1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong một ngày bình yên

Chủ đề trong 'An Giang' bởi muadongtrang, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tạt qua box này thấy ông bạn vẫn đeo đuổi mối tình hôm nào , ông bạn nhờ tư vấn bên box (chả nhớ nữa) gì đó Tốt thôi ! Cố gắng lên, nhưng mà sao lại chui vào box này giải toả vậy. Sợ Spam à [​IMG]
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ẩm ướt và buồn bả làm sao. Một số việc lại không làm được vì trời mưa cứ rỉ rả cả ngày.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến gần tôi vẫn còn xa
    Vẫn còn những ngày tăm tối
    Tôi đến gần tôi trong giấc dài
    Trong những giờ buồn phiền không dứt
    Tôi đến gần đau đến gần mê
    Đến gần những ngày vui héo
    Tôi đang đến gần hay vẫn còn cách một cơn ác mộng
    Vẫn cách ngăn, vẫn sóng dâng
    Ngập hết lòng tôi thấy trong tiếng cười có khi tối mù
    Vẫn sống thôi, nắng vẫn trôi
    Là biết lòng tôi cháy như đóm tàn giấc mơ khép màn
    Tôi đã gần chưa những niềm vui
    Đã gần buồn đau mới
    Tôi đã gần tôi trong cánh đời
    Hay vẫn còn chập chùng xa tắp
    Tôi đã gần chưa chính hồn tôi
    Đã gần chưa những hành lang tối
    Tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau giấc mộng
  5. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc xa vời ngày tháng rã rời
    Còn đợi nhau đến bao giờ
    Người mãi xa vời chỉ có tôi đợi
    Hạnh phúc xa vời tựa áng mây trời
    Cùng cơn gió cứ trôi hoài
    Tình mãi xa vời để sóng xô hoài
    Còn lại tôi tháng năm chờ ai
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ... Ngày mai ... Ngày mới ... Đón chào rồi tan như xà phòng ....
  7. andychen2209

    andychen2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai thức giấc
    Nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe
    Đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

    Nắng xuyên qua lá
    Hạt sương lìa cành
    Đời mong manh quá
    Kể chi chuyện mình
    Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

    Đường xưa quên lối
    Tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối
    Một kiếp đa đoan
    Cố tìm, tình chồng chất ngổn ngang

    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau
    Ngỡ ngàng nhìn nhau
    Để rồi, còn gì nữa cho nhau

    Sáng trưa khuya tối
    Nhìn quanh một mình
    Đường quen không tới
    Tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh
    (Một mình - Khánh Hà)
  8. nhocdenthui

    nhocdenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thèm những lúc ngồi cạnh anh đọc sách quá. Những khoảnh khắc bình yên nhất mà mình có.
  9. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Suốt quãng đường từ thị trấn về nhà, ve cứ râm ran, rủ rỉ trên những vòm cây. Vẫn biết mùa hè thì ve kêu là chuyện bình thường, thế sao vẫn không khỏi ngơ ngác trước cả khoảng trời âm thanh đó. Một chút rợn ngợp. Long Xuyên, Sài Gòn, những góc phố tôi qua tuyệt nhiên không một tiếng ve kêu...,mà có chăng thì cũng bị những xô bồ của cuộc sống nuốt chửng mất rồi...
    Quê vẫn vậy, nghèo và xơ xác. Càng có cơ hội đặt chân đến những nơi xa, càng thấy nhoi nhói. Tôi cũng đã đi đến những vùng thậm chí còn sâu và xa hơn, vẫn thấy quê mình đứng chững lại suốt bao năm qua...Có chăng chỉ là những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ba mẹ...những con người ngày một già đi...và,những đứa trẻ thơ bíu áo những bà mẹ tuổi 18, 20... Ờ, mà tôi sao lại có thể tỏ vẻ thương tiếc cho quê tôi đến vậy, trong khi bản thân tôi lại muốn lập nghiệp ở phương xa? Có phải chính tôi đang chạy trốn những nghèo khó ấy?
    Tôi vẫn muốn được quay về, với một vị trí khác, với một cái nhìn khác dành cho quê mình, chứ không chỉ là những tiếc thương sáo rỗng....
  10. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gọi mãi mà người vẫn không lên, tiếng chuông điện thoại đứt quãng, nghe nghèn nghẹn....Đừng khóc nhé!

Chia sẻ trang này