khó không kém đâu cậu ạ. Tớ là chính mình không được, mà là một con người cũng chả được, cho dù tớ rất muốn. Là chính mình và là một con người không khác nhau gì mấy.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cậu ny152 nặng nời thế. Tớ thấy bạn Away khá nắm.
    Thơ nà tiếng nòng, nó tự kỷ, ai đọc thấy mình trong đó, thấy hay thì khen, không thấy mình ở trong, mà thấy cái cao hơn mình ở trong, chắc sẽ ghét, mà chê. Còn đứa không thấy cái gì thì thôi tớ no commentation.
    Này Away, là chính mình khó nhưng là một con người khó không kém đâu cậu ạ. Tớ là chính mình không được, mà là một con người cũng chả được, cho dù tớ rất muốn. Là chính mình và là một con người không khác nhau gì mấy.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh away nè... Em vừa đọc VỚI LÃ VỌNG của anh xong. Quả thật ngôn từ thật mộc mạc giản dị nhưng anh đã chuyển đến mọi người một thông điệp rất nhân bản,... em thực sự rất vui.
    Cuộc sống này không cho phép mỗi chúng ta sống cho chỉ riêng bản thân mình, không thể thờ ơ với tất cả. Chúng ta không có quyền tách rời với cuộc sống này để ung dung tự tại, mình phải luôn vận động trong cuộc sống xung quanh ta còn mọi người nữa mà...
    Anh away thân mến, anh đã viết " Ta không thể Nhẫn như Lã Vọng .." em không thật sự đồng ý với quan điểm này của anh. Anh ạ, có khi chữ Nhẫn đơn sơ đó lại ẩn chứa một tình thương yêu vĩ đại mà không dễ gì mỗi con người bình thường như chúng ta ý thức được. Tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay đứng bàng quan với thế sự nhưng có khi ta Nhẫn cũng chính là ta đang "SỐNG" cho mọi người .... anh có đồng ý vậy không... Tiện đây em xin trích tặng anh và mọi người bài thơ vịnh chữ Nhẫn của cụ Trần Lê Nhân với ước nguyện nhỏ bé rằng mỗi chúng ta sẽ mãi luôn thương yêu và tôn trọng mọi người sống quanh ta:
    NHẪN
    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau

    Money
    [/size=8]
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh away nè... Em vừa đọc VỚI LÃ VỌNG của anh xong. Quả thật ngôn từ thật mộc mạc giản dị nhưng anh đã chuyển đến mọi người một thông điệp rất nhân bản,... em thực sự rất vui.
    Cuộc sống này không cho phép mỗi chúng ta sống cho chỉ riêng bản thân mình, không thể thờ ơ với tất cả. Chúng ta không có quyền tách rời với cuộc sống này để ung dung tự tại, mình phải luôn vận động trong cuộc sống xung quanh ta còn mọi người nữa mà...
    Anh away thân mến, anh đã viết " Ta không thể Nhẫn như Lã Vọng .." em không thật sự đồng ý với quan điểm này của anh. Anh ạ, có khi chữ Nhẫn đơn sơ đó lại ẩn chứa một tình thương yêu vĩ đại mà không dễ gì mỗi con người bình thường như chúng ta ý thức được. Tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay đứng bàng quan với thế sự nhưng có khi ta Nhẫn cũng chính là ta đang "SỐNG" cho mọi người .... anh có đồng ý vậy không... Tiện đây em xin trích tặng anh và mọi người bài thơ vịnh chữ Nhẫn của cụ Trần Lê Nhân với ước nguyện nhỏ bé rằng mỗi chúng ta sẽ mãi luôn thương yêu và tôn trọng mọi người sống quanh ta:
    NHẪN
    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau

    Money
    [/size=8]
  6. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nông dân,
    tớ thống nhất với cậu thế này nhé, cái nào chướng tai mà sai về away thì cậu cứ bỏ ngoài tai cho...
    quả là khó qua mắt được cậu
    đúng vậy, là con người và là chính mình cũng gần như là một
    nhưng một con người là chính mình sẽ là một Con Người
    "da dẻ" của hai cái đó cũng có một số cái khác nhau, cậu nhỉ
    ..........................................
    iron-monkey,
    cảm ơn đã hiểu
    nhưng có một điều bạn chưa hiểu kỹ, đó là tôi rất khâm phục cụ Lã Vọng
    "ta không thể nhẫn như Lã Vọng" bởi "thời thế đã khác rồi" nghĩa là hình thức không giống thế nhưng nội dung thì chắc vẫn là như thế (tôi luôn tin cụ Lã Vọng đã làm hết sức mình với cái tâm của mình)
    bởi thế nên tôi mới viết "thế có vui và thế có buồn không"
    chúc tiếp tục giữ nguyên tâm hồn đẹp của bạn
    [black]
    linh
  7. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nông dân,
    tớ thống nhất với cậu thế này nhé, cái nào chướng tai mà sai về away thì cậu cứ bỏ ngoài tai cho...
    quả là khó qua mắt được cậu
    đúng vậy, là con người và là chính mình cũng gần như là một
    nhưng một con người là chính mình sẽ là một Con Người
    "da dẻ" của hai cái đó cũng có một số cái khác nhau, cậu nhỉ
    ..........................................
    iron-monkey,
    cảm ơn đã hiểu
    nhưng có một điều bạn chưa hiểu kỹ, đó là tôi rất khâm phục cụ Lã Vọng
    "ta không thể nhẫn như Lã Vọng" bởi "thời thế đã khác rồi" nghĩa là hình thức không giống thế nhưng nội dung thì chắc vẫn là như thế (tôi luôn tin cụ Lã Vọng đã làm hết sức mình với cái tâm của mình)
    bởi thế nên tôi mới viết "thế có vui và thế có buồn không"
    chúc tiếp tục giữ nguyên tâm hồn đẹp của bạn
    [black]
    linh
  8. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    LÚA
    11h 14 p.m 30/11/02
    em ạ, tự nhiên anh nghĩ đến
    lúa xanh ngăn ngắt ở màn hình
    nếu anh rời tay khỏi bàn phím và đứng dậy
    lúa có tan đi theo luồng mắt chuyển rời?
    em ạ, anh trở về phố nhỏ
    tạm bằng lòng với hoa sữa tinh khôi...
    [black]
    linh
  9. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    LÚA
    11h 14 p.m 30/11/02
    em ạ, tự nhiên anh nghĩ đến
    lúa xanh ngăn ngắt ở màn hình
    nếu anh rời tay khỏi bàn phím và đứng dậy
    lúa có tan đi theo luồng mắt chuyển rời?
    em ạ, anh trở về phố nhỏ
    tạm bằng lòng với hoa sữa tinh khôi...
    [black]
    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM XUỐNG PHỐ
    ở ngoài kia người quét rác
    kéo lê những nhát chổi dài
    có cái gì tuôn lành lạnh
    không biết nỗi buồn của ai...
    ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
    gù lưng
    cúi mặt
    co mình
    thoảng tiếng thở than thảm thiết
    rõ ràng của một sinh linh...
    con mèo hoang rên rực buốt
    màn đêm cứ thế đan dày
    có một trái tim bùng cháy
    nhưng rồi chợt lịm đi ngay...
    2001
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này