1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TẶNG NHỮNG AI LÀ BẠN TRONG CUỘC SỐNG NÀY
    khi soi vào bạn
    tôi tìm thấy tôi
    tôi yêu thương bạn
    là đủ sống rồi
    khi không thấy bạn
    tôi lạc mất tôi
    nhưng không lạc bạn
    dẫu là bạn thôi
    14h13, hôm nay
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÔGIC TRẺ CON
    bố ơi, muốn có hoà bình trên thế giới này
    có khi cần những superman
    cứ thấy kẻ nào giết người không ghê tay
    là vặt cổ
    nhưng con thử nghĩ xem
    liệu khi đó, các superman có thành những kẻ giết người không ghê tay?
    bố ơi, con muốn hỏi
    những kẻ giết người không ghê tay
    là con người hay con vật?
    ừ nhỉ, có lẽ, các nhà bảo tồn động thực vật sẽ chấp nhận những con vật như vậy tuyệt chủng
    ôi thôi chết
    bố ơi, cuối cùng thì lấy đâu ra superman?
    ...tèn tén ten...
    ờ há, thôi thì cứ ăn cho no
    rồi bố con mình nghĩ cách
    nhưng nếu không nghĩ ra thì sao?
    thì... thì... hỏi mẹ
    ứ ừ, con không đùa đâu
    con không chơi với bố nữa đâu
    ngốc ạ, muốn có hoà bình trên thế gian này
    thì con phải chơi với bố
    và ăn khoẻ vào
    bố ơi
    thế tại sao
    bố
    cứ toàn
    uống rượu?
    16/12/02
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÔGIC TRẺ CON
    bố ơi, muốn có hoà bình trên thế giới này
    có khi cần những superman
    cứ thấy kẻ nào giết người không ghê tay
    là vặt cổ
    nhưng con thử nghĩ xem
    liệu khi đó, các superman có thành những kẻ giết người không ghê tay?
    bố ơi, con muốn hỏi
    những kẻ giết người không ghê tay
    là con người hay con vật?
    ừ nhỉ, có lẽ, các nhà bảo tồn động thực vật sẽ chấp nhận những con vật như vậy tuyệt chủng
    ôi thôi chết
    bố ơi, cuối cùng thì lấy đâu ra superman?
    ...tèn tén ten...
    ờ há, thôi thì cứ ăn cho no
    rồi bố con mình nghĩ cách
    nhưng nếu không nghĩ ra thì sao?
    thì... thì... hỏi mẹ
    ứ ừ, con không đùa đâu
    con không chơi với bố nữa đâu
    ngốc ạ, muốn có hoà bình trên thế gian này
    thì con phải chơi với bố
    và ăn khoẻ vào
    bố ơi
    thế tại sao
    bố
    cứ toàn
    uống rượu?
    16/12/02
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẠ VÀ THƯỜNG
    ở đâu biết ở đâu đây
    ở đâu khi những tầng mây toạc rồi
    muốn yên mà sống tinh khôi
    không còn sức đến núi đồi ngả lưng
    cô đơn đã mọc thành rừng
    Sống treo cổ Chết trên từng chạc cây
    những bờ nước mắt đã đầy
    dồn lên nén xuống trụa trầy màng MI
    cười mà chi khóc mà chi
    lạnh tanh cái mặt phẳng lì cái IM
    gầm gừ là cái trái tim
    còn mình nó sống như chim đứt đàn
    liệu đây có phải thở than?
    nguyên si cái nợ trần gian ám hồn
    nếu mà ta chết đừng chôn
    xẻ tim làm của hồi môn mớm đời
    thương đau với lại rã rời
    thì ta mang xuống đút mời dế giun
    ta là sen rữa trong bùn
    "gan không nhụt, chí không cùng" nhưng sao...
    sao là sao sao là sao?
    ét ây âu cứ thế nào ấy, em...
    13.02.03
    ------------------------------------------------
    a book:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẠ VÀ THƯỜNG
    ở đâu biết ở đâu đây
    ở đâu khi những tầng mây toạc rồi
    muốn yên mà sống tinh khôi
    không còn sức đến núi đồi ngả lưng
    cô đơn đã mọc thành rừng
    Sống treo cổ Chết trên từng chạc cây
    những bờ nước mắt đã đầy
    dồn lên nén xuống trụa trầy màng MI
    cười mà chi khóc mà chi
    lạnh tanh cái mặt phẳng lì cái IM
    gầm gừ là cái trái tim
    còn mình nó sống như chim đứt đàn
    liệu đây có phải thở than?
    nguyên si cái nợ trần gian ám hồn
    nếu mà ta chết đừng chôn
    xẻ tim làm của hồi môn mớm đời
    thương đau với lại rã rời
    thì ta mang xuống đút mời dế giun
    ta là sen rữa trong bùn
    "gan không nhụt, chí không cùng" nhưng sao...
    sao là sao sao là sao?
    ét ây âu cứ thế nào ấy, em...
    13.02.03
    ------------------------------------------------
    a book:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẠ VÀ THƯỜNG
    ở đâu biết ở đâu đây
    ở đâu khi những tầng mây toạc rồi
    muốn yên mà sống tinh khôi
    không còn sức đến núi đồi ngả lưng
    cô đơn đã mọc thành rừng
    Sống treo cổ Chết trên từng chạc cây
    những bờ nước mắt đã đầy
    dồn lên nén xuống trụa trầy màng MI
    cười mà chi khóc mà chi
    lạnh tanh cái mặt phẳng lì cái IM
    gầm gừ là cái trái tim
    còn mình nó sống như chim đứt đàn
    liệu đây có phải thở than?
    nguyên si cái nợ trần gian ám hồn
    nếu mà ta chết đừng chôn
    xẻ tim làm của hồi môn mớm đời
    thương đau với lại rã rời
    thì ta mang xuống đút mời dế giun
    ta là sen rữa trong bùn
    "gan không nhụt, chí không cùn" nhưng sao...
    sao là sao sao là sao?
    ét ây âu cứ thế nào ấy, em...
    13.02.03
    ------------------------------------------------
    a book:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẠ VÀ THƯỜNG
    ở đâu biết ở đâu đây
    ở đâu khi những tầng mây toạc rồi
    muốn yên mà sống tinh khôi
    không còn sức đến núi đồi ngả lưng
    cô đơn đã mọc thành rừng
    Sống treo cổ Chết trên từng chạc cây
    những bờ nước mắt đã đầy
    dồn lên nén xuống trụa trầy màng MI
    cười mà chi khóc mà chi
    lạnh tanh cái mặt phẳng lì cái IM
    gầm gừ là cái trái tim
    còn mình nó sống như chim đứt đàn
    liệu đây có phải thở than?
    nguyên si cái nợ trần gian ám hồn
    nếu mà ta chết đừng chôn
    xẻ tim làm của hồi môn mớm đời
    thương đau với lại rã rời
    thì ta mang xuống đút mời dế giun
    ta là sen rữa trong bùn
    "gan không nhụt, chí không cùn" nhưng sao...
    sao là sao sao là sao?
    ét ây âu cứ thế nào ấy, em...
    13.02.03
    ------------------------------------------------
    a book:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DOẠ SẴN II
    giết người chưa gớm miệng sao
    ta cho mi một nhát dao bây giờ
    phê bình như thể cái lờ
    làm sao bắt được cá cờ là ta
    13.02.03
    Chú thích:
    1. "cái lờ": Hình như là một dụng cụ bắt cá, cá chui vào đó khó ra nếu tham ăn
    2. "cá cờ": Còn gọi là cá sin sít, cá săn sắt. Trông hơi giống cá chọi nhưng to, thô và hiền hơn, thường bị coi thường hơn. Hồi bé, hay đi câu cá săn sắt về để luyện cho cá chọi. Cứ thả cá sin sít vào cùng cá chọi là con chọi hơi sợ hãi. Nó lảng đi, thăm dò một lúc... Không thấy phản ứng gì, nó bắt đầu giương vây, xù mỏ, "ke", "bụp" liên tục. Con sin sít chỉ biết chịu trận hoặc chạy vòng quanh chiếc lọ nhỏ bé, không biết trốn đi đâu. Một lần, có con săn sắt bị "bụp" đau quá, nó điên lên, bụp lại con cá chọi một phát. Con chọi "nhồng" luôn, chạy loạn xạ, đục cả nước, khuấy lên những mảnh đuôi và vẩy rách tung toé. Lúc đấy, quả là tiếc con chọi dành dụm tiền mãi mới mua được. Nhưng cũng kể từ đó mà "nể" loài sin sít hơn, chú ý quan sát chúng hơn. Đôi lúc, nhìn thấy dưới mương có những đôi sin sít đánh nhau rất "máu". Làn da nhợt nhạt thường ngày tự lúc nào đã đen sì lại. Những cái vây bụng, vây đuôi vốn lòng thòng giờ rực lên, trông đẹp và dũng mạnh hơn cá chọi rất nhiều. Có lẽ nhờ cả bối cảnh con mương rộng rãi mặt mọc đầy rau muống. Lũ cá sin sít chúng ghẹ nhau, vùng vẫy một lúc rồi thôi, con nào làm việc con nấy, không thấy "bụp" nhau mấy. Thế mới lạ!
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DOẠ SẴN II
    giết người chưa gớm miệng sao
    ta cho mi một nhát dao bây giờ
    phê bình như thể cái lờ
    làm sao bắt được cá cờ là ta
    13.02.03
    Chú thích:
    1. "cái lờ": Hình như là một dụng cụ bắt cá, cá chui vào đó khó ra nếu tham ăn
    2. "cá cờ": Còn gọi là cá sin sít, cá săn sắt. Trông hơi giống cá chọi nhưng to, thô và hiền hơn, thường bị coi thường hơn. Hồi bé, hay đi câu cá săn sắt về để luyện cho cá chọi. Cứ thả cá sin sít vào cùng cá chọi là con chọi hơi sợ hãi. Nó lảng đi, thăm dò một lúc... Không thấy phản ứng gì, nó bắt đầu giương vây, xù mỏ, "ke", "bụp" liên tục. Con sin sít chỉ biết chịu trận hoặc chạy vòng quanh chiếc lọ nhỏ bé, không biết trốn đi đâu. Một lần, có con săn sắt bị "bụp" đau quá, nó điên lên, bụp lại con cá chọi một phát. Con chọi "nhồng" luôn, chạy loạn xạ, đục cả nước, khuấy lên những mảnh đuôi và vẩy rách tung toé. Lúc đấy, quả là tiếc con chọi dành dụm tiền mãi mới mua được. Nhưng cũng kể từ đó mà "nể" loài sin sít hơn, chú ý quan sát chúng hơn. Đôi lúc, nhìn thấy dưới mương có những đôi sin sít đánh nhau rất "máu". Làn da nhợt nhạt thường ngày tự lúc nào đã đen sì lại. Những cái vây bụng, vây đuôi vốn lòng thòng giờ rực lên, trông đẹp và dũng mạnh hơn cá chọi rất nhiều. Có lẽ nhờ cả bối cảnh con mương rộng rãi mặt mọc đầy rau muống. Lũ cá sin sít chúng ghẹ nhau, vùng vẫy một lúc rồi thôi, con nào làm việc con nấy, không thấy "bụp" nhau mấy. Thế mới lạ!
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    PHÊ BÌNH HỘ
    viết gì mà cứ lằng nhằng
    đáng phê bình lắm là thằng ơ goây (away)
    anh em ta lại mà quây
    để cho nó thoát vạ lây chúng mình
    chúng ta là lũ vô tình
    nó là cái giá rập rình như ma
    tâm hồn nó quá bao la
    hồn mình ...rộng lớn... dễ là kỵ nhau
    14.02.03
    HẸN
    bao giờ mà tôi có vợ
    tha hồ quí vị phê bình
    chỉ e thấy tôi cho hít...
    càng phê càng thấy bực mình
    bây giờ tôi chưa có vợ
    bị bao quí vị phê bình
    đàn bà người ta xa lánh
    khác nào tuyên án tử hình
    bây giờ đang không có vợ
    buồn nên hơi sợ phê bình
    sợ nên không dám lấy vợ
    phê bình mi đấy ơ Linh
    14.02.03
    MỜI
    xin mời phê phán tôi đi
    để xem quí vị thiếu gì, tôi cho
    bao dung, thanh thản, diễn trò
    thổi vào cái hố tối mò con tim
    14.02.03
    KHINH
    không tài nào giết Dã Tràng
    bẻ bai chẳng nổi vội vàng ngợi ca
    xúm đông xúm đỏ gật gà
    ép nhau phải phọt thơ ra, thú gì?
    hoà bình với lại bánh mỳ
    thế gian còn đói ta thì chưa no
    thật lòng, đa tạ bạn cho
    dối gian thì cút về lo hót đời
    14.02.03
    ĐỘNG LỰC
    chưa làm ra tiền
    tôi không có quyền
    một ngày trọn vẹn
    mọi người để yên
    không có nhà riêng
    không có vợ hiền
    muốn điên không nỡ
    đành làm thơ điên
    14.02.03
    LINH LINH LẮM
    mình mà chết yểu ối người thờ
    nói luôn để khỏi mất thời giờ
    quấy tôi lúc chết tôi rầy đấy
    tốt hơn là cứ để bơ vơ
    14.02.03
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này