1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong mọi người hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveme_2007, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ qua đoạn bỏ nhau và em mạn phép tưởng tượng là bác và em kia lấy nhau. Thế rồi sự ít chữ của em ấy dẫn đến những ứng xử ít thông minh và rất ít tế nhị làm cho bác đã ngán (lúc chưa cưới) nay lại càng ngán ngẫm hơn (giàu vì bạn sang vì vợ mà). Một hôm định mệnh bác gặp cái ng mà lẽ ra số phận phải run rủi cho hai ng gặp nhau sớm hơn, và bác dần dần k dứt ra nổi với người mới đó. Nhưng tiếc thay cô vợ bác k chịu li hôn, đòi tự tử (như bi h) và có những hành vi quá khích khách.v.v
    Nghĩ đến đây em thấy, chẹp, thôi thì tốt nhất là nên dừng lại là bờ bác ạ. Hãy nghĩ đến sau này. Dù sao thì sự chênh lệch về suy nghĩ và học vấn cũng là một vấn đề đáng bàn hiện nay mà. Em nghĩ chắc cô ấy k tự tử đâu, con gái vũ trường chắc cũng có những bản lĩnh nhẫt định, nhất là khi ở đó mà vẫn giữ đc mình thì còn bản lĩnh nữa !!! Yên tâm bác ạ.
  2. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic chỉ thấy nói nhược điểm của cô bạn gái, chả thấy ưu điểm nào ngoại trừ cái ?o gần bùn mà chẳng hôi tanh ?o ấn tượng ban đầu. Hẳn là phải có vài điểm tốt nữa chứ, nếu không thì cậu đã không yêu cô ta
    Tôi cho rằng hiện tại cô bạn của cậu đang cảm thấy tự ti, mặc cảm và cố chấp. Điều này khiến cho cô ta phản ứng với những lời khuyên của cậu
    Hãy nghĩ về những điểm tốt của cô ấy và cố gắng thử lại lần nữa xem. Tình cảm con người mấy năm trời đâu phải dễ trút bỏ như thay áo

Chia sẻ trang này