1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được lời khuyên của các bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muaxuancuame, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mong nhận được lời khuyên của các bạn

    Cô bạn mình đang có một chuyện rất buồn mà không biết nên giải quyết như thế nào. Cô ấy lấy chồng đã hơn một năm và hiện nay cô ấy đang có bầu. Có một người bạn của cô ấy đã vô tình nhìn thấy chồng của cô ấy đi bơi cùng một người con gái khác và họ rất tình cảm. Cô ấy đã hỏi chồng mình xem có đúng là như vậy không? ... Và cô ấy đã bị sốc rất nặng nề. Mặc dù ông chồng đã xin lỗi cô ấy, đã khóc và hứa rất nhiều nhưng cô ấy vẫn chưa tha thứ được. Là người chứng kiến mối quan hệ của họ từ khi hai người yêu nhau (họ yêu nhau 4 năm), tôi không biết nên khuyên cô ấy như thế nào? Mong nhận được những sự chia sẻ của các bạn.
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Angelica, nhưng bạn biết không, gia đình của họ đã được xây dựng trên nền tảng là một tình yêu rất đẹp. Khi hai người quyết định đi đến hôn nhân, họ đã bị gia đình phía người chồng phản đối. Tuy nhiên, họ đã vượt qua được và họ đã ở bên nhau.
    Tôi cũng xin nói thêm là, người chồng của cô bạn tôi (xin được gọi là T) hiện đang làm việc ở cương vị quản lý, còn cô gái kia làm công việc của một thư ký cùng trong công ty. Theo như cô bạn tôi kể lại thì chính cô gái kia đã chủ động rủ T đi, và T không thể từ chối được vì nể, vì nhân viên mời sếp ... Bạn bảo là có tin được không???? Tôi thì tôi không tin, nhưng quả thật là tôi thấy cô bạn tôi còn yêu T nhiều, hơn nữa bây giờ cô ấy sắp đến ngày sinh nở. Bạn bảo là không nên giữ T lại, liệu có quá đơn giản như thế được không?
  4. bim20

    bim20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy lấy chồng đã hơn một năm và hiện nay cô ấy đang có bầu. Có một người bạn của cô ấy đã vô tình nhìn thấy chồng của cô ấy đi bơi cùng một người con gái khác
    Chia buồn với cô ấy.Tuy nhiên theo tôi, việc đi chung với nhau như vậy du sao vẫn không phải là không "sửa chữa " được . Cô ấy có thể nói chuyện với chồng. Có lẽ điều ấy đã được làm, cái chính bây giờ là đứa con. Trong thời điểm mang tai, người mẹ cần tâm lý thoải mái. Vì đứa con, tạm thời cô bạn của bạn đừng để ý đến những chuyện "ngoài lề "làm gì. Nói chuyện thẳng thắn với chồng và "cố quên" chuyện ấy đi. tôi tin là chồng cô ấy không bao giờ bỏ 2 mẹ con trong lúc này. Phút "xao lòng" người đàn ông nào cũng có, làm vợ bạn gái nên có cái nhìn thông cảm hơn. Các cụ có câu "lạt mềm buộc chặt". chúc mẹ tròn con vuông
  5. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận rằng anh muaxuancuame là người bạn tốt.
    Nói thật là em còn rất ít tuổi (22). Và chưa bao giờ có người yêu.
    Anh đã chứng kiến chuyện tình của 2 người bạn anh từ khi bắt đầu đến khi thành cây và chuẩn bị kết quả.
    Theo ý em thì Chị hãy tha thứ cho anh ấy. Dù gì thì chị và anh đã chuẩn bị thành cha, thành mẹ, không lẽ chia tay nhau như chị gì nói thì khi con xinh ra và lớn nên "sẽ hỏi mẹ ơi sao bố không ở nhà ?".
    Làm phụ nữ phải có lòng vị tha. Nhưng mặt khác làm người đàn ông trong gia đình thì phải có trách nhiệm với gia đình, với những lời nói mình đã nói ra.
    Và em bạo dạn khuyên anh là anh hãy đến nói chuyện với 2 anh chị và khuyên anh ấy nên từ bỏ ý nghĩ chim chuột trong đầu đi. Còn chị anh nên bảo chị là hãy bỏ qua cho chồng và cả hai hãy nghĩ đến đứa con sắp chào đời. Để nó được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác.
    Chào anh.
    Chúc gia đình anh chị (bạn anh) hạnh phúc.
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Truờng hợp bạn gì đó đang có mang mà chồng đi bơi cùng 1 cô nhân viên nó còn dễ nhìn tôi biết có những ông, vợ đang thời kỳ sau sinh con tình ái không được thoả mãn lại đi tìm của lạ rồi hùng hồn bào chữa là mình còn trẻ vẫn thanh niên cần nhu cầu giải trí ở cơ quan mình họ thoái mái nói ra đấy trong bữa trưa tại công ty. Nghe thấy sao kinh tởm quá mới chỉ nghe thôi đã thấy mình như bị hạ nhục thương thầm cho các chị vợ của đồng nghiệp
  7. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là Đàn ông quyến rũ đã đành nhưng về phía phái yếu cũng phải dữ mình chứ. Đằng này lại theo lao(ý mình nói số ít).
    Nhưng vị tha vẫn là trên hết. Hãy sống vì tương lai.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hichic, cuộc sống sao mà nhiều tình huống thế này?? Tuởng rủ đi pic nic với nhóm hay rủ đi uống cafe, rủ đi ăn trưa...thì còn nghe được, chứ đến mức rủ đi bơi. Neu bạn đi bơi với một nguời bạn khac gioi(không phải người yêu), bạn có cảm giác thế nào? Chắc chắn là cảm giác rất thân mật, gần gũi không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tình cảm. Cái việc rủ đi bơi cùng, tớ chẳng thấy nó khác gì ngoại tình về mặt thể xác vì nó cũng là một quá trình. Người đàn ông mà dễ yếu lòng, dễ cả nể như thế thì thật nguy hiểm.
    Quả thực khi đã lập gia đình thì việc chia tay không đơn giản như khi yêu nhau( yêu còn không quá đơn giản nữa là ;-))) vì đối với người ngiêm túc, khi đã ký vào giấy kết hôn, người ta đã suy nghĩ cân nhắc, lựa chọn, thậm chí thử thách đối tác của mình chán chê rồi. Nên tớ nghĩ trong trường hợp này hãy cho anh ta cơ hội nhưng cũng cần nói rõ quan điểm của bản thân về chuyện đó, nêu ra những cam kết, những ràng buộc để họ thấy vai trò trách nhiệm của người chồng cần như thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đừng vì quá yêu chồng mà đổ het lỗi cho cô gái kia vì dù thế nào người chồng cũng có chủ động trong chuyện này, anh ta có bị bỏ thuốc mê hay bị sức ép gì đâu. Mặt khác, cũng cần nói thẳng thắn cho cô gái kia biết. Nếu còn có lòng tự trọng thì đừng nhảy vào cuộc sống gia đình người khác như vậy.
    Sau đó thì hãy cho anh ta cơ hội để anh ta tự giác điều chỉnh lại cách quan hệ và cần biết nói KHÔNG khi cần thiết. Không nên chì chiết lại với anh ta về đề tài đó nữa. Khi đã cho họ cơ hội đồng nghĩa cũng phải tin họ. Còn nếu họ muốn sửa sai nhưng luôn sống trong tâm trạng được ban ơn thì cũng sức ép đấy.
    Chúc bạn của bạn sớm vượt qua cơn sóng gió và vượt cạn bình yên

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 16/06/2004
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    hãy tha thứ và hãy tỏ ra là bạn đã quên chuyện đó rồi nếu không bạn đã tự đánh mất hạnh phúc của mình, đừng bao giờ lôi chuyện cũ ra để nói lại....
    Hơn nữa hãy xem lại và hoàn thiện bản thân hơn nhé, khéo léo trong cách cư xử để dù bạn có thành bà già xấu xí rồi chồng vẫn thấy như thủa ban đầu và mọi "của lạ" đều khiến anh ấy "dị ứng"Người phụ nữ làm được như vậy mới mới giữ được chồng...
    Còn đàn ông thì 20% đã có ý định ngoại tình, 70% đã ngoại tình số còn lại là... nói dối.
    Hãy cho anh ấy cơ hội quay lại với hạnh phúc, cũng là hạnh phúc của bạn và đứa con trong bụng...
  10. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã khuyên cô bạn tôi là hãy cho T một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
    Cô ấy cũng đã nói chuyện với chồng mình, hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Và T khẳng định chỉ là mqhệ công việc và là bạn bè, không có chuyện gì giữa họ cả. Cô bạn tôi không muốn đánh mất hạnh phúc của mình, nhưng cô ấy vẫn luôn lo sợ... Cô ấy sợ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, khi mà hàng ngày, chồng cô ấy vẫn luôn phải tiếp xúc với cô gái kia. Bảo T tìm một công việc khác, không hề đơn giản chút nào. Tìm được một công việc như hiện nay đâu phải là dễ, giả sử có tìm được thì cũng lại bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Điều đó thật là mệt mỏi khi mà tuổi không còn ở cái độ tuổi của 1 sinh viên mới ra trường nữa. Còn cho cô gái kia nghỉ việc, phải có lý do chứ. Khách quan mà nói, cô gái đó là người đã giúp đỡ rất nhiều cho công việc của T, và lại chỉ có mỗi mình cô ấy làm công việc đó, cho nên tìm một người khác thay thế thì cũng lại....
    Tôi xin nói luôn là công việc của T chịu rất nhiều áp lực và khá là căng thẳng, người ta đã nói: "Thương trường là chiến trường", và đôi khi đã xảy ra tranh luận giữa T với người quản lý trên của T, với nhiều partner khác...
    Và để giúp đỡ sếp của mình giải tỏa stress, cô gái đó đã chủ động rủ T đi.
    Tôi không bênh vực cho T, cũng không đứng về phía cô gái đó. Ý kiến của bạn thế nào? Đây là một tình huống có thật, và nó lại xảy ra ở một gia đình trẻ, chưa có kinh nghiệm sống. Chẳng lẽ lại đi nói chuyện với bố mẹ để nhờ các cụ tư vấn??????????

Chia sẻ trang này