1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong một người vợ cảm thông ........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mat_troi_ha_noi, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Mong một người vợ cảm thông ........

    Đêm khuya..... chả biết có tĩnh lặng hay không vì em đang cắm tai nghe bật nhạc hết cỡ .........
    Nhạc Tây nhạc ta nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh đủ cả ........
    Vợ đang nằm ngon giấc bên cạnh ...............

    Phòng tối đen như mực, chỉ còn vật vờ dáng vóc người chồng khắc khổ đang cặm cụi bên máy tính tại một góc giường ....... Nhưng ko phải để làm việc mà để chat chit lướt web cho vui .

    Một gia đình hạnh phúc phải không các bác?
    Vâng em đang rất HP. Công việc Tốt, vợ chồng thương yêu nhau, trong gia đình chả có xung đột nào cả.

    Nghe loáng thoáng thấy một số bác hỏi : "vậy tóm lại ông lên đây viết cái quái gì vậy?"

    Vâng thưa các bác, đối với 1 cặp vợ chồng mới cưới, thương yêu nhau nhiều, gia đình vui vẻ .... nhưng vẫn còn nhiều điều trăn trở lắm các bác ạ.

    Chả thế mà giờ này em vẫn còn ngồi đây hàn huyên cùng các bác ......
    Như tiêu đề Topic, em chỉ mong một người vợ biết cảm thông.
    Thời gian ngay sau cưới, do đặc thù công việc nên em phải cắm đầu và dồn nhiều thời gian cho cơ quan , em hay về muộn ,
    trong công việc ngoại giao nhiều, nên tất nhiên có kèm theo các buổi tiệc tùng nhậu nhẹt .
    Nhưng do tính chất công việc thôi em ko hề muốn.
    Vậy mà vợ em từ đó đã ghét bỏ cái nơi em đang làm việc, chẳng thông cảm cho em gì cả.
    Phòng em, thì khổ nỗi cái mấy đưa nhân viên thì hầu hết là nữ , đôi khi đang đêm chúng nó nhắn tin gọi điện hỏi về công việc, hoặc xin nghỉ , vợ em cũng sinh thái độ bực tức rồi nghi ngờ rồi vẽ ra đủ thứ để gán cho em
    hic em ức lắm, nhưng emnghĩ chả việc gì phải thanh minh nhiều vì đối với em " thanh minh là thú tội"

    Thời gian qua em làm việc nhiều cũng có hơi sao nhãng gia đình, biết lỗi vậy nên em đã xin nghỉ phép 2 tuần để nghỉ ngơi, biết tin vậy vợ em vui lắm, suốt ngày cà tớn như điên ấy ,
    Hic, mai là ngày bắt đầu nghỉ phép .....
    mà tối em chả muốn ngủ
    Cứ nghĩ mai mình sẽ làm gì cho hết ngày ..........
    Chán quá các bác ạ,
    Đang lang thang tìm trò game online nào đó chơi cho đỡ buồn,
    có khi từ ngày mai ra quán cà fê ngồi game cho hết ngày , ngắm người qua lại ....
    Âu nó cũng là 1 cách thư giãn phải ko các bác
    chứ lâu rồi làm việc nhiều quá ........
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Đưa vợ đi chụp ảnh đi .. cảm thông liền bác ạ .
  3. i189

    i189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc đã thấy là spam rồi. Hết việc hay sao í nhỉ
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo,chú đêm hôm không nằm mà vỗ về vợ còn ngồi đây nói mấy câu dở dở thế này thì vợ nó chưa đập đầu vào máy tính lên gối xuống cùi chỏ là may lắm rồi.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vợ này là kiểu gái teen, quen được nuông chiều, ít phải lo nghĩ.
    Khổ thân chú, cố gắng nuôi em nó lớn lên vài tuổi nữa.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ai đời thường xuyên nhậu nhẹt, về muộn ( dù với bất cứ lý do gì ). Các em í ới điện thoại suốt đêm, bận công việc, xao lãng chuyện gia đình mà còn đòi được thông cảm
    Chồng em mà như thế này em cho ăn cơm bệnh viện lâu rồi.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói qua cũng phải nói lại, mong 1người vợ cảm thông thì người chồng (dù bận rộn như thế nào) thì cũng nên biết hiểu cảm xúc vợ, đặt mình vào vị trí vợ mà nghĩ. Ừa thì vì công việc phải về muộn, phải nhậu nhẹt, nhưng thêm cả nhân viên nữ í ới, nhắn tin, kiểu liên tục như thế mà vợ không nghĩ mới là lạ. Phụ nữ ai như thế chả nghĩ, chả ghen, chỉ là mức độ nhiều hay ít mà thôi. Các ông cứ đòi các bà thông cảm vậy các ông có nghĩ lại các bà đôi khi chỉ cần các ông hiểu cảm xúc, ôm vào lòng, làm cho an tâm thì sẽ không có ghen tuông, liên tưởng và suy nghĩ vô cớ nữa không?.
    Theo em nghĩ cái gì cũng 2 phía bác ợ. Việc bác nghĩ cho vợ và xin nghỉ phép 2 tuần là đáng quý, nhưng nghỉ thế để 2 vc hàn huyên tâm sự, đưa nhau đi chơi, mua sắm, dành nhiều thời gian cho nhau, để hiểu nhau hơn. Thì bác lại không biết mai làm gì, mà đêm hôm còn ol rồi game gủng. Bác cần vợ thông cảm bác cần vợ hiểu mình thì trước hết bác phải hiểu vợ bác đã, bác phải cho vợ bác có cảm giác an tâm đã. Phụ nữ là thế bác chú ý đến cảm xúc vợ, thỉnh thoảng nịnh nọt tình cảm, hài hước chút. Để vợ bác thấy vợ bác là người duy nhất bác yêu thuơng và cô ấy an tâm là được.
    2 tuàn này để bác f5 lại tình cảm vợ chồng, vc mới cuới là tíu tít, dính nhau như sam í chứ. Có phải là 2 tuần để bác ra hàng game mà chơi đâu, thế thì bác đi làm cho lành bác ợ lai có lương. Chứ vợ bác cần 2 tuần bác ở nhà yêu thương cô ấy, 2 vc tình cảm, cùng nhau đi chơi, trò chuyện chia sẻ cảm xúc.
    Em nghĩ trước khi mình muốn người khác làm gì cho mình, thì nên tự hỏi lại mình đã là gì cho người ta. Và đặt vị trí mình vào người ta để mà hiêủ tại sao người ta lại như thế. Nhất là người yêu hay vợ mình để mà hiểu, để mà thông cảm, để mà đưa cho nhau những gì người kia, muốn và cần.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đem bom thả cái đùng giữa chợ, rồi chạy mất dạng...
    Chắc là lại đi chơi game rồi bà kon ợ!
  9. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Chồng em mà thế em cho ra cửa mà ngồi lâu rồi. Nghỉ để dành thời gian cho vợ bù đắp những ngày đã qua mà lại nghĩ ngồi cày game thì..... Thế này mà cũng đòi mở mồm ra đòi vợ thông cảm? Càng ngày càng lắm thằng chồng dở hơi hâm hấp bực cả mình.
  10. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    "vậy tóm lại ông lên đây viết cái quái gì vậy?"
    @bác Piero : Em đang làm cái kế hoạch cho năm sau cưới,thay đổi chút time so với trước.Ảnh cưới em mong đc bác giúp cho,em đã pm bác chắc bác chưa quên

Chia sẻ trang này