1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong một ngày bình yên

Chủ đề trong 'An Giang' bởi muadongtrang, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ta bình yên ! ôi em bình yên ....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đi những đâu bi h ??
    Đi những đâu để bình yên hơn đây ?
    Mông lung quá !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng để cầu an bình ....
    Chốn đó còn có tên em chăng ?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mưa , mưa liên miên ... Nước sông Mêkông lại dâng lên chút ít ...
    Ngồi bên quán nước ven sông , Keo nói : " Đã đến đây rồi thì bỏ hết công việc và lo âu đi nhé ! "
    Những ngôi nhà 2 tầng , những con đường thênh thang , những tuktuk , những khuôn mặt hiền hòa , những giọng nói nghe quen thuộc lắm , những dấu chân đi lại ... cứ vòng quanh mình .... Đi , đo , Patuxay , Tha Luông , đi đâu dòng mêkông cũng xuất hiện ...
    Cảm giác bồn chồn , lo lắng . Ngay hôm sau , lại bắt xe đi Khâm muộn . Thà khẹc đây rồi , lúc này càng thấy muốn tìm kiếm hơn ... Muốn tìm dấu chân đó , đã đi và sống như thế nào ....
    Cuộc sống bên này còn nghèo khó , những người con ở đây ra đi và trở lại xây dựng quê hương ...
    Và cũng có những người đi tìm hình bóng họ như mình chẳng hạn , lặng lẽ sang đây và cuối cùng trầm lắng lại ....
    Đã có thể hiểu được tiếng nói của họ , mặt chữ viết của họ ...
    Có thể sẽ đến được nơi dấu chân đó làm việc nhưng ngừng lại ....
    Chuyến đi sang bên đó chỉ là chuyến đi du lịch , dừng chân qua đó thôi ...
    Dù mục đích còn hơn thế nữa ...
    Nhưng vẫn tin rằng ngày hạnh phúc đó sẽ đến lần nữa thôi !
    * Hy vọng em sẽ bình yên hơn nhé !
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    mong một ngày bình yên...
    cuộc sống của mình tưởng chừng khá đơn giản vậy mà cũng luôn mong có ngày bình yên, lúc nào cũng phải suy nghĩ, công việc, gia đình, cả anh nữa, đôi lúc còn nghĩ cả về người con gái mà anh đang yêu
    ngày bình yên với mình là ngày được ở bên Bố Mẹ, được vứt bỏ mọi thứ, được sống dựa dẫm, nhiều lúc thèm khát được sống như một cây tầm gửi.
    Giây phút bình yên là khi được ở bên anh, nghe anh kể chuyện cuộc đời, thật mà như trong chuyện cổ tích, như trong phim, mình quen cuộc sống đơn giản nên ko nghĩ đời có nhiều sóng gió, ko nghĩ những chuyện anh kể là của một con người, ko nghĩ nó có liên quan gì đến mình, thích thú lắng nghe
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhiều Khi ( VideoClip ) - Mỹ Tâm






  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ có một ngày vui vẻ trọn vẹn, bao h mình mới có thể tìm được khoảng bình yên
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ở đây bình yên nhỉ. Sao lại có quen_de_nho ở đây nhỉ....lạ quá.........
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    úi rùi, cứ nghĩ ở trong này thì chẳng có ai tìm ra mình
    ở trong này bình yên lém, chẳng có mấy người vào nên nó giống như một ngõ vắng vậy,
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nào là em đi Đức , nào là em đi Mĩ .... Còn tớ đi Việt Nam ... Mãi vẫn luẩn quẩn xứ SG này ... Bap giờ mới nhấc chân được như các em đây ?

Chia sẻ trang này