1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ AWAY
    Lang thang, miên man
    Buồn buồn, chán chán
    Say say tỉnh tỉnh
    TỈnh tỉnh say say
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  2. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    "thơ là để sống cho nhau
    nếu không là thế, chặt đầu thơ đi"
    tôi nghĩ, việc tuyển tập là hết sức bình thường và chính đáng, tôi phần nhiều chỉ đánh giá một việc dưới góc độ có hại cho xã hội không? nếu vô hại thì dù không hợp với mình thì cũng không lăn tăn
    vả lại, đã biết chất lượng sau cùng của tuyển tập là thế nào đâu?
    mọi người làm cũng như một lần thử sức, đóng góp, nhìn nhận khả năng của mình, nào có tung ra ồ ạt để bá chủ thị trường
    nếu hay thì nó là thơ, còn nếu không thì nó là cái xác không đầu, trên trái đất này không thiếu xác chết, lạ gì
    (cũng như cuốn sách này, tôi viết với nhiều tâm huyết nhưng nếu nó cũng là cái xác thì cũng bình thản chấp nhận thôi
    http://ttvnol.com/forum/t_157656)
    dù sao tôi cũng mong tuyển tập đạt được những thành công vì đã làm mà thất bại thì cũng không hay ho cho lắm
    độ này cậu có chạy nữa không?
    [black]
    linh
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    "thơ là để sống cho nhau
    nếu không là thế, chặt đầu thơ đi"
    tôi nghĩ, việc tuyển tập là hết sức bình thường và chính đáng, tôi phần nhiều chỉ đánh giá một việc dưới góc độ có hại cho xã hội không? nếu vô hại thì dù không hợp với mình thì cũng không lăn tăn
    vả lại, đã biết chất lượng sau cùng của tuyển tập là thế nào đâu?
    mọi người làm cũng như một lần thử sức, đóng góp, nhìn nhận khả năng của mình, nào có tung ra ồ ạt để bá chủ thị trường
    nếu hay thì nó là thơ, còn nếu không thì nó là cái xác không đầu, trên trái đất này không thiếu xác chết, lạ gì
    (cũng như cuốn sách này, tôi viết với nhiều tâm huyết nhưng nếu nó cũng là cái xác thì cũng bình thản chấp nhận thôi
    http://ttvnol.com/forum/t_157656)
    dù sao tôi cũng mong tuyển tập đạt được những thành công vì đã làm mà thất bại thì cũng không hay ho cho lắm
    độ này cậu có chạy nữa không?
    [black]
    linh
  4. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    lại nói về thực dụng, hay buôn bán nghệ thuật, thật ra, tôi cũng muốn bán cái tôi viết, điều này cũng làm tôi băn khoăn không ít nhưng rồi tôi thường tha thứ cho mình vì:
    vấn đề là trong lúc làm thơ người ta có định làm với mục đích để bán, để post hay không? tôi thì không
    còn làm xong rồi thì thơ nó dù bị bán hay không, dù bị/được in trên giấy làm giấy WC như một số tác phẩm văn học hay không, dù thế này hay thế nọ thì nó cũng vẫn là nó, vẫn chẳng có tội tình gì, đấy là nếu nó đúng là thơ
    Nguyễn Duy có câu này mà tớ đọc trên báo Tuổi Trẻ Cười thấy Trần Đăng Khoa khen hay, tớ cũng thấy hay:
    (nói vậy không phải để đứng cạnh Trần Đăng Khoa mà vì Trần Đăng Khoa chỉ "đọc" hai câu này nên tớ không biết cả bài, nếu biết có thể tớ sẽ post cả
    mà có khi cả bài cũng chỉ có hai câu, thế là đủ )
    "Thơ ơi ta bảo thơ này
    Để anh đi cấy đi cày nuôi em"
    -Nguyễn Duy-
    mình lấy công lực của mình nuôi thơ thì nếu bán được thơ để phần nào nuôi mình thì cũng không xấu hổ lắm
    tự nhiên nhớ ra bài này, gõ tặng cậu:
    ĐÂU
    mỗi sáng dậy làm một bài thơ
    hồn tập thể dục bớt bơ vơ
    có hôm quên khuất tập quá sức
    cả ngày hôm ấy cứ thờ ơ
    sáng nay lại làm một bài thơ
    cơ thể cứ đòi: đá bóng cơ
    đá đâu?
    đâu đá?
    cay cả mắt
    rỏ ra Axit cộng Bazơ
    -một ngày không tên năm 2002-
    [black]
    linh
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    lại nói về thực dụng, hay buôn bán nghệ thuật, thật ra, tôi cũng muốn bán cái tôi viết, điều này cũng làm tôi băn khoăn không ít nhưng rồi tôi thường tha thứ cho mình vì:
    vấn đề là trong lúc làm thơ người ta có định làm với mục đích để bán, để post hay không? tôi thì không
    còn làm xong rồi thì thơ nó dù bị bán hay không, dù bị/được in trên giấy làm giấy WC như một số tác phẩm văn học hay không, dù thế này hay thế nọ thì nó cũng vẫn là nó, vẫn chẳng có tội tình gì, đấy là nếu nó đúng là thơ
    Nguyễn Duy có câu này mà tớ đọc trên báo Tuổi Trẻ Cười thấy Trần Đăng Khoa khen hay, tớ cũng thấy hay:
    (nói vậy không phải để đứng cạnh Trần Đăng Khoa mà vì Trần Đăng Khoa chỉ "đọc" hai câu này nên tớ không biết cả bài, nếu biết có thể tớ sẽ post cả
    mà có khi cả bài cũng chỉ có hai câu, thế là đủ )
    "Thơ ơi ta bảo thơ này
    Để anh đi cấy đi cày nuôi em"
    -Nguyễn Duy-
    mình lấy công lực của mình nuôi thơ thì nếu bán được thơ để phần nào nuôi mình thì cũng không xấu hổ lắm
    tự nhiên nhớ ra bài này, gõ tặng cậu:
    ĐÂU
    mỗi sáng dậy làm một bài thơ
    hồn tập thể dục bớt bơ vơ
    có hôm quên khuất tập quá sức
    cả ngày hôm ấy cứ thờ ơ
    sáng nay lại làm một bài thơ
    cơ thể cứ đòi: đá bóng cơ
    đá đâu?
    đâu đá?
    cay cả mắt
    rỏ ra Axit cộng Bazơ
    -một ngày không tên năm 2002-
    [black]
    linh
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chục năm về trước, Hoài Thanh viết thi nhân Việt Nam, ko hiểu ông có bố cáo toàn đất nước rằng "tôi chuẩn bị viết cuốn thi nhân VIệt Nam đây, ai thích được vào cuốn này thì gửi thơ cho tôi nhé, tôi sẽ lựa chọn rồi đăng..." thế rồi các đại gia Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu rủ nhau gửi cho Hoài Thanh, sau 2,3 tháng, HT ngồi đọc những bài thơ gửi đó rồi viết lên tuyển tập?
    Hồi đấy nếu có nhà thơ nổi tiếng Trần Chí Trung phẩy, thì việc cuốn TNVN không có tên của TCT có lẽ là vì TCT ko gửi bài cho Hoài Thanh ?
    << chỉ là 1 sự liên tưởng

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chục năm về trước, Hoài Thanh viết thi nhân Việt Nam, ko hiểu ông có bố cáo toàn đất nước rằng "tôi chuẩn bị viết cuốn thi nhân VIệt Nam đây, ai thích được vào cuốn này thì gửi thơ cho tôi nhé, tôi sẽ lựa chọn rồi đăng..." thế rồi các đại gia Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu rủ nhau gửi cho Hoài Thanh, sau 2,3 tháng, HT ngồi đọc những bài thơ gửi đó rồi viết lên tuyển tập?
    Hồi đấy nếu có nhà thơ nổi tiếng Trần Chí Trung phẩy, thì việc cuốn TNVN không có tên của TCT có lẽ là vì TCT ko gửi bài cho Hoài Thanh ?
    << chỉ là 1 sự liên tưởng

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, Hoài Thanh là Hoài Thanh, khó có thể so sánh như tranchitrung. Mình cứ làm thơ, thế thôi, nhiều nhà thơ quan tâm và làm thơ về thế sự, nhưng mấy trong họ tham gia đâu bạn. Cứ yên tâm mà theo đuổi chuyện làm thơ của mình thôi bạn ơi!
    Mến!
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, Hoài Thanh là Hoài Thanh, khó có thể so sánh như tranchitrung. Mình cứ làm thơ, thế thôi, nhiều nhà thơ quan tâm và làm thơ về thế sự, nhưng mấy trong họ tham gia đâu bạn. Cứ yên tâm mà theo đuổi chuyện làm thơ của mình thôi bạn ơi!
    Mến!
  10. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    XA VẮNG
    cứ chiều đến mưa lại rơi tầm tã
    phố huyện nghèo như chiếc bánh chưng suông
    lũ trẻ đã sớm nhìn nhau buồn bã
    bóng tối đè lên mắt cả chim muông
    phía nhà thờ thi thoảng vẳng tiếng chuông
    nơi ấy họ vẫn cầu mong hạnh phúc
    cho những con người sống mòn như củi mục
    cứ nguyện cầu cho gió cứ lùa bay
    suốt cuộc đời lầm lũi những bàn tay
    để truyền lại những bàn tay lầm lũi
    dầu vẫn biết quẩn quanh hoài trong cũi
    người ta cười chua xót đến tận mi
    cũng có người bỏ con phố ra đi
    những nguời ấy chưa bao giờ trở lại
    vẫn có những ánh nhìn ngây dại
    về phương trời xa vắng đắng xa xăm?
    2001
    [black]
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này