1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seeking

    seeking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá.
    Có thể nào không ghé thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng,
    rất Hà Nội phải không em..
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG DÀI
    con đường dài
    ô tô
    xe thồ
    xe gắn máy
    và xe không gắn máy
    trên cột đèn
    hai con kiến cụng râu
    leo trên bề ngang như spider man
    đi cứu rỗi cái dạ dày
    đứa trẻ sau xe Dream ngủ trong lòng mẹ
    mặc kệ những hỗn độn phố xá
    người đàn bà giật mình trước những tiếng còi
    người đàn ông phiêu lưu trong dòng đời với hai sinh mạng phía sau
    cô gái trẻ hất hàm bên một hàng hoa quả
    nói gì đó rồi rồ ga phóng đi
    người bán rong tiếp tục nhìn ra đâu đâu
    nếu không nhầm
    cằm anh ta có một ngàn hai trăm lẻ chín sợi râu
    ô
    tất cả những sinh linh chưa về đến nhà
    một cuộc nổi trôi vắng nụ cười
    con đường dài quá
    khiến người đánh mất cảm giác về người?
    13.01.03

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG DÀI
    con đường dài
    ô tô
    xe thồ
    xe gắn máy
    và xe không gắn máy
    trên cột đèn
    hai con kiến cụng râu
    leo trên bề ngang như spider man
    đi cứu rỗi cái dạ dày
    đứa trẻ sau xe Dream ngủ trong lòng mẹ
    mặc kệ những hỗn độn phố xá
    người đàn bà giật mình trước những tiếng còi
    người đàn ông phiêu lưu trong dòng đời với hai sinh mạng phía sau
    cô gái trẻ hất hàm bên một hàng hoa quả
    nói gì đó rồi rồ ga phóng đi
    người bán rong tiếp tục nhìn ra đâu đâu
    nếu không nhầm
    cằm anh ta có một ngàn hai trăm lẻ chín sợi râu
    ô
    tất cả những sinh linh chưa về đến nhà
    một cuộc nổi trôi vắng nụ cười
    con đường dài quá
    khiến người đánh mất cảm giác về người?
    13.01.03

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ
    chẳng có con đường nào một đi không trở lại
    tôi đi quanh quả đất xoay tròn
    thời gian không ngừng đi nhưng vẫn luôn tái hiện
    qua biết bao cuộc đời người lớn, trẻ con?
    chẳng có tình yêu nào là thuốc độc
    tôi yêu em và tất cả đàn ông yêu tất cả đàn bà
    nếu có một cái gì là độc dược
    thì không phải tình yêu, không phải tôi, không phải em, không phải đàn ông, không phải đàn bà?
    tôi nghĩ thế, loài người thông cảm nhé
    tôi là tôi không phải chúng ta
    chẳng lời nào đã thốt ra có thể trở về vòm họng
    tôi bật ra điều tôi nghĩ rất dài:
    tôi mãi mãi không làm hại con người dù thế nào chăng nữa
    dù tôi đúng hay là tôi sai
    06.02.03

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ
    chẳng có con đường nào một đi không trở lại
    tôi đi quanh quả đất xoay tròn
    thời gian không ngừng đi nhưng vẫn luôn tái hiện
    qua biết bao cuộc đời người lớn, trẻ con?
    chẳng có tình yêu nào là thuốc độc
    tôi yêu em và tất cả đàn ông yêu tất cả đàn bà
    nếu có một cái gì là độc dược
    thì không phải tình yêu, không phải tôi, không phải em, không phải đàn ông, không phải đàn bà?
    tôi nghĩ thế, loài người thông cảm nhé
    tôi là tôi không phải chúng ta
    chẳng lời nào đã thốt ra có thể trở về vòm họng
    tôi bật ra điều tôi nghĩ rất dài:
    tôi mãi mãi không làm hại con người dù thế nào chăng nữa
    dù tôi đúng hay là tôi sai
    06.02.03

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LƯỠI HÁI
    bọn chúng đem treo cổ hòa bình
    và buộc vào cánh bồ câu những quả bom xám ngoét
    đời nhiều bụi quá làm lắm người mắt toét:
    ?ođánh nhau ấy mà, vẫn thế, có gì đâu??
    những đứa trẻ đã chờ yên ấm rất lâu
    rồi bỗng chết hoặc bi quan thù hận
    đã hàng vạn năm rồi sao loài người hoài thiển cận
    cứ để im cho ác thú diễn trò
    tôi nghe trong những tiếng reo hò
    có thần chết trà trộn cùng nhảy múa
    những lưỡi hái vô hình tua tủa
    cứ sản sinh vùn vụt khắp nhân gian
    đời thoi thóp trong sự ích kỷ ngập tràn
    những cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng
    tôi vẫn bơi nhưng cứ dần tê cóng...
    đừng khóc ta lúc chết
    nếu
    mi hèn!
    10.04.03


    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LƯỠI HÁI
    bọn chúng đem treo cổ hòa bình
    và buộc vào cánh bồ câu những quả bom xám ngoét
    đời nhiều bụi quá làm lắm người mắt toét:
    ?ođánh nhau ấy mà, vẫn thế, có gì đâu??
    những đứa trẻ đã chờ yên ấm rất lâu
    rồi bỗng chết hoặc bi quan thù hận
    đã hàng vạn năm rồi sao loài người hoài thiển cận
    cứ để im cho ác thú diễn trò
    tôi nghe trong những tiếng reo hò
    có thần chết trà trộn cùng nhảy múa
    những lưỡi hái vô hình tua tủa
    cứ sản sinh vùn vụt khắp nhân gian
    đời thoi thóp trong sự ích kỷ ngập tràn
    những cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng
    tôi vẫn bơi nhưng cứ dần tê cóng...
    đừng khóc ta lúc chết
    nếu
    mi hèn!
    10.04.03


    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NỢ
    đời đẹp quá nắng còn non đẹp quá
    sinh linh đau và chết thế nên buồn?
    mà ơ nhỉ buồn là gì nhỉ?
    cái ta đang có phải buồn không?
    thèm được lao động giữa ruộng đồng
    để quên hết hoang mang về cuộc chiến
    ô dù quên sự thật còn hiển hiện
    sao mà đời không ảo hở đời ơi?
    đến một ngày chiếc lá cuối cùng rơi
    ta vẫn thấy mình chưa hề giẫy chết
    ôi cái sức sống hoài mất nết
    dai dẳng như một món nợ đời
    ta nợ tia sáng của mặt trời
    nợ người chết và cả người chưa chết
    ta nợ hết nợ ơi ta nợ hết
    ta nợ em một cuộc sống thanh bình
    một ngày ta bị cái ác tử hình
    khi sự thật bị lưỡi đời liếm nát
    mắt quấn vải dựa cột và ta hát
    một khúc ca chỉ cho riêng em thôi
    lỡ ngày mai ta mất em rồi
    ta vui lắm vì em không phải khổ
    bởi đời ta như kẻ chơi sổ xố
    được lòng người hoặc mất hết lòng ta
    chắc gì ta được sống đến lúc già
    nên đành sống gộp ta muôn đời kiếp
    còn sống được thì ta còn sống tiếp
    ai đủ ác tàn để muốn giết ta đây?
    em là mây là mây nhé là mây
    ta dịu ngắm cho máu sôi nguội lại
    để là ta nhỏ nhoi và trẻ dại
    đời nợ ta chưa trả một chữ người
    11.04.03

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này