1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi ngưòi hãy đọc, dù chỉ một lần.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Anh chẳng có ý kiến gì, chỉ thắc mắc mỗi câu trên
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
    [/quote]
    Hìhì, ai chẳng có lúc nhầm chứ anh, em sửa lại rồi mà. Tại hôm đó bận nên em không xem kĩ được bài của em mà. Mong anh và bà con thông cảm.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh thích thì wa yahoo mà chat với cô bạn của em nha. Hihi. nhưng mà trước tiên anh phải nói chuyện với anh trước để em xem có hợp với bạn em không đã. ok?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng nói như bạn thì cái chủ đề của tôi đúng là tiêu tùng. Dã man cái loại người.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Linhmeomeo ơi, theo anh thì nên quay lại quá đi chứ. Thứ nhất, khi cô bạn của em đã thành công sau chiến dịch công phá đồn, thì dĩ nhiên là nên hưởng thành quả mà mình đã đạt được. Thứ hai, trước khi tấn công, chắc cô bạn em cũng biết rằng, sẽ không tránh khỏi tình trạng cậu bạn kia sẽ còn vấn vương với cô bạn gái cũ, vì thế, cậu ta có chậm chễ trong việc phúc đáp tình cảm với bạn em thì chẳng có gì lạ. Chẳng dại gì mà đi từ bỏ,. Nên quay lại.
    Sapaboy !
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của anh. Cô bạn của em mà nghe đưọc chắc là cũng khoái lắm, nó cũng muốn thế mà. Nhưng mà.....chẹp chẹp, phải xem nhưng người khác nói thế nào đã chứ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 06/01/2003
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    troi ghe we. :)) ma ne sao ban be anh lai vach ao cho nguoi xem lung the.
    [blue] shadowprincess
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
  8. chuotnhat12b

    chuotnhat12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Linh oi!!
    co nhan ra ai day ko?chac la co chu.
    thoi ko dai dong nua ma theo Hung nghi rang cai gi da la cua minh thi mai la cua minh .Con ko fai la cua minh thi mai mai se ko bao gio la cua minh ca .Chac la Linh hieu chu ?
    rieng Hung ,Hung da tung la nguoi nhu vay nen Hung hieu .va Hung cung muon noi cho Linh va ban Linh hieu rang chuyen gi da qua hay cho no qua dung luyen tiec .Dieu do chi lam kho minh ma thoi .
    chuotnhat12b
  9. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, em đừng suy nghĩ xem bạn em nghĩ gì nhiều quá, em hãy suy nghĩ rộng hơn một chút thì em sẽ có cách khuyên bạn em. Tình cảm trai gái, thích nhau là chuyện rất rễ thay đổi. Đôi khi minh đang yêu (tạm gọi là yêu) một người nhưng mình lại thích vài người khác là chuyện bình thường. Tình yêu đích thực sẽ vượt trên những ý thích nhất thời đó, nó gắn với trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau, không muốn làm cho nhau buồn.
    Trong truơng hợp này, thằng bạn trai của bạn em thực sự chưa có tình yêu với một ai đâu, khi nó cảm thấy thích người này, khi nó lại thấy tiếc tiếc rồi quay lại với người kia, với tình trạng đó thì khó tin tưởng lắm. Em bảo bạn em hãy tạm quên chàng đó đi. Nếu sau 1 thời gian dài, khoang 1den 2 năm gì đó mà chàng ta vẫn nhất quyết bám theo và tỏ ra có tình cảm thực sự thì lúc đó vẫn chưa muộn mà.

Chia sẻ trang này