1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người tư vấn chuyện của em! thanks nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pink_baby123, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink_baby123

    pink_baby123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người tư vấn chuyện của em! thanks nhiều

    Em có chuyện rất bối rối cứ suy nghĩ mãi chẳng biết nên hỏi ai , vì vậy em quyết định kể chuyện này lên đây mong có được những lời khuyên chân thành.
    Em và người yêu em yêu nhau cũng được 6 tháng , chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp , hai đứa rất yêu nhau , thậm chí anh ấy cũng đã đến xin phép bố mẹ em đoàng hoàng để hai đứa yêu nhau.Hai đứa rất gắn bó với nhau , hầu như ngày nào cũng phải gặp một lần mới chịu được.Thế nhưng có những chuyện người yêu em khiến em không được thoải mái , thậm chí hơi buồn , khi đi chơi cùng em và các bạn của em anh ấy tỏ ra lầm lì , không mấy hoà đồng với bạn bè em , ...dạo gần đây anh ấy hay hỏi han về đời tư các bạn em , lúc thì hỏi "Cái T bi giờ lại không yêu ai à?" lúc thì hỏi anh thấy cái H bạn em có vẻ từng trải nhỉ? những câu hỏi của anh khiến em rất bối rối , chẳng biết nên trả lời hay ko trả lời nữa vì thực sự em ko hiểu lí do vì sao anh ấy hỏi? Hỏi vì anh ấy ko thích bạn bè em hay hỏi vì anh "quý" bọn nó.?Thực sự chuyện này khiến em rất khó chịu , em cũng đã nói thẳng với anh ấy và anh trả lời là "đúng là anh có hay hỏi em nhiều chuyện linh tinh thật , có thể anh là người nhạy cảm và hay để ý."Về tình cảm đối với em thì em thấy anh ấy có vẻ yêu em nhiều ,anh ấy cũng đề nghị chuyện cưới xin, nhưng em bối rối ko hiểu anh ấy như vậy là sao? chính vì thế nên em muốn nhờ mọi tư vấn em với , em phải xư r lí tình huống này thế nào? và mọi người thấy người yêu em như vậy là sao? em rất cảm ơn mọi người!
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn lo lắng quá rồi.Anh ấy hỏi như vậy là vì anh ấy muốn biết nhiều hơn các bạn của bạn mà thôi.Vì quan tâm đến bạn nên anh ấy cũng quan tâm đến các mối quan hệ của bạn.
    Anh ấy không hòa đồng với bạn của bạn cũng bình thường thôi.Có thể anh ấy mới quen biết các bạn của bạn lắm nên anh ấy không hòa đồng được.Một thời gian nữa anh ấy biết các bạn của bạn lâu hơn anh ấy sẽ hòa đồng hơn
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cũng đâu có gì đâu.Đi chơi với bạn em thì anh ấy lầm lỳ chứ đâu phải lúc nào với em cũng lầm lỳ.Chuyện đi với bạn của em lầm lỳ anh thấy là được,đỡ hơn đi với bạn em mà cứ giỡn hớt,hết chọc người này thì chọc người khác.Như vậy có phải đáng ghét hơn không.Thật ra 1 người đàn ông,khi gặp bạn của người yêu thì phải giữ 1 thái độ...đàn ông.Có thể anh ấy ko biết cư xử như thế nào,nên giữ mặt lầm lỳ.Như vậy anh thấy cũng hợp lý.Còn chuyện anh ấy hỏi về bạn em cũng ko có gì.Có thể khi ngồi với em anh ấy...hết chuyện để nói.Cái này ko phải do ko yêu em nữa mà là vì quá yêu nên cứ gặp hoài(ko gặp là nhớ ko chịu nổi)mà gặp hoài thì làm gì còn chuyện để nói,anh ấy lại là ng ko nhiều chuyện.Bởi vậy anh ấy mới hỏi han về bạn em.Nhận xét thế này thế nọ thôi chứ đâu phải xin số đt hay địa chỉ nhỏ nào đâu.Tuy nhiên nếu em ko thích thì có thể nói khéo với anh ấy,hỏi lại về bạn của anh ấy...Tóm lại anh thấy ng yêu em hoàn toàn bình thường(nếu là theo em nói).Anh thấy em rất may mắn và hạnh phúc đấy chứ.Còn chuyện cưới xin thì khi nào đến sẽ đến,ko việc gì phải gấp gáp cả.Đến 1 lúc nào đó em cảm thấy ko thể ở xa anh ấy dù 1giây thì lúc đó cả 2 sẽ tự động cưới,ai cấm cũng ko đc đâu.Chúc em hạnh phúc
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không bao giờ thừa,nhưng tôi nghĩ bạn đang quá lo lắng.
  5. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người có kinh nghiệm có khác, trả lời thấy mượt lắm :).
    Với mình thế này: thực ra đi chơi với bạn của người yêu rất khó, nếu là các bạn gái của bạn gái thì mình luôn phải có gắng lịch sự và giữ khoảng cách để cho bạn gái yên tâm (chỉ khi nào muốn trêu bạn gái thì mới ....tung tẩy tí thôi), còn với các bạn trai của bạn gái thì càng mệt hơn, phải luôn thể hiện chủ quyền của mình nhưng cũng cần lịch sự để bạn gái không bị mất thể diện và cảm thấy thiếu thoải mái. Vậy thái độ của ông bạn trai bạn có thể hiểu đươc. Lầm lỳ là chẳng qua ông ta lúng túng ko biết xử lý thế nào thôi. Còn hỏi han này nọ là để chứng tỏ rằng mình cũng quan tâm đến bạn gái khác ngoài bạn gái mình (để trêu em thôi mà). Yên tâm đi, quan trọng là anh ta sẽ cưới em. Chúc em hạnh phúc.
    Thân ái

Chia sẻ trang này