1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận đc tư vấn của các tiền bối . Đánh bắt xa bờ . Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Delvilex, 26/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào a c e và các tiền bối trên TTVOL .
    Trải qua 1 2 mối tình yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền h thì e đang cảm nắng trước một cô gái quê hương đồng gió nội . Cô ấy đã hút hồn e ngay từ cái lần gặp đầu tiên .
    -E ở HP , cô ấy người Nghệ An . Anh rể của e là a họ của cô ấy .Hiện tại cô ấy đang theo học một trường ĐH trên HN . Cô ấy về HP chơi 2 lần .
    -Bọn e cũng đã đi chơi riêng 3 lần . Tận dụng kn non kém của mình e cũng có thể ôm cô ấy ( mẹo cả thôi ) , cầm tay cô ấy ( dẫn qua đường ) , nói chung kể chuyện hài hước với người mới quen thì e làm đc . Bước 1 thành công nhưng bẵng đi 3 tháng cô ấy lên Hà Nội học . E và cô ấy chỉ thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện với nhau ( ko cưa cẩm gì cả vẫn giữ liên lạc ) . E chủ động hết .
    -Lần thứ 2 cô ấy về Hp cùng mẹ a rể e . Nhưng lần này e ko rủ đc cô ấy đi đâu nhưng vẫn có thể ngồi nói chuyện tâm sự với cô ấy .
    -Đối thủ của e là 1 cậu cùng quê với cô ấy đang học trên Hà Nội cũng là e xã hội của ông a rể e . . Cậu này có dẫn theo một cô bạn đồng hương xuống nữa . Ko biết có yêu đương gì ko ?Và cậu này gặp cáo ở nhà a rể e .Từ đấy 2 người quen nhau và cũng hay nói chuyện với nhau trên faceb .
    *Tương quan lực lượng
    -Khoảng 3 tuần trở lại đây e gọi điện nhắn tin nói chuyện quan tâm tới cô ấy nhiều hơn cả facebook lẫn đt . Nhưng chỉ gọi đt 2 lần/ 1 tuần . Đều có lý do để gọi điện . Cô ấy vui vẻ trả lời e trong 3 tuần liền nói chuyện với e nhiều hơn . Nói chung tình cảm đang tốt đẹp .

    - Địch khó nắm bắt ngoại hình cao ráo nhìn đc . chủ nhật này đã đi chơi với cô ấy lần đầu tiên .nói chung vui vẻ .
    - Em ngoại hình cậu ấm nhìn có vẻ công tử hiền lành ( gái e tán đều bảo thế ) nói chung cũng nhìn đc . chỉ tội có 1m65 . ( thằng kia >1m7 ) E chuẩn bị đi làm . E đang xoắn khi biết cô ấy đi chơi với địch nhưng e vẫn tỏ thái độ bt chưa hành động gì cả (E nói chuyện và ve vản mấy e khác là nguôi ngay nhưng nghĩ lại vẫn ức ) . E đã hẹn cô ấy tuần sau lên Hà nội và cô ấy vui vẻ đồng ý .Mẹ a rể rất quý e và tác hợp e và cô ấy . đc lợi thế từ gia đình .

    Mong các tiền bối tư vấn e phải làm sao trong tình huống này khi địch đang có lợi thế gần cô ấy hơn . Facebook tn điện thoai e cũng cố gắng hạn chế với cô ấy . Đủ để người ta ko cảm thấy phiền ( cái này e làm đc và tốt) .Vì e nghĩ cứ nói chuyện hết qua đt thì gặp mặt nhau nói gì ? . Chủ trương các tiền bối đi trước hướng dẫn e thực hiện đc kha khá . Nhưng h gặp phải bài toán khó này e chưa biết tính sao . Dự kiến 1 tuần may ra e mới lên thăm đc cô ấy 1 lần . Dân dần có thể đột xuất và bất ngờ . ko báo trước .
    Rất mong đc tư vấn từ các bác . E ko thích bàn lùi . Nếu bác nào sợ e bị đổ vỏ e cảm ơn nhưng e đủ tỉnh táo để biết . Thanks
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú viết ra được những lời này là cũng đủ sức cầm cưa rùi ấy.
    Chuyện cần làm thì chú cũng đã làm rùi. Giờ chờ thuận thiên thêm nữa thôi.
    Rảnh thì xắp xếp công việc để lên vui chơi cùng em nó cho đỡ nhớ.
    Còn địch thì chú cũng đừng nên bận tâm làm gì => Bận tâm quá dễ gây lên hiệu ứng xoắn xít lắm
  3. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    e cũng nghĩ như bác e băn khoăn 1 điều . Hiện tại cô ấy có đi làm thêm phục vụ tại 1 quán ăn sinh viên . Nếu e lên HN từ sáng thì chỉ có thể để cô ấy đưa chơi vì thực sự ở khu này e mù tịt thông tin . Nó ở ngoại thành lên các khu vu chơi giải trí ít .E sẽ cố tìm hiểu để mình là người chủ động hơn trong khoản này . Mà 3 h cô ấy phải đi làm thêm . e tính ăn trưa xong thì để cô ấy về nghỉ rồi 3h e có thể cùng cô ấy đến chỗ làm và e làm cùng cô ấy free 1 buổi . Thứ 1 là để gần gũi hơn có nhiều thời gian bên cô ấy hơn hiểu cô ấy hơn . Thứ 2 muốn thể hiện mình ko phải là thằng công tử bột chỉ biết ăn học và chơi . Còn việc nói sao với chủ quán ăn e đủ tự tin để thuyết phục bà ấy . Ko biết e lên kế hoạch như thế đc ko ? Mong các bác tư vấn tiếp
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ok! Cứ như vậy mà tiến hành.
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Nghiêm cấm mọi hành vi dại gái, chả thể hiện đc điều gì mà chỉ cho thấy bác thích nó => mất hết vị thế của thằng cưa gái chuẩn mực. Cái này các cụ phân tích nhiều rồi. Nói chung e k ủng hộ cách làm này. Có thể bảo tiện đg ghé chơi, ngồi tí rủ đi chơi rồi về. Sao phải khổ.
  6. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tiếp thu tất cả các ý kiến
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    thỉnh thoảng bác xuống đưa nó đi chơi,nhưng đảm bảo là phải chất không có cái kiểu em nó thì làm bác ngồi xem với chém gió đâu,còn cái thằng kia thì kệ mợ nhà nó chắc gì nó biết tận dụng đc cơ hội,mà hỏi thật bác em nó xinh ko?bác chọn em này là vất vả rồi đấy :)
  8. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    e ý cũng hơn mức bt 1 chút . nhưng hương đồng gió nội bác à . Nói chung e bồ kết rồi . Mình chơi bời thì thích e xinh nhưng đú nhưng xác định để lấy và có trách nhiệm thì khác bác à
  9. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm đúng lắm, mình thấy không có sai lầm gì hết. Thành bại ở ca này bây giờ có lẽ là thằng đối thủ của bạn. Nước xa khó dập lửa gần, nếu thằng kia có nghề thì bạn mệt mỏi đó [​IMG] . Nhưng đó là một khả năng rất thấp, nên chắc không sao ^^
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Lại 1 ca yêu xa. Các bạn gà thường hay tự huyễn hoặc mình theo kiểu xác định nghiêm túc, hương đồng gió nội nhưng có thể đơn giản chỉ vì xa thì nó trắc trở, nhiều bí ẩn chưa biết nên tò mò thế thôi chứ bản thân gà cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình lắm. Chẳng qua đang xoắn lại có thêm địch thủ nên mới phát biểu theo kiểu "các bác đừng bàn lùi". Bàn lùi ở đây chả liên wan gì đến cái việc đổ vỏ hay ko. Thấy tốt cho bạn thì phải bàn lùi thôi. Quanh khu bạn ở thiếu gì em xinh tươi hiền lành bạn việc gì phải mất công lặn lội đường xa thế làm gì hay bạn ko đủ tự tin cưa mấy em ở gần à?

    Cái chỗ tôi tô đỏ thì đúng là không nên bạn à. Chưa chính thức yêu nhau mà lặn lội đường xa thế làm 1 buổi free để được gần cáo thì rất dễ bạn sẽ bị rơi vào tình huống là người con gái đó sẽ nghĩ: "con gà này chắc kết mình lắm rồi nhưng thực sự mình có thích con gà này thật ko??? mình cần thời gian suy nghĩ và thử thách thêm gà này" ==> cái dòng suy nghĩ này đôi khi chỉ diễn ra trong tiềm thức người con gái, và thơi gian càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho gà vì người con gái sẽ càng cảm thấy chán vì cô ta cảm thấy cô ta đã hoàn toàn chinh phục được bạn rồi==>con gái cũng có bản năng thích chinh phục đấy bạn à!

    Yêu xa khi 2 bạn trước đó đã chính thức yêu nhau nhưng 1 trong 2 người phải đi học xa hay làm xa thì chấp nhận được, còn đằng này 2 bạn chưa là gì của nhau, chẳng qua quen biết xã giao mà đòi lặn lội từ HP lên HN chỉ để được ở gần người con gái rồi đòi làm free trong khi 2 đứa chưa chính thức===>chỉ tổ mất công mà hỏng việc.

    Nếu bạn vẫn cay cú mà ko dứt ra được thì phải lấy cớ lên thăm 1 người bà con trên HN, tiện thể tạt qua thăm cáo, mời cáo đi uống nước hoặc nói thẳng là anh dân HP mù tịt đường HN rồi canh lúc nào em nó rảnh nhờ em dắt đi thăm thú chỗ này chỗ kia tý. Tức là bạn đi làm việc của bạn, vì thấy quý mến cáo, lại thỉnh thoảng có nt qua lại nên tiện mời cáo đi chung luôn cho vui, hơn nữa cáo dù sao cũng thuộc đường HN hơn bạn.

    Công tử bột thì đã sao, mình sao mình cứ như vậy thôi. Không biết đường xá HN thì nhờ cáo dắt đi chơi chứ chả việc gì không biết lại cứ cố thể hiện là mình biết làm gì==>như thế mới là giả dối đấy!. Cáo mà có cảm tình hoặc ít ra coi mình là bạn thì cáo sẽ sẵn sàng dắt mình đi thăm thú chỗ này chỗ kia giống như lúc cáo về HP bạn vì quý mến nên cũng dắt cáo đi chơi thôi. Cứ thế từ từ tìm hiểu nhau, chưa gì đã đi theo dõi, tìm hiểu mấy thằng vệ tinh làm gì cho mệt.
    Bạn cứ bản lĩnh,phong độ thế thì vệ tinh ở gần hay ở xa cũng chả ăn thua.
    Nhắc lại 2 cái p/s bất hủ:

    P/S 1: Cưa gái không phải là thể hiện cho nó thấy tình cảm của mình dành cho nó nhiều thế nào, mà phải chứng tỏ được mình cũng là 1 con gà chọi rất đáng để nó chiếm hữu.

    P/S 2: tuy mình không nói thẳng ra nhưng cưa gái là phải làm cho em hiểu: "em không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển và anh là 1 thằng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, em mà chảnh thì em thiệt, thế thôi!!!".

    chúc bạn may mắn!

    hết[r2)]

Chia sẻ trang này