1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẤP LỬNG
    có gì để trách nhau đâu
    gặp nhau thì cố một câu mỉm chào
    có gì để trách nhau nào
    khi ta lấp lửng chưa vào tim nhau
    2001

    ...nào đâu có lí tưởng gì
    tôi yêu nhân loại cũng vì yêu em...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI?
    thơ là nước mắt phải không em?
    không tin em cứ viết thử xem
    viết rồi em giấu trong tim ấy
    kẻo mở ra mắt lại ướt nhèm
    thơ là nước mắt của nhân gian?
    thổn thức như sương sớm sắp tàn
    niềm vui thưa thớt và nhỏ bé
    nhạt nhòa như hơi nắng đang tan
    thơ là nước mắt của riêng tôi
    tôi khóc khi đứng khóc khi ngồi
    và tôi khóc cả trong giấc ngủ
    vắng em dòng thơ trôi trôi trôi?
    2000

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI?
    thơ là nước mắt phải không em?
    không tin em cứ viết thử xem
    viết rồi em giấu trong tim ấy
    kẻo mở ra mắt lại ướt nhèm
    thơ là nước mắt của nhân gian?
    thổn thức như sương sớm sắp tàn
    niềm vui thưa thớt và nhỏ bé
    nhạt nhòa như hơi nắng đang tan
    thơ là nước mắt của riêng tôi
    tôi khóc khi đứng khóc khi ngồi
    và tôi khóc cả trong giấc ngủ
    vắng em dòng thơ trôi trôi trôi?
    2000

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG KHÓC
    giá mà đàn ông được khóc
    thế gian sẽ dịu rất nhiều
    lắm khi muốn điên lên được
    chỉ vì không khóc vì kiêu
    giá mà em xui anh khóc
    khóc như đứa trẻ lọt lòng
    em là sự hồi sinh mới
    là miền tâm thức tươi trong
    giá mà? giá mà? phát chán
    đàn ông khóc có sao nào
    đóng kín căn phòng u ám
    vẫn e ai biết thì sao?
    thây kệ đời anh cứ khóc
    khóc như bóng tối ròng ròng
    anh khóc đây này thật đấy
    sờ thơ
    sờ mắt
    khô cong!
    12.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG KHÓC
    giá mà đàn ông được khóc
    thế gian sẽ dịu rất nhiều
    lắm khi muốn điên lên được
    chỉ vì không khóc vì kiêu
    giá mà em xui anh khóc
    khóc như đứa trẻ lọt lòng
    em là sự hồi sinh mới
    là miền tâm thức tươi trong
    giá mà? giá mà? phát chán
    đàn ông khóc có sao nào
    đóng kín căn phòng u ám
    vẫn e ai biết thì sao?
    thây kệ đời anh cứ khóc
    khóc như bóng tối ròng ròng
    anh khóc đây này thật đấy
    sờ thơ
    sờ mắt
    khô cong!
    12.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đố chữ là hình thức thể hiện trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ, nhìn một chữ đơn giản dưới nhiều góc độ, thể hiện một cái hồn phong phú hay không (không biết bịa thế này có sai gì không).
    Đọc thơ R-B không thấy hay nhưng trước những gì viết trong topic này thì quả là đáng nể, vừa tếu vừa đa dạng. Cái tâm tĩnh tí nữa thì về sau thế nào mà chả tự nhiên viết được cái để đời. (Phải xin lỗi trước vì khi nhận xét về câu chữ thì tạm bỏ qua phân định ngôi thứ, tuổi tác cho khỏi rườm rà).
    Cảm ơn R-B đã lập ra topic này cho anh chị em vừa động não vừa thư giãn. Vào đây muộn mọi người giải hộ hết rồi, như kiểu làm bài mà có sách giải bên cạnh thì làm sao mà không giở ra được, đỡ phải nghĩ. Nhưng có câu trả lời rồi đọc lại cách đố mới là cái thú hơn.
    Lâu lâu không được giải trí, sinh hoạt tập thể, xin vào đây góp mấy câu đêm qua khó ngủ viết chơi:
    89. rút xương chém vỡ mặt trời
    chém xong chả nói một nhời là tôi
    soi gương ngược với ta rồi
    hỏi thêm cứ mãi lồi lồi giấu đi
    vậy tôi là cái quái gì?
    biết xong thì cũng hì hì nên im
    90. có thằng bé cứ chiều chiều
    phán lên ba tiếng ít nhiều đổ xô
    chi một phần ba mốt đô
    có xong kẻ mếu người ô hô cười
    bi ai cái kiếp làm người
    thiếu ba tiếng ấy dễ lười dễ ngu
    91. làm người ai chẳng ngã
    ngã xong lại đứng lên
    mỉm cười trong đau đớn
    và thế là thành tên
    92. có sắc hay không sắc
    thì ta vẫn là ta
    làm người không có tớ
    thì dễ hóa quỉ ma
    đứa nào mà đem bán
    bị khinh đến hết già
    bầy ra hàng thì được
    bán thoải mái hà hà
    93. bớt dê thì được hàm ơn
    có sắc thì lại lơn tơn nghịch ngầm
    hão huyền đòi thét đòi gầm
    trong khi chả chịu tay cầm tay nhau
    94. trong đời ai chả một lần
    từ dân đen đến công thần vương gia
    chặt đầu lập tức nôn ra
    cắt đuôi nó chỉ thật là chung chung
    lên cơn thì khổ vô cùng
    đứa nào há miệng chờ sung biết liền
    95. trước em quân tử cúi đầu
    nhiều khi nghĩ cũng rầu rầu tương lai
    mất đầu thì biết kêu ai
    bỏ đuôi đuôi vẫn rất dài khó thương
    tìm mình em vẫn soi gương
    thằng Tây nó bảo tương đương: Tôi là?
    96. thiếu tôi dễ bị tâm thần
    không hỏi bị chửi là đần đúng thôi
    bây giờ tôi đã tôi rồi
    quấy rầy là sẽ ăn hồi mã thương
    lũ ô tô khóc ngoài đường
    làm tôi đêm đến vẫn thường mất tôi
    97. biết em anh thấy đau đau
    sắc nhiều hỏi ít như nhau thôi mà
    nếu anh em được tới già
    thì anh mới dám nói là biết em
    98. cả khi anh chẳng bảo ờ
    thì em vẫn cứ vật vờ là em
    càng em em lại càng thèm
    một ngày được trốn sau rèm với anh
    anh đòi hỏi để làm lành
    đèo em qua chốn xanh xanh nặng gì
    về anh cười hỉ cười hì
    biết mình có sắc em thì kêu lên

    Tớ vô công rồi nghề lại nghèo hèn nên chả có phần thưởng gì, vote sao thì lại dốt kỹ thuật, thôi thì ai giải được cứ lấy đó làm vui vì ?otên away này kém thật, dễ thế mà cũng đòi đố?. Ai giải có thêm chú thích nữa thì hay quá.
    (Sau khi các câu đó được giải, xin phép R-B và các bạn cho cóp nó sang ?omong mọi người góp ý cho? để xôm tụ)
    (trích từ "Trổ tài đoán chữ" của russian_birch:
    http://ttvnol.com/forum/t_159518/1a?0.4914716
    mời xem lời giải trong đó)


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đố chữ là hình thức thể hiện trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ, nhìn một chữ đơn giản dưới nhiều góc độ, thể hiện một cái hồn phong phú hay không (không biết bịa thế này có sai gì không).
    Đọc thơ R-B không thấy hay nhưng trước những gì viết trong topic này thì quả là đáng nể, vừa tếu vừa đa dạng. Cái tâm tĩnh tí nữa thì về sau thế nào mà chả tự nhiên viết được cái để đời. (Phải xin lỗi trước vì khi nhận xét về câu chữ thì tạm bỏ qua phân định ngôi thứ, tuổi tác cho khỏi rườm rà).
    Cảm ơn R-B đã lập ra topic này cho anh chị em vừa động não vừa thư giãn. Vào đây muộn mọi người giải hộ hết rồi, như kiểu làm bài mà có sách giải bên cạnh thì làm sao mà không giở ra được, đỡ phải nghĩ. Nhưng có câu trả lời rồi đọc lại cách đố mới là cái thú hơn.
    Lâu lâu không được giải trí, sinh hoạt tập thể, xin vào đây góp mấy câu đêm qua khó ngủ viết chơi:
    89. rút xương chém vỡ mặt trời
    chém xong chả nói một nhời là tôi
    soi gương ngược với ta rồi
    hỏi thêm cứ mãi lồi lồi giấu đi
    vậy tôi là cái quái gì?
    biết xong thì cũng hì hì nên im
    90. có thằng bé cứ chiều chiều
    phán lên ba tiếng ít nhiều đổ xô
    chi một phần ba mốt đô
    có xong kẻ mếu người ô hô cười
    bi ai cái kiếp làm người
    thiếu ba tiếng ấy dễ lười dễ ngu
    91. làm người ai chẳng ngã
    ngã xong lại đứng lên
    mỉm cười trong đau đớn
    và thế là thành tên
    92. có sắc hay không sắc
    thì ta vẫn là ta
    làm người không có tớ
    thì dễ hóa quỉ ma
    đứa nào mà đem bán
    bị khinh đến hết già
    bầy ra hàng thì được
    bán thoải mái hà hà
    93. bớt dê thì được hàm ơn
    có sắc thì lại lơn tơn nghịch ngầm
    hão huyền đòi thét đòi gầm
    trong khi chả chịu tay cầm tay nhau
    94. trong đời ai chả một lần
    từ dân đen đến công thần vương gia
    chặt đầu lập tức nôn ra
    cắt đuôi nó chỉ thật là chung chung
    lên cơn thì khổ vô cùng
    đứa nào há miệng chờ sung biết liền
    95. trước em quân tử cúi đầu
    nhiều khi nghĩ cũng rầu rầu tương lai
    mất đầu thì biết kêu ai
    bỏ đuôi đuôi vẫn rất dài khó thương
    tìm mình em vẫn soi gương
    thằng Tây nó bảo tương đương: Tôi là?
    96. thiếu tôi dễ bị tâm thần
    không hỏi bị chửi là đần đúng thôi
    bây giờ tôi đã tôi rồi
    quấy rầy là sẽ ăn hồi mã thương
    lũ ô tô khóc ngoài đường
    làm tôi đêm đến vẫn thường mất tôi
    97. biết em anh thấy đau đau
    sắc nhiều hỏi ít như nhau thôi mà
    nếu anh em được tới già
    thì anh mới dám nói là biết em
    98. cả khi anh chẳng bảo ờ
    thì em vẫn cứ vật vờ là em
    càng em em lại càng thèm
    một ngày được trốn sau rèm với anh
    anh đòi hỏi để làm lành
    đèo em qua chốn xanh xanh nặng gì
    về anh cười hỉ cười hì
    biết mình có sắc em thì kêu lên

    Tớ vô công rồi nghề lại nghèo hèn nên chả có phần thưởng gì, vote sao thì lại dốt kỹ thuật, thôi thì ai giải được cứ lấy đó làm vui vì ?otên away này kém thật, dễ thế mà cũng đòi đố?. Ai giải có thêm chú thích nữa thì hay quá.
    (Sau khi các câu đó được giải, xin phép R-B và các bạn cho cóp nó sang ?omong mọi người góp ý cho? để xôm tụ)
    (trích từ "Trổ tài đoán chữ" của russian_birch:
    http://ttvnol.com/forum/t_159518/1a?0.4914716
    mời xem lời giải trong đó)


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HY SINH
    đã từ lâu rồi
    đứa trẻ muốn khóc
    nó cảm thấy ngột ngạt
    muốn phá tan bầu không khí đặc quánh bằng nước mắt
    nhưng nó sợ mẹ sẽ khóc theo
    và chẳng bao giờ ngừng được nữa
    cũng từ lâu rồi
    đứa trẻ muốn được hát
    khi hiếm hoi có những cơn gió mát
    xoa nhẹ lên tay
    nhưng nó sợ những người hàng xóm sẽ xồ sang
    và mẹ lại lặng im trong chiếc bóng
    và mới đây thôi
    đứa trẻ muốn trở thành người lớn
    những lúc nhìn mẹ bé dần đi
    nhưng hay cánh tay nó như đám rễ không tìm ra chất sống
    và ngay lúc này
    khi đứa trẻ đang phá toang một ô cửa kính
    tôi chẳng thể nói khác hơn
    đó vẫn là một sự hy sinh
    2002

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HY SINH
    đã từ lâu rồi
    đứa trẻ muốn khóc
    nó cảm thấy ngột ngạt
    muốn phá tan bầu không khí đặc quánh bằng nước mắt
    nhưng nó sợ mẹ sẽ khóc theo
    và chẳng bao giờ ngừng được nữa
    cũng từ lâu rồi
    đứa trẻ muốn được hát
    khi hiếm hoi có những cơn gió mát
    xoa nhẹ lên tay
    nhưng nó sợ những người hàng xóm sẽ xồ sang
    và mẹ lại lặng im trong chiếc bóng
    và mới đây thôi
    đứa trẻ muốn trở thành người lớn
    những lúc nhìn mẹ bé dần đi
    nhưng hay cánh tay nó như đám rễ không tìm ra chất sống
    và ngay lúc này
    khi đứa trẻ đang phá toang một ô cửa kính
    tôi chẳng thể nói khác hơn
    đó vẫn là một sự hy sinh
    2002

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NỖI ĐAU KHÔNG TÊN
    cuộc đời này nhiều lúc sẽ dễ dàng
    nếu bớt đi một vài thể loại trong những người khó tính
    những người coi cuộc đời là trại lính
    còn mình là chỉ huy
    nếu vớ phải một ông bố vợ như vậy
    thì tôi biết làm sao đây
    có lẽ phải rủ vợ tôi ?ođào ngũ??
    đâu là tình huyết mủ
    nếu người ta chẳng thông cảm cho nhau?
    ?otao đã nuôi mày ngần ấy năm??
    để chết dần những năm còn lại?
    ôi
    đột nhiên tôi kinh hãi
    cuộc đời này lãng phí làm khổ nhau!
    khó tính nhiều khi gieo rắc nỗi đau
    nhưng có hơn gì hỡi những người dễ dãi
    cứ sống mãi bằng lòng thương hại
    của những người khó tính mặt câng câng
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này