1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi ngưòi hãy đọc, dù chỉ một lần.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi ngưòi hãy đọc, dù chỉ một lần.

    Trước khi viết bài này tôi phải nói trước rằng đây không phải là chuyện của tôi mà chỉ là chuyện của một người wen của tôi thôi à.
    Tôi có một cô bạn, cô bạn của tôi thì phải nói là, chẹp chẹp, trẻ con kinh khủng. Cô ấy cô thích một cậu bạn cùng lớp nhưng mà thật tiếc là cậu bé kia lại có người iu rồi mới khổ chứ. À, còn một điều nữa là cậu bé này chê cô bạn tôi là đồ trẻ con nên chỉ quý thôi à, không có iu. Nhưng mà, không hề gì, cô bạn tôi thấy thế lại càng thích mới chết chứ. Cô ấy nói muốn biết cảm giác phá đồn địch là như thế nào mà. Cuối cùng cô ấy đã thành công (hay ít ra là cô ấy cũng tự cảm thấy thế). Thời gian đầu cô bạn của tôi đã cực kì hạnh phúc với chiến thắng của mình để rồi khi cô ấy biết được rằng cô ấy mình đã không hoàn toàn chiến thắng. Thực ra cậu bé kia vẫn cò lưu luyến cô người iu cũ lắm. Cuối cùng, không thể chịu được, cô bạn tôi quyết định chia tay với cái đồn địch của mình.
    Sau khi chia tay, cô ấy đã rất buồn và đang cố quên đi. Thời gian trôi qua, khi cô ấy thấy vui vẻ trở lại thì một hôm, cậu bạn kia lại đến tìm và tỏ ý muốn quay lại. Cô bạn tôi bỗng nhiên cảm thấy......... Thế nào thì cô ấy mới bít thôi à, tôi thì tôi chịu.
    Đó, bi giờ mọi người thử góp ý giùm tôi và cả cô bạn tôi nữa xem có nên quay lại không? Tôi thì nghĩ là không nên, cô bạn tôi thì nói rằng: lí trí nói cô ấy không nên quay lại nhưng mà tình cảm muốn cô ấy quay lại với cậu bạn đó.
    Mong mọi người hãy đọc và góp ý giùm cho cô bạn của tôi. ​

    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 06/01/2003 ngày 16:02
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Anh chẳng có ý kiến gì, chỉ thắc mắc mỗi câu trên
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay ​
  3. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    (đoạn cậu bạn gay có vẻ là do viết nhầm, cho qua)
    Hãy đi trên con đường mà con tim mách bảo và bước đi bằng đôi chân của lý trí.
    Với câu chuyện này, có thế nào hãy để cho tình yêu có thêm một cơ hội chăng? Nếu không thành thì cũng không phải hối hận.
    D O I H A N S U K E
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Linh ah , anh không biết em nói thế có đúng không. Nhưng anh vẫn nghĩ là nếu vẫn còn tình cảm dành cho nhau thì vẫn có thể đến với nhau.
    hungdo
  5. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em giới thiệu cô ấy cho anh được chứ ? Anh cũng muốn phá đồn đich xem sao ....he he
    MANKICHI
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thôi cha ơi ! Tao lạy mày đấy , Về nhà ôn thi đi không lại thi lại đấy . Mày yêu mấy đứa rùi còn chưa đủ à ?
    NguyễnTrung
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ừ, thì vào đọc một cái, thế có được không, còn mấy chuyện tình cảm này thì tôi mù tịt chẳng biết gì cả

    I love H

  8. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    vào xem cai nào ! vào thì vào
    nội dung cu phèo còn cách câu bài co vẻ thật thà mà lại hiệu quả linh ha.
    Cứ bảo nó thử 1 lần rùi thi sợ gì mà ko thử lại. Ko ổn thì ta chuồn ,có ai noi sao đâu mà....
    Thui tui ngu tiếp đây thế mà cũng phải kêu làng
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    quay lại đê!! còn nếu thấy uất ức khó chịu trong lòng thì cũng cứ quay lại!! tình còn thì nghĩa còn... cứ bám lấy nhau mấy bữa là lại mặn mà như xưa ấy mà!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  10. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thanh_ala ơi mày cần thiết phải nói thế không ?Mày nên nhớ rằng tao với mày là bạn => giống nhau cả thôi ..he he ..Mày cũng làm bao cô phải khóc con gì ..
    MANKICHI

Chia sẻ trang này