1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong muốn của chúng ta trong tương lai.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tui mong gia đình mình , mọi người hạnh phúc , được ở gần nhau , ko bao giờ xa cách nhau . Tui mong mình học thật giỏi , để có thể theo đuổi những công việc mà mình thích , khẳng định được mình .
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mong ước của em bây giờ là thi cho qua học kỳ tới mà không phải thi lại môn nào.
    Ngoài ra, em cũng mong thoát khỏi tình trạng căng thẳng bực bội như bây giờ.
    Không hiểu sao mọi người những người bạn lại không thể thông cảm được cho mình nhỉ ???
    Dạo này nhận được hơi nhiều lời ca thán nên em hơi hâm hâm, các bác thông cảm !
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hơ , có lẽ dạo này thời tiết nóng bức , ai cũng thấy bực bội đôi chút , VDT .
  4. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Ước muốn của em là sau khi ra trường có được một chỗ làm mà mình có điều kiện phát huy hết khả năng, KHKT nước ta còn thua xa các nước bạn, vì vậy tớ mong mình có thể góp sức để xây dựng ( hơi xa vời nhỉ), nhưng trước mắt là tớ mong HK2 này sẽ trôi qua êm đẹp, mà hình như mọi người cũng mong thế nhỉ.
    pinocchio
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đang sắp vào đợt thi, đúng là mọi người chỉ toàn mong qua kì thi mà vẫn còn sống thôi, để mà đến hè hụi cún còn đi với nhau được...
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Tôi qua được 3 trên 9 môn rồi,nhưng mà toàn 5,hehe.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em

Chia sẻ trang này