1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong một mùa đông ấm..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_luoi_tham_lam, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mong một mùa đông ấm..

    Hình như những người được sinh ra vào mùa đông đều rất thích.. mùa đông? Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi khi gió lạnh ùa về là lại thấy tâm hồn mình nhảy múa . Có lẽ tại vì mình xinh hơn trong mùa đông, hí hí .. Những ngày đầu đông mặt hay bừng lên vì nẻ. Mấy đứa bạn bảo: "Con này, mày trang điểm à?".. Heh heh, đâu có, xinh xắn dễ thương hơn trong thời điểm giao mùa.. Đó có phải là món quà mùa đông dành tặng cho riêng tôi? Chắc không phải rồi, nhưng cứ tin là thế đi, có chết ai đâu, nhờ nhờ? XD.


    Tuy thích cái lạnh nhưng tôi vẫn mong một mùa đông ấm.. Có thể tay trong tay cùng ai đó.. Giống câu thơ: "Muốn đan tay em vào tay anh quá.." - status tôi hay để mỗi khi đông về..


    Hì, 2 năm nay mùa đông đều băng giá. Ít nhất là với tôi. Vết thương sâu vẫn chưa lành hẳn.. Phù, gambatte kudasai!!!!! Phải quên, phải quên.. Bây giờ cứ sống mỗi ngày thật vui vẻ, nhé..

    Tặng chính mình.. ^^



    Looking Back


    ..::Jasmine Coleman::..


    As I looked back I saw you.
    I saw joy with you.
    I saw love with you.
    But when I looked back to reach out my hand to you
    Why did I suddenly go blind?

    As I looked back I heard you.
    I heard you say that you would never hurt me.
    I heard you say that you would always be there.
    But when I looked back to hear you say I love you
    Why did I suddenly go deaf?

    As I looked back I felt you.
    I felt you hold me in your arms.
    I felt you touch me like your hands were made for my body.
    But when I looked back to feel you hold me in my time of need
    Why did I suddenly go numb?

    As I look back now you?Tre gone.
    I watched you hurt me.
    I watched you walk away.
    But when I look back now you?Tre just a memory.
    A memory that my heart will never forget.

    But now I''m looking forward.
    I?Tm looking forward to being happy.
    I''m looking forward to a new future.
    I''m looking forward and never looking back.
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn một mùa đông ấm áp trong thương yêu.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mong 1 mùa đông ấm, sao mà ghét giời lạnh thế!
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mình phát hiện ra 1 điều, chưa có 1 mùa đông nào mình cô đơn cả....Nhưng không phải mùa đông nào cũng có ý nghĩa...mùa đông thường làm cho người ta cảm thấy dễ mủi lòng, cảm thấy mình yếu đuối và cần ai đó bên cạnh hơn....Không biết mùa đông này với mình sẽ thế nào...
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến một người có status dễ thương "Mua dong that am ap..."
    Chúc bạn có một mùa đông ấm áp và hạnh phúc !
  6. tieutiennu

    tieutiennu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đối với tớ, chưa có mùa đông nào tên là hạnh phúc cả. Hạnh phúc đều rời bỏ tớ khi mùa đông vừa tìm đến!
    Ngày xưa yêu mưa, vì mưa đem lại tình yêu
    Giờ mới biết, mưa đem đến được tình yêu thì cũng có thể đem tình yêu đi xa.
    Trong mưa mới biết thế nào là buốt giá!
    NGày xưa yêu mùa đông, bởi cái ấm trong mùa đông thật quý giá
    Giờ lại thấy, đông quá lạnh để ấm vượt qua...
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã thích mùa đông lại còn mong mùa đông nó ấm.Khó hiểu
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay, câu nào thích mùa đông đâu. Phải sống chung đành chịu, nhưng giá nó ấm hơn thì tốt! Tập đọc lại đi nhá!
  9. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn lẩu với anh zai
    Đi chơi với những người thân thiết cũng làm mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.. Hì hì.
  10. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay vẫn lạnh thế ,như mọi mùa đông trc ....
    Ước j..........

Chia sẻ trang này