1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong một người vợ cảm thông ........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mat_troi_ha_noi, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Hic xin cảm ơn các bác đã chia sẻ và cảm thông.
    Các bác nói ai cũng có cái lý đúng cả.
    Xin khoe với các bác rằng 2 hôm nay em tuyệt vời lắm nhé: sáng đưa vợ đi ăn sáng, đưa đi làm, Em thì tiện thể cà phê cà pháo bạn bè tí,
    Xong chiều về đón vợ, lúc nãy về sau cơn mưa mát quá em còn đưa vợ ra Bến hàn Quốc chơi cơ, mỗi tội sen nó mới nhú chưa đẹp lắm .
    Lúc về đi qua hàng chim sẻ rán thấy thơm quá nên cũng mua tí về gặm, vui phết các bác ạ
    thế là đã 3-4 hôm nay em không phải làm việc gì sất, cũng ko bia rượu gì cả ,
    giờ vợ em vẫn đang nằm ngủ ngon kia, còn em, tuy vẫn lọ mọbên máy tính nhưng tâm trạng đã khác hẳn mấy hôm nọ các bác ạ.
    Chiều em vừa cài Bóng đá vào máy, đá sướng lắm, em đá từ chiều đến giờ chưa chán ka ka
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những bài quote ko xóa chữ ký sẽ bị xóa.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất cả những gì bạn muốn vợ mình cảm thông cho mình sao? Có khi nào trong đầu của bạn có ý nghĩ rằng mình cũng cần phải như thế? Rằng vợ mình cũng cần một sự cảm thông chia sẻ? Đó mới chỉ đơn giản là 2 vợ chồng bạn chưa có con. Nhưng nếu sau này có con thì sao nhỉ? Liệu bạn vẫn có thể như trước được chăng? Trách nhiệm của một người chồng, người cha sẽ đè lên vai bạn hay càng đè nặng lên đôi vai của vợ bạn?
    Vài dòng chia sẻ cùng bạn. Mong rằng vợ bạn cũng có được sự thông cảm ấy.
  4. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ thằng post thớt này bị chập cheng mọi người ạ
  5. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lúc về đi qua hàng chim sẻ rán thấy thơm quá nên cũng mua tí về gặm, vui phết các bác ạ
    Bác ơi, chim sẻ đấy là vịt con chết ở TQ đấy, nó tiêm chất bảo quản để đc 23 tháng cơ, cẩn thận nhá
    Về Topic: chồng em cũng như bác, em cũng hiểu hiểu nhưng quả thực để cảm thông sao khó thế, con người quả thực ích kỷ
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời có người cùng hoàn cảnh vào lên tiếng rồi.
    Vậy hóa ra các bà vợ ko thông cảm là do tính ích kỷ của con người đây mà . he he.
    Mấy hôm nay em đưa đón vợ đi làm đàng hoàng, ăn sáng đầy đủ he he.
    Vợ mấy hôm nay cứ te tởn như điên ấy các bác ạ,
    À mà còn vụ chim sẻ rán thì hôm em mua là em vẫn chưa đọc đc cảnh báo ,
    Nhưng bỏ thì tiếc lắm các bác ạ
    mấy con ấy nhắm rượu thì ........
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi....chết cười =)).....thì ra ông anh em xì tin xí xớn thật chứ không phải giả vờ ....em mà là chị nhà thì oánh anh sưng mông lâu rồi
  8. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật là đơn giản :
    Tình yêu
    Sự tin tưởng
    Sự cảm thông, chia sẻ
  9. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, bác nói quá chuẩn em là em cũng ghét girl teen lắm
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ nhiều tuổi rồi mà viết dòng nào dòng đấy như cái lũ cấp 3 ấy nhờ....
    nhí nha nhí nhố, vợ bác thế là ngoan rồi...Chồng em nhá, đừng hòng có cái trò về nhà, đêm hôm mà lại em này em kia gọi điện, dù có là cv đi chăng nữa..
    Thỉnh thoảng hay có việc gấp còn thông cảm đc, chứ suốt ngày thế, Vợ nào mà ko điên...
    Mà người đàn ông giỏi giang là người biết sắp xếp thời gian và công việc để dành cho người thân những khoảng thời gian tuyệt vời nhất, chứ ko phải lúc nào cũng chỉ biết cv và máy tính...
    Nếu thế, chị em cưới cái CPU còn rẻ và đỡ bực mình hơn

Chia sẻ trang này