1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VỚI NHỮNG NGƯỜI CHƠI BOXING
    những người chơi boxing nói:
    tôi chơi môn này vì tôi thích
    hoặc
    tôi chơi môn này vì tiền
    riêng cá nhân tôi
    tôi không thích thấy những con người đấm vào mặt nhau
    dầu đã biết trước
    dẫu qua một lần găng
    ai dám bảo không đau?
    bom nổ ở Afghanixtan
    ai dám bảo ở Mỹ không giật mình?
    tôi nói vậy không phải vì tôi thích nói vậy
    cũng không phải vì tiền
    cũng có người đấm vào mặt nhau nói:
    không hiểu sao tôi lại chơi môn này
    nhưng cuối cùng thì tôi đang chơi
    ừ cũng có thể
    tôi chả hiểu tại sao tôi lại viết những điều này
    nhưng cuối cùng thì tôi đang viết
    16.12.02
    [black]
    linh
  2. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CHỈ
    ...tặng MH...
    tôi chỉ tìm một cuộc đời đơn giản
    những ngày bình thường không có nỗi đau
    khổ cũng được và buồn cũng được
    chỉ cần nàng lúc khóc muốn tôi lau
    tôi chỉ tìm một cuộc đời trong sạch
    để con mình không hối tiếc có cha
    để đứng trước mọi điều tai tiếng
    con mình như bố nó - cười xoà
    tôi chỉ tìm một cuộc đời chân thật
    để một ngày thôi phải kể đời tôi
    những trái tim sống chung nhịp đẹp
    đập cho nhau là đã đủ rồi
    01.12.02
    [black]
    linh
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CHỈ
    ...tặng MH...
    tôi chỉ tìm một cuộc đời đơn giản
    những ngày bình thường không có nỗi đau
    khổ cũng được và buồn cũng được
    chỉ cần nàng lúc khóc muốn tôi lau
    tôi chỉ tìm một cuộc đời trong sạch
    để con mình không hối tiếc có cha
    để đứng trước mọi điều tai tiếng
    con mình như bố nó - cười xoà
    tôi chỉ tìm một cuộc đời chân thật
    để một ngày thôi phải kể đời tôi
    những trái tim sống chung nhịp đẹp
    đập cho nhau là đã đủ rồi
    01.12.02
    [black]
    linh
  4. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đời hoa nào cũng đẹp
    Tình trên đời cũng đẹp lắm sao
    Nhưng hoa rồi cũng tàn bất chợt
    Liệu tình mình có tàn vậy chăng ?

    Lost time is never found again !
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đời hoa nào cũng đẹp
    Tình trên đời cũng đẹp lắm sao
    Nhưng hoa rồi cũng tàn bất chợt
    Liệu tình mình có tàn vậy chăng ?

    Lost time is never found again !
  6. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ANH XIN LỖI
    tặng TMH,
    anh xin lỗi không đến bên em được
    để tặng em dù chỉ một bông hồng
    thì em nhé đừng đợi chờ bên cửa
    ở ngoài kia chỉ có xác mùa đông
    cũng không hiểu tại sao anh nằm lại
    nơi cô đơn cố hữu của mỗi ngày
    trái tim anh muốn chạy ào ngay đến
    nhưng sợ rồi quay lại với đắng cay
    anh đã hãi tiếng trái tim tan vỡ
    và nhận ra trong tình cảm, mình hèn
    em hãy đến và nói em tha thứ
    tô nụ cười lên ký ức màu đen
    hay có lẽ tại anh hoang mang quá
    không dám tin em là chính em rồi
    vết thương của những lần ngộ nhận
    chỉ mình em là chữa được thôi
    08/03/03
    [black]
    linh
  7. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ANH XIN LỖI
    tặng TMH,
    anh xin lỗi không đến bên em được
    để tặng em dù chỉ một bông hồng
    thì em nhé đừng đợi chờ bên cửa
    ở ngoài kia chỉ có xác mùa đông
    cũng không hiểu tại sao anh nằm lại
    nơi cô đơn cố hữu của mỗi ngày
    trái tim anh muốn chạy ào ngay đến
    nhưng sợ rồi quay lại với đắng cay
    anh đã hãi tiếng trái tim tan vỡ
    và nhận ra trong tình cảm, mình hèn
    em hãy đến và nói em tha thứ
    tô nụ cười lên ký ức màu đen
    hay có lẽ tại anh hoang mang quá
    không dám tin em là chính em rồi
    vết thương của những lần ngộ nhận
    chỉ mình em là chữa được thôi
    08/03/03
    [black]
    linh
  8. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    topic góp ý chả thấy ông nào góp ý sao thấy toàn thơ..??Bõ này các bác bình thì ít.Giao lưu thì ít.Post thơ thì nhiều.Mạnh ông nào ông ý post .Chả biết có được đọc ko.Mà post bài thơ mà mình thích lên xong chả ông nào thèm để ý bình luận hay chí ít là khen 1 câu thì cũng bực nhỉ các bác nhỉ
    69
  9. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    topic góp ý chả thấy ông nào góp ý sao thấy toàn thơ..??Bõ này các bác bình thì ít.Giao lưu thì ít.Post thơ thì nhiều.Mạnh ông nào ông ý post .Chả biết có được đọc ko.Mà post bài thơ mà mình thích lên xong chả ông nào thèm để ý bình luận hay chí ít là khen 1 câu thì cũng bực nhỉ các bác nhỉ
    69
  10. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ĐẶT BỪA MỘT CÁI TÊN
    tặng TMH
    anh không hề biết cách làm thơ
    như chẳng biết làm thế nào để nhớ
    anh cứ viết như là mắc nợ
    và mong hoài như thể sống là mong
    nhốt mãi tình yêu lại trong lòng
    nó mạnh quá nên trái tim khó thở
    sống đứt quãng nên thấy đời dang dở
    vẫn chỉ mình em là cứu được nó ra
    nhìn chằm chằm vào nỗi buồn tiến lại từ xa
    rủ theo cả nỗi đau và đòi hỏi
    anh muốn chạy nhưng đôi chân mệt mỏi
    lại chìm dần trong những cõi hỗn mang
    biết không em, anh rất muốn vội vàng
    yêu là sống cho nhau từng thời khắc
    cũng chỉ bởi anh cứ hoài thắc mắc
    trái tim em có muốn cứu bởi anh?
    khóc đi em để anh được dỗ dành
    em khóc trước, rồi đến anh, thật đấy
    em đừng trách: sao mà anh nhát vậy
    cố mà đùa: lady first, mà em?
    9&10/3/3
    SAO EM CHẲNG?
    em có thấy mùa xuân
    rơi đều lên thăm thẳm
    tạo hoá công bằng lắm
    khi sáng tạo tình yêu
    lỡ cầm tay buổi chiều
    đỏ mặt vì nhầm lẫn
    hoàng hôn lên mấy bận
    khó cầm nhầm tay ai
    sao em chẳng thở dài
    cứ lạnh lùng như thể
    anh không yêu thì kệ
    đâu có cần yêu đâu
    anh bối rối gãi đầu
    mỗi bài mà không thuộc
    đã là người trong cuộc
    còn nhớ gì nổi đây
    này vai em hao gầy
    mà gầy thì sao nhỉ
    tựa vào nhau thủ thỉ
    tim dễ gần tim hơn
    10.03.03
    [black]
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này