1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời góp ý
    đúng!
    có thể thơ tôi gượng gạo, sáo mòn
    nhưng không giả tạo, cái này thì tôi biết hơn bất cứ ai
    cũng có lúc tôi làm thơ không thật với lòng, những bài ấy tôi không gửi lên đây.
    còn dựa vào câu "mong mọi người góp ý cho" để định lượng away thì nhầm, nhầm to...
    tôi biết tự đánh giá mình, và tôi cũng muốn nhìn nhận sự đánh giá của người khác...
    trước đây vài năm lại là chuyện khác nhưng tại thời điểm này, tôi hoàn toàn không muốn trở thành thi sỹ và tôi cũng không sống vì nghệ thuật, không ham làm thơ đẹp, chỉ muốn làm thơ để ai đọc cũng hiểu. tôi viết vì tôi muốn viết, vậy thôi
    những bài học bạn dạy là chí lí, nhưng không phải dành cho tôi
    vì vậy, dám mạo muội khuyên lại bạn trau dồi khả năng nhìn nhận...
    còn việc học hỏi mọi người, tất nhiên!
    tái cảm ơn
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    này cô bé, đừng tập cười chua chát
    chỉ chua thôi chẳng chát tẹo nào đâu
    làm sao em hiểu nổi cuộc đời
    để cười đúng một điệu cười chua chát
    mà sao em không thử khe khẽ hát
    một điệu buồn buồn sâu lắng mênh mang
    em cứ khóc-khóc như là con gái
    khóc thật to không cần phải dịu dàng
    em đừng cố bắt niềm vui khoả lấp
    hãy cứ vui như em lúc nhoẻn cười
    hãy cứ vui như khi nhìn giọt nắng
    ngủ ngọt ngào trên cánh hoa tươi
    em đừng hận khi người ta độc ác
    em sẽ không-không như họ đâu mà
    rồi người ta sẽ dần-dần thay đổi
    sẽ phải có ngày, dù nó ở rất xa...

    2000
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    này cô bé, đừng tập cười chua chát
    chỉ chua thôi chẳng chát tẹo nào đâu
    làm sao em hiểu nổi cuộc đời
    để cười đúng một điệu cười chua chát
    mà sao em không thử khe khẽ hát
    một điệu buồn buồn sâu lắng mênh mang
    em cứ khóc-khóc như là con gái
    khóc thật to không cần phải dịu dàng
    em đừng cố bắt niềm vui khoả lấp
    hãy cứ vui như em lúc nhoẻn cười
    hãy cứ vui như khi nhìn giọt nắng
    ngủ ngọt ngào trên cánh hoa tươi
    em đừng hận khi người ta độc ác
    em sẽ không-không như họ đâu mà
    rồi người ta sẽ dần-dần thay đổi
    sẽ phải có ngày, dù nó ở rất xa...

    2000
    [black]linh
  4. VoAnhKiemTienSinh

    VoAnhKiemTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin lỗi away nhé. Tôi đã hiểu nhầm bạn. Tôi tưởng bạn thực sự muốn làm thơ ra thơ, nên mới góp ý.
    Một lần nữa xin lỗi.
    Ta đây tài mạo hơn đời
    Sinh buổi loạn thời nên phải on lai
    Vô ảnh kiếm, máu đào phai
    Thề chôn đủ xác anh tài mới thôi!
  5. VoAnhKiemTienSinh

    VoAnhKiemTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin lỗi away nhé. Tôi đã hiểu nhầm bạn. Tôi tưởng bạn thực sự muốn làm thơ ra thơ, nên mới góp ý.
    Một lần nữa xin lỗi.
    Ta đây tài mạo hơn đời
    Sinh buổi loạn thời nên phải on lai
    Vô ảnh kiếm, máu đào phai
    Thề chôn đủ xác anh tài mới thôi!
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ừ thơ là lá là hoa
    là ong là ****, nhạt nhoà, mông lung
    có khi thơ cũng điên khùng
    chém trăng, nuốt gió, vẫy vùng tim đe^m
    thơ là bớt thơ là thêm
    bớt đau bớt đớn dần nêm ngọt ngào
    thơ là riêng của ai nào?
    nước trong, đất mịn, máu đào là thơ
    thơ là bạn cái bơ vơ
    là người yêu kẻ hững hờ nhân gian
    thơ là mẹ cái khô khan
    khát thì cho bú, dã man cho đòn
    thơ là trong trẻo đàn con
    sà vào lòng lạnh, cuộn tròn nỗi đau
    thơ là để nói cho nhau
    nếu không là thế, chặt đầu thơ đi...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ừ thơ là lá là hoa
    là ong là ****, nhạt nhoà, mông lung
    có khi thơ cũng điên khùng
    chém trăng, nuốt gió, vẫy vùng tim đe^m
    thơ là bớt thơ là thêm
    bớt đau bớt đớn dần nêm ngọt ngào
    thơ là riêng của ai nào?
    nước trong, đất mịn, máu đào là thơ
    thơ là bạn cái bơ vơ
    là người yêu kẻ hững hờ nhân gian
    thơ là mẹ cái khô khan
    khát thì cho bú, dã man cho đòn
    thơ là trong trẻo đàn con
    sà vào lòng lạnh, cuộn tròn nỗi đau
    thơ là để nói cho nhau
    nếu không là thế, chặt đầu thơ đi...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trăng sướt mướt ư? xoàng lắm
    mộng mơ liên tưởng chán rồi
    vờ viết vài điều thật thật
    bao giờ cho được thì thôi
    chiến tranh tưới đầm thế giới
    ta đang dửng dưng hoặc cười
    chiến tranh nội tâm thì đã
    tắt ngấm trong tim nhiều người
    ta nhìn mùa thu và bảo
    giá hoa sắp đắt lên nhiều
    rồi lấy tiền đâu mua tặng
    cho mấy con bé người yêu
    lúc chán thì chui lên mạng
    chửi nhau cho đỡ buồn mồm
    lừa phỉnh mấy con gà ngốc
    đang cần ai đó để ôm
    chúng ta còn hơn thế nữa
    mà kể ra thêm làm gì
    tôi chán chúng ta phát ngấy
    thích thì cứ sống thế đi
    (2001)
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trăng sướt mướt ư? xoàng lắm
    mộng mơ liên tưởng chán rồi
    vờ viết vài điều thật thật
    bao giờ cho được thì thôi
    chiến tranh tưới đầm thế giới
    ta đang dửng dưng hoặc cười
    chiến tranh nội tâm thì đã
    tắt ngấm trong tim nhiều người
    ta nhìn mùa thu và bảo
    giá hoa sắp đắt lên nhiều
    rồi lấy tiền đâu mua tặng
    cho mấy con bé người yêu
    lúc chán thì chui lên mạng
    chửi nhau cho đỡ buồn mồm
    lừa phỉnh mấy con gà ngốc
    đang cần ai đó để ôm
    chúng ta còn hơn thế nữa
    mà kể ra thêm làm gì
    tôi chán chúng ta phát ngấy
    thích thì cứ sống thế đi
    (2001)
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    mong mọi người góp ý cho
    có nên làm kẻ vô lo lúc này
    làm thơ cho nó thật hay
    thỹ sỹ thì tập uống say là vừa
    nếu lừa ai được thì lừa
    nếu không lừa được thì lừa lương tâm
    hay làm một kẻ lặng câm
    kiếm hoan lạc để âm thầm sướng vui
    hay làm một kẻ lủi chui
    để rồi lẩn khuất dập vùi tình thương
    hay làm một kẻ qua đường
    vui thì ghé lại, chán chường thì bye
    hay làm hoàng đế không ngai
    sống cho sướng miệng đúng sai kệ đời
    hay làm một kẻ lạc thời
    thở than như lũ hợt hời thở than
    hay làm một kẻ khô khan
    không thật mà cũng không gian, lập lờ
    hay làm một kẻ ngẩn ngơ
    đông người thì khóc, bơ vơ thì cười
    hay làm một kẻ biếng lười
    ai chửi cũng mặc, trêu ngươi ngủ khì
    mọi người góp ý làm gì
    tôi không nghe nữa
    tôi đi
    mất rồi

    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này