1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong mọi người hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveme_2007, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveme_2007

    loveme_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mong mọi người hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì ?

    Tôi năm nay 26 tuổi , đã có công việc ổn định , cách đây 3 năm do mới ra trường chưa xin được việc làm , nên tôi đã xin đi làm bồi bàn ở một vũ trường , ở đó tôi đã quen và yêu một người , người đó bề ngoài rất bình thường , xuất thân từ một vùng nông thôn hẻo lánh rất nghèo và mới chỉ học hết cấp 2 , nhưng tôi vẫn yêu người ấy bởi tôi thấy người đó hiền lành ít nói , và ngoan ngoãn vẫn giữ được mình trong một nơi đầy rẫy tệ nạn . Do không được học hành như người khác , nên người ấy cư xử , và ứng xử rất kém , thậm chí không thể viết được một câu chữ cho ra đúng câu chữ (10 chữ thì sai chính tả đến 8 ) mỗi lúc tôi đưa đi gặp bạn bè thì không bao giờ nói được câu gì , và lần nào cũng chỉ làm tôi ngượng ngùng với bạn bè , đồng nghiệp . Nhưng tôi vẫn yêu người ấy vì nghĩ người ấy có thể thay đổi được , tôi đã góp ý rất nhẹ nhàng vì sợ làm người ấy mặc cảm , nhưng mỗi lần góp ý là một lần chúng tôi cãi nhau , vì người ấy nói , người ta không thể thay đổi , muốn thì đi tìm người khác . Tôi bực mình vì thái độ đó nhưng không bao giờ giận quá 1 tuần và tự an ủi mình cần phải cố gắng hơn để làm cho người ấy thay đổi , Tôi đã xin cho người ấy rât nhiều việc để đi làm , nhưng việc làm lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng còn đâu chỉ được vài ngày là người ta lại bỏ , mục đích tôi muốn người ấy đi làm chỉ để mở mang đầu óc , tiếp xúc với mọi người , chứ không phải mục đích kiếm tiền .Ngoài thời gian đi làm Tôi gần như bỏ hết thời gian của mình cho người ta , để chỉ bảo cho người ấy , nhưng tất cả những gì tôi nhận được vẫn chỉ là số 0 . Cuối năm trước 2 gia đình đã gặp nhau nói chuyện (phong tục việt nam gọi là chạm ngõ ) để cho chúng tôi được phép tìm hiểu nhau cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ , nhưng giờ đây tôi không còn tâm trí cho việc tiến tới hôn nhân nữa (không phải vì tôi đã yêu một ai khác ) mà chỉ vì tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa , với hơn 2 năm kiên nhẫn là tôi đã thấy quá đủ , tôi đã suy nghĩ cứ cố gắng , cưới nhau xong có khi sẽ khác , nhưng đó là con dao 2 lưỡi vì giờ đây tôi đã không còn yêu người ấy như lúc đầu , Tôi không thể làm khổ người ấy vì nếu sau này lấy nhau rồi không có hạnh phúc , rồi đi đến chia tay sẽ dang dở cuộc đời của cả 2 , và người thiệt thòi nhiều hơn , đương nhiên là cô ấy . Nhưng Tôi lại không dám mạnh dạn chia tay , bởi vì có 2 lý do , thứ nhất chúng tôi đã quan hệ với nhau (Tôi là người đàn ông làm gì cũng có trách nhiệm mạc dù người ấy chưa có gì cả ), thứ 2 người ấy nói sẽ chết nếu chia tay ? Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa , không biết phải chọn cách nào cho hợp lý , không thể tiếp tục yêu rồi đến với nhau để rồi sau này sẽ đau khổ (thật sự giờ đây tình yêu của tôi đã hết), và tôi thì không đủ bản lĩnh để có thể nhìn người ấy chết vì tôi ? Tôi thành thật mong các anh các chị giúp đỡ Tôi , hãy cho tôi biết Tôi phải làm gì đây
  2. gadanongtrongbongtoi

    gadanongtrongbongtoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì những điều đó là chuyện vặt bạn à, nếu bạn nghĩ đến chia tay thì chứng tỏ là bạn cũng chưa thật yêu người đó rồi.
  3. nho_de_quen_em

    nho_de_quen_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài ,tương lai còn rộng, đừng ngu nữa
  4. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Ko phải là bác ấy ko yêu! Thực ra mỗi cá nhân đều sống trong xã hội vì vậy ngoài việc yêu nhau họ còn phải vì gia đình, họ hàng và quan hệ bên ngoài. Ừ thì cứ cho là yêu nhau có thể vượt qua mọi khoảng cách, nhưng đến lúc lấy nhau về thì lại khác. Người ta nói " Giàu vì bạn, sang vì vợ", giờ người chuẩn bị làm vợ bác lại cố chấp như thế thì liệu sau này bác có nhốt vợ ở nhà cả ngày ko cho tiếp xúc với ai được ko??? Tất nhiên là ko, nếu thế bác có chịu được cảnh dắt vợ đến đâu cũng phải cầm theo cái rổ để che mặt ko..........
    Nhưng mà em nói thế không phải là em muốn chia loan rẽ thuý nhà bác đâu nhé. Em là con gái em nghĩ mình có thể thay đổi mình hợp lý để phù hợp với người mình chọn gắn bó cả đời. Vì thế em nghĩ bác cần phải làm găng vào, gì chứ gắn bó cả đời nên phải quyết chiến quyết thắng, ko để kẻ thù có cơ hội lấn tới. Bác cứ nói thẳng đi, lành làm gáo vỡ làm môi, nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mặc cảm của cá nhân mà ko có chí tiến thủ, ko vươn lên trong cuộc sông liệu có cho bác được 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc?!!!! Cô ấy của bác ko có đức tính hy sinh thì liệu rồi cô ấy sẽ là gì trong gia đình bác..........
    Híc nói dài nói dai, nói tóm lại là em ghét thứ con gái ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, lúc nào cũng cho cái tôi cá nhân lên đầu và nghĩ đó là cá tính của mình. Trong tình yêu cả 2 đều phải biết hy sinh và có những thay đổi thích hợp để có thể hoà hợp với người mình yêu.( Hay bác hy sinh cá nhân cho cô ấy đi)
  5. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vậy thì tại sao bạn ko dựa vào lí do là muốn thể diện với gia đình 2 bên với em, muốn em có thể tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người và để anh có thể yêu em hơn vậy thì em hãy thay đổi nếu ko thì mình chia tay.
    Yêu là 1 vấn đề của tình cảm nhưng để chung sống trọn đời lại là vấn đề của cả tình cảm và lí trí,ko thể sống với nhau chỉ vì tình yêu ko mà còn những vấn đề giao tiếp với xã hội nữa,hãy cương quyết 1 cách nhẹ nhàng để nàng hiểu và thay đổi còn ko thì bạn biết phải làm gì rồi ( thà đau 1 lần còn hơn sẽ đau 1 đời )
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Hết yêu rồi thì chịu. Kể ra bác chịu đựng được cái cô này 2 năm là quá khủng rồi, vô đối, bái phục. Bây giờ chia tay thôi. Nói thẳng với cô ấy. Hoặc tạo ra mấy vụ giận dỗi, ko xin lỗi là giải tán ngay ý mà. . Cô ấy ngoan hiền thế, ko thiếu người ngỏ lời đâu. Em cũng mới giải tán, chỉ vì lý do hết yêu. Cái lý do này cực kỳ hợp tình hợp lý, và ko thể ngăn cản được 2 ngươì yêu nhau ...xa rời nhau. Thà em ế ẩm hoặc ở vậy suốt đời, còn hơn kết hôn kiểu gượng ép. Vậy nhé. Chúc bác sớm hoàn thành nhiệm vụ.
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Phang xong định chạy làng, định bùng, định chạc sao?
    Cơ bản là chú phang nó rồi. Phang rồi thì nhanh chán lắm, một lạ bằng một tạ quen. Đàn ông anh em mình cấu hình như nhau. Thằng nào chả thế. Dù có biện minh bằng bất kỳ lý do nào. Anh đảm bảo nếu như chú chưa xơ múi gì được nó mà ai đó xui chú chia tay vì con này ít học chú lại chẳng nhổ vào mặt người ta ấy à.
    Cũng phải thôi. Con bé ấy vô tội. Chú cũng vô tội. Chỉ có hai cái của nợ ấy là có tội thôi.
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.540
    Đã được thích:
    3.650
    Tôi khuyên bác nên lượn đi, nghe bác nói thế tôi bái phục bác luôn, yêu gái ở vũ trường, trình độ thấp thế mà bác cũng yêu được hai năm, lại còn công phu dạy dỗ nữa chứ, chắc nghành nghề của bác đang làm cũng nhậy cảm nên bác mới có thể yêu được một em như thế, bác bỏ đi tiếc làm gì, mà bác đừng hối hận vì đã ABC bây giờ yêu ai chả thế, các em làm ở vũ trường không dám tự tử vì tình đâu, hai hôm khác lại quên bác bây giờ ngay đấy mà. Em mà cứ ABC với em nào xong bất cứ làm gì là em té ngay, đàn ông phải thế mới máu.   
  9. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thể loại bác này ko thèm chấp----------máu này chắc là máu 35 thôi.
    đồng ý là ko còn yêu nữa thì 36 nước chuồn là thượng sách, nhưng nếu như bác ấy có lòng từ bi hỉ xả, miệng nam mô ......thì cố đến đâu được thì cố. Dù gì thì người nhớn cũng nói chiện hết với nhau rồi còn gì...bác làm thế nào ko để họ hàng 2 bên ko chởi vào cái mẹt bác là bạc tình bạc nghĩa là được.... Nam mô Adi đà Phật bác mau thành chánh quả cho bọn em còn cắp sách theo học 2 năm tu luyện của bác.
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đừng nghĩ tới bản thân bác hay bạn gái bác mà hãy nghĩ tới... con bác. Nếu bác lấy cô này về làm vợ, đành rằng người ta nghèo, ít học thì ko có tội nhưng cách sống, cách cư xử cũng phải được 1 chút. Người như cô này, em e là khó nuôi dạy con cho tốt lắm (dựa vào tính tình, cách cư xử, học vấn của cô ấy).
    Em ko lạ gì những cô như bạn gái bác đâu. Nói thật bác đừng buồn, chứ những người có hoàn cảnh như vậy mà ko có chí tiến thủ thì khó lòng đào tạo lắm. Có điều kiện mà ko chịu phấn đấu, trau dồi bản thân, để lâu ngày dễ sinh ra rỗng tuếch.
    Bác đừng ảo tưởng đến chuyện "bằng tình yêu có thể thay đổi tất cả". 2 năm nay bác đã làm những gì rồi và cô ta tiến triển gì tích cực ko?
    Nếu tình yêu đã chết, tốt nhất giải tán cho khỏe. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu và sự tự nguyện của 2 bên. Cưỡng ép ko bao giờ có hạnh phúc.
    Bác nói chuyện lý lẽ cho cô ấy hiểu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cô ấy đã thế nào nên bác mới bỏ. Nếu cô ta hiểu ra thì tốt, nếu cố chấp quá ko chịu hiểu thì bỏ là đúng quá rồi.
    Em khuyên bác đừng vì phút ngã lòng, thấy người ta yếu đuối thì thương hại rồi lại ảnh hưởng đến con cháu, gia đình và cái sĩ diện của thằng đàn ông mình, bác ạ.
    Tạm thời là zậy đi, bác suy nghĩ thế nào post lên đây cho anh chị em vào tư vấn típ. Em phải đi ăn cơm cái đã.

Chia sẻ trang này