1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NỖI ĐAU KHÔNG TÊN
    cuộc đời này nhiều lúc sẽ dễ dàng
    nếu bớt đi một vài thể loại trong những người khó tính
    những người coi cuộc đời là trại lính
    còn mình là chỉ huy
    nếu vớ phải một ông bố vợ như vậy
    thì tôi biết làm sao đây
    có lẽ phải rủ vợ tôi ?ođào ngũ??
    đâu là tình huyết mủ
    nếu người ta chẳng thông cảm cho nhau?
    ?otao đã nuôi mày ngần ấy năm??
    để chết dần những năm còn lại?
    ôi
    đột nhiên tôi kinh hãi
    cuộc đời này lãng phí làm khổ nhau!
    khó tính nhiều khi gieo rắc nỗi đau
    nhưng có hơn gì hỡi những người dễ dãi
    cứ sống mãi bằng lòng thương hại
    của những người khó tính mặt câng câng
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VÔ HỒN
    em mang hồn tôi đi đâu
    tôi đứng đứng đứng chân cầu
    nhìn mây bập bềnh trong nước
    nhìn nước dập dềnh trong mây
    em mang hồn tôi buông câu
    lũ cá dửng dưng lượn lờ
    ý chừng hồn tôi nhạt nhẽo
    mập mờ dưới đáy ất ơ
    em mang hồn tôi chôn sâu
    hy vọng hồn tôi nẩy mầm
    dế giun nhạo cười khinh khỉnh
    hồn tôi chỉ biết bặt câm
    em mang hồn tôi bao lâu
    xin em
    em khóc
    lắc đầu
    ừ thôi em cứ giữ lấy
    chào em
    tôi đi đây
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VÔ HỒN
    em mang hồn tôi đi đâu
    tôi đứng đứng đứng chân cầu
    nhìn mây bập bềnh trong nước
    nhìn nước dập dềnh trong mây
    em mang hồn tôi buông câu
    lũ cá dửng dưng lượn lờ
    ý chừng hồn tôi nhạt nhẽo
    mập mờ dưới đáy ất ơ
    em mang hồn tôi chôn sâu
    hy vọng hồn tôi nẩy mầm
    dế giun nhạo cười khinh khỉnh
    hồn tôi chỉ biết bặt câm
    em mang hồn tôi bao lâu
    xin em
    em khóc
    lắc đầu
    ừ thôi em cứ giữ lấy
    chào em
    tôi đi đây
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    104. người ta vừa ghét vừa yêu
    nếu không có sắc đến liều nhảy vô
    đời em hai nửa xô bồ
    nửa đầu do đấng hư vô định hình
    nửa sau chẳng hiểu nổi mình
    không tin nửa trước, bất bình, băn khoăn
    105. thân em bốn khúc tanh bành
    tục hay không tục tùy anh thôi mà
    mất đầu lại bị lột da
    vứt hai khúc cuối người ta nhắm hoài
    còn dư một khúc lạc loài
    đàn bà như thế phí hoài đàn ông
    106. em bồ bịch với anh rồi
    sểnh ra hai đứa lại ngồi bên nhau
    che chân bằng cái mo cau
    mà thiên hạ vẫn lau tau cợt đùa
    mẹ anh cấm chẳng ăn thua
    chả ai thoát được phép bùa em đâu
    nhà nghèo cũng rứa nhà giàu
    sợ em mà vẫn cắm đầu đi theo
    nhà giầu cũng rứa nhà nghèo
    theo em theo đến một lèo không phanh
    thân em bốn mảnh ngon lành
    nửa đầu em rất trung thành đợi mong
    nửa sau anh có lòng thòng
    em cho anh dính đừng hòng thoát thân
    rủ anh biến khỏi cõi trần
    cái cờ bỏ mất bần thần: The end

    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_159518/23a?0.4857991
    (Xin phép R_B cho post nốt sang đây)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    104. người ta vừa ghét vừa yêu
    nếu không có sắc đến liều nhảy vô
    đời em hai nửa xô bồ
    nửa đầu do đấng hư vô định hình
    nửa sau chẳng hiểu nổi mình
    không tin nửa trước, bất bình, băn khoăn
    105. thân em bốn khúc tanh bành
    tục hay không tục tùy anh thôi mà
    mất đầu lại bị lột da
    vứt hai khúc cuối người ta nhắm hoài
    còn dư một khúc lạc loài
    đàn bà như thế phí hoài đàn ông
    106. em bồ bịch với anh rồi
    sểnh ra hai đứa lại ngồi bên nhau
    che chân bằng cái mo cau
    mà thiên hạ vẫn lau tau cợt đùa
    mẹ anh cấm chẳng ăn thua
    chả ai thoát được phép bùa em đâu
    nhà nghèo cũng rứa nhà giàu
    sợ em mà vẫn cắm đầu đi theo
    nhà giầu cũng rứa nhà nghèo
    theo em theo đến một lèo không phanh
    thân em bốn mảnh ngon lành
    nửa đầu em rất trung thành đợi mong
    nửa sau anh có lòng thòng
    em cho anh dính đừng hòng thoát thân
    rủ anh biến khỏi cõi trần
    cái cờ bỏ mất bần thần: The end

    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_159518/23a?0.4857991
    (Xin phép R_B cho post nốt sang đây)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 12
    đằng xa tiếng nhạc
    như sự hân hoan của những con thiêu thân lao vào lửa đen
    ta cũng là một con thiêu thân nhưng mất đi đôi cánh
    đành ngồi đây dưới le lói mờ đèn
    ai mang cho ta chiếc xe lăn
    để ta bon khỏi bụi rậm ám khói
    để ta chui vào bụng những con dơi đói
    để rồi tan rữa thật nhanh
    rêu thời gian phủ lên mình một lớp bụi mốc xanh
    nằm thật im cho thằng tim giãy giụa
    sao thời gian không phải là nhát búa
    đập cho một phát
    là xong
    thời gian thả nỗi buồn rỏ xuống tong tong
    từng giọt giọt xói mòn óc ta như đá
    lại một lần ta chẳng biết mình là ai cả

    ta là con thiêu thân
    ta quên
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 12
    đằng xa tiếng nhạc
    như sự hân hoan của những con thiêu thân lao vào lửa đen
    ta cũng là một con thiêu thân nhưng mất đi đôi cánh
    đành ngồi đây dưới le lói mờ đèn
    ai mang cho ta chiếc xe lăn
    để ta bon khỏi bụi rậm ám khói
    để ta chui vào bụng những con dơi đói
    để rồi tan rữa thật nhanh
    rêu thời gian phủ lên mình một lớp bụi mốc xanh
    nằm thật im cho thằng tim giãy giụa
    sao thời gian không phải là nhát búa
    đập cho một phát
    là xong
    thời gian thả nỗi buồn rỏ xuống tong tong
    từng giọt giọt xói mòn óc ta như đá
    lại một lần ta chẳng biết mình là ai cả

    ta là con thiêu thân
    ta quên
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGỦ NGON ĐI EM
    trong lớp học có một người ngủ gật
    trông thật xinh và cũng thật là buồn
    buông mái tóc ơ hờ mệt mỏi
    bay lòa xòa lên nét chữ liêu xiêu
    người con gái ấy đã thật kiêu
    nhưng khi ngủ làm sao em giấu được
    đôi mắt ngấn long lanh hai giọt nước
    làm mềm lòng bao gã vốn thờ ơ
    giấc ngủ em trôi về cõi hoang sơ
    ở nơi ấy em cứ tha hồ khóc
    tha hồ cười như là cô nhóc
    chẳng ai có quyền làm em phải ưu tư
    tôi xin dành tặng em tất cả tình thư
    và tất cả những giấc mơ đẹp nhất
    tôi xin dành tặng em trái đất
    còn nỗi buồn...
    còn nỗi buồn cứ trút cả lên tôi
    ngủ ngon đi em chỉ có một lần thôi
    khi tỉnh giấc em giận mình lắm lắm
    em đâu biết mình dịu dàng đằm thắm
    trong khóe cười không biết trốn trong mơ
    ngủ ngon đi em thầy giáo sẽ cảm thông
    và bè bạn cũng hiểu em, thật đấy
    ngủ ngon đi em và đừng thức dậy
    nếu em còn vương vấn với buồn đau
    2001

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGỦ NGON ĐI EM
    trong lớp học có một người ngủ gật
    trông thật xinh và cũng thật là buồn
    buông mái tóc ơ hờ mệt mỏi
    bay lòa xòa lên nét chữ liêu xiêu
    người con gái ấy đã thật kiêu
    nhưng khi ngủ làm sao em giấu được
    đôi mắt ngấn long lanh hai giọt nước
    làm mềm lòng bao gã vốn thờ ơ
    giấc ngủ em trôi về cõi hoang sơ
    ở nơi ấy em cứ tha hồ khóc
    tha hồ cười như là cô nhóc
    chẳng ai có quyền làm em phải ưu tư
    tôi xin dành tặng em tất cả tình thư
    và tất cả những giấc mơ đẹp nhất
    tôi xin dành tặng em trái đất
    còn nỗi buồn...
    còn nỗi buồn cứ trút cả lên tôi
    ngủ ngon đi em chỉ có một lần thôi
    khi tỉnh giấc em giận mình lắm lắm
    em đâu biết mình dịu dàng đằm thắm
    trong khóe cười không biết trốn trong mơ
    ngủ ngon đi em thầy giáo sẽ cảm thông
    và bè bạn cũng hiểu em, thật đấy
    ngủ ngon đi em và đừng thức dậy
    nếu em còn vương vấn với buồn đau
    2001

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    IRAQ VÀ...
    tìm nơi đâu một giấc ngủ yên
    trên mảnh đất có thể mai bị bán
    hoặc sa đọa hoặc là buồn chán
    khi mồ côi đất nước tủi nhục không?
    nhìn xung quanh nhân loại vẫn gánh gồng
    nào trách nhiệm làm người, nào nghĩa vụ
    để làm gì cho thế gian rất phũ
    tôi đã từng nghĩ thế lúc hoang mang
    đây dở dang và kia cũng dỡ dang
    tôi muốn thét rằng tôi yêu cuộc sống
    nhưng cũng sợ bị coi là *********
    khi nói rằng muốn sống phải đấu tranh
    tôi cứ thèm chính phủ sạch và xanh
    đừng có một chút gì là sâu bọ
    với sự thật đừng tiêu hủy nó
    cho con người được hiểu nhau hơn
    tôi cô đơn đâu phải thích cô đơn
    có lẽ sợ làm người ta liên lụy
    đừng kết tội câu này là phạm húy:
    đừng biến Việt Nam thành Iraq thứ hai!
    tôi vẫn tin, thật đấy, ở ngày mai
    trong cuộc sống có nhiều điều tươi mới
    chỉ xin đừng bắt loài người nghĩ ngợi:
    sống cho đời có bị nó giết không?
    17.05.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này