1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất đồng tình với ý kiến của kimbinh . Tuy nhiên ý kiến của mình có hơi khác một chút. Thơ là đỉnh cao của nghệ thuật , đến được với nó đòi hỏi người viết phải trải qua một hành trình khó nhọc ( trừ một số ngoại lệ hiếm hoi ). Đặc biệt với loại thơ , Julian tạm gọi là thơ " tư tưởng" , thơ " nhận thức" , thường mang nội dung đạo đức giáo huấn , khô cứng , nội dung nghệ thuật càng phải được coi trọng. Dĩ nhiên không thể đem con mắt đánh giá thơ tình , thơ lãng mạn để đánh giá thơ away nhưng mong rằng bạn lưu ý kiến này (mặc dù tao đã nói với mày nhiều lần rồi, đồ cứng đầu ạ )
    Lovetolive[/size=18]
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Zoi, hic, anh away cứ làm như tui đang bi kịch lém ý :D dù sao cũng cám ơn.
    Thơ là thơ, nó vốn chẳng có một khuôn mẫu nào cả. Tôi nghĩ thế.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Zoi, hic, anh away cứ làm như tui đang bi kịch lém ý :D dù sao cũng cám ơn.
    Thơ là thơ, nó vốn chẳng có một khuôn mẫu nào cả. Tôi nghĩ thế.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    nói vậy thì may quá...
    tôi cũng không có nhiều thời gian...
    tự giải quyết những gì mình tự giải quyết được là hay nhất :)
    tôi biết cậu chạy nhảy được là ổn rồi
    tưởng có gì thắc mắc quan trọng thôi...
    cứ vận động lành mạnh được là khoẻ :)
    còn julian, khi nào chú em sống bao dung hơn thì mới hiểu được những khuôn mặt của câu chữ :)
    trình độ cảm thụ khái quát của chú em chỉ mới ở cấp độ lớp mầm thôi (tôi nói với riêng nhóc julian thôi đấy)
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    nói vậy thì may quá...
    tôi cũng không có nhiều thời gian...
    tự giải quyết những gì mình tự giải quyết được là hay nhất :)
    tôi biết cậu chạy nhảy được là ổn rồi
    tưởng có gì thắc mắc quan trọng thôi...
    cứ vận động lành mạnh được là khoẻ :)
    còn julian, khi nào chú em sống bao dung hơn thì mới hiểu được những khuôn mặt của câu chữ :)
    trình độ cảm thụ khái quát của chú em chỉ mới ở cấp độ lớp mầm thôi (tôi nói với riêng nhóc julian thôi đấy)
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...
    tặng G
    để anh đưa em khỏi nơi này
    đến vùng chỉ có hoa và chim bay
    để rồi nói hết những điều muốn nói
    thế rồi im lặng chuyện trò ngón tay
    để anh gỡ cho em sợi rối bời
    kìa em phơi tóc dưới dòng sương rơi
    mặt trăng cong vút như buồm trắng
    nào ngủ im nào, ra khơi, ra khơi...
    để anh che cho em tiếng lá vỡ oà
    sau lưng anh em tắm những dòng hương hoa
    ơ hay chú dế kia trộm ngắm
    vặt râu để chú ấy mù loà?
    hồn trong thản lắm, không sinh sát
    lần này, lần này, ta tha...
    để ta bên nhau trọn vẹn một ngày
    đừng lo đừng nghĩ riêng mùa hôm nay
    tất cả tuỳ em thì tuỳ em đấy
    em không yêu nữa thì mình chia tay...
    27.12.02
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...
    tặng G
    để anh đưa em khỏi nơi này
    đến vùng chỉ có hoa và chim bay
    để rồi nói hết những điều muốn nói
    thế rồi im lặng chuyện trò ngón tay
    để anh gỡ cho em sợi rối bời
    kìa em phơi tóc dưới dòng sương rơi
    mặt trăng cong vút như buồm trắng
    nào ngủ im nào, ra khơi, ra khơi...
    để anh che cho em tiếng lá vỡ oà
    sau lưng anh em tắm những dòng hương hoa
    ơ hay chú dế kia trộm ngắm
    vặt râu để chú ấy mù loà?
    hồn trong thản lắm, không sinh sát
    lần này, lần này, ta tha...
    để ta bên nhau trọn vẹn một ngày
    đừng lo đừng nghĩ riêng mùa hôm nay
    tất cả tuỳ em thì tuỳ em đấy
    em không yêu nữa thì mình chia tay...
    27.12.02
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    XUÔI DÒNG THỜI GIAN
    cách mặt đất chừng 70 cm
    lửng lơ
    tôi trôi đi...
    trôi đi...
    nhân gian mờ ảo
    loáng thoáng...
    dừng lại
    chừng 15 giây
    rồi lại
    trôi đi...
    trôi đi...
    xe bus dừng lại
    tôi xuống
    đón một chuyến xe khác
    đặt chân lên mặt đất
    nhưng vẫn trạng thái ấy
    lửng lơ
    tôi lại lên xe bus
    và ngồi
    ngắm thời gian trôi...
    và để
    thời gian ngắm nghía tôi...
    xe bus dừng lại
    một cụ già lên xe
    một thanh niên đứng lên nhường chỗ
    nhiều hơn một tiếng cảm ơn và nhiều hơn một nụ cười chân thành...
    tôi chợt nhớ ra
    mình là ai
    và mình phải làm gì
    vì những điều giản đơn như thế
    mà tôi sống...
    -hôm nay-
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    XUÔI DÒNG THỜI GIAN
    cách mặt đất chừng 70 cm
    lửng lơ
    tôi trôi đi...
    trôi đi...
    nhân gian mờ ảo
    loáng thoáng...
    dừng lại
    chừng 15 giây
    rồi lại
    trôi đi...
    trôi đi...
    xe bus dừng lại
    tôi xuống
    đón một chuyến xe khác
    đặt chân lên mặt đất
    nhưng vẫn trạng thái ấy
    lửng lơ
    tôi lại lên xe bus
    và ngồi
    ngắm thời gian trôi...
    và để
    thời gian ngắm nghía tôi...
    xe bus dừng lại
    một cụ già lên xe
    một thanh niên đứng lên nhường chỗ
    nhiều hơn một tiếng cảm ơn và nhiều hơn một nụ cười chân thành...
    tôi chợt nhớ ra
    mình là ai
    và mình phải làm gì
    vì những điều giản đơn như thế
    mà tôi sống...
    -hôm nay-
    [black]linh
  10. kimbinh

    kimbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    JULIAN ăn nói kinh dị thật,hình như bạn ấy đang nhầm tôi với ai thì phải .
    Thơ của away dần mang "cái hồn" cũa chế lan viên rồi đấy,tôi rất phục vì bạn có một tâm hồn phong phú như vậy.
    [white]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này