1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được lời khuyên của các bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muaxuancuame, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể giúp trong trường hợp này mà chỉ có tình yêu giữa hai vợ chồng mới níu kéo tất cả. Mỗi người ai cũng có ý kiến riêng của bản thân mình nhưng đã ai đặt mình vào đúng hoàn cảnh của cô bạn kia mà hiểu được những tâm sự đang chất chứa của bạn đó, bụng mang dạ chửa mà chồng lại có những hành vi không được đẹp lắm nhất là ở hồ bơi với đồng nghiệp. Lúc chưa có chồng thì tôi có thể hùng hổ phát biểu kiểu rằng "hãy cao thượng hay tha thứ này nọ" nhưng khi đã "vào cũi rồi" mới thấy mình mà ở trong hoàn cảnh đó chắc cũng lộn ruột lắm. Điều đáng lưu tâm ở đây chính là giai đoạn vợ đang có bầu mà chồng có hành động như vậy thì có đáng trách quá không? Giảm stress với bạn trai thân cũng được mà đâu cứ phải đi với cô đồng nghiệp xinh đẹp, trẻ trung, thông minh... Lúc này mới thấy "ích lợi" của các ông bạn thân của chồng, lúc nào gặp rắc rối là các ông ấy ra tay hộ, chị em cũng nên học tập cách đừng "mặt nặng mày nhẹ" với các ông bạn thân của chồng mà phải kéo các ông ấy về phe mình đi là vừa, "nhiều tiện ích" lắm vì họ chính là pháo đài vững chắc nhất để cản chồng mình đi với các em xinh tươi ngoài kia đó.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 17/06/2004
  2. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết. về bản chất T không phải là một người đàn ông có tính lăng nhăng, nhưng biết đâu sau khi lập gia đình anh ta lại nảy sinh ra cái tính như vậy.
    Xin được nói với các bạn, đây là lần thứ 2 T đi cùng với cô gái kia. Trước khi có lần thứ nhất, cô gái đó nói là không biết bơi, đã rủ T và một đồng nghiệp nam giới nữa đi rồi, nhưng vì một lý do nào đó mà đã không đi được. Sau lần đó thì rủ T đi, chỉ đơn giản là để T dạy bơi cho mình. Mà các bạn cũng đã biết cái trò dậy bơi nó như thế nào rồi đấy, lại chỉ có hai người...
    Cách 1 tháng sau, xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa T với 1 đối tác, và cô gái đó đã giúp sếp của mình giải tỏa tâm lý căng thẳng và cũng là để nâng cao trình độ bơi của mình, và họ đã bị một người bạn của vợ T nhìn thấy.
    Tôi đánh giá cao sự trung thực của T khi đã nói tất cả những điều đó với người vợ của mình.
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hình như muaxuancuame hiểu nhầm ý của tớ. Ý tớ muôn nói là, để một người đàn ông luôn yêu thương mình thì không chỉ yêu và chiều người ta hết mình là đủ đâu.
    Còn bài báo trên tớ chưa đọc, nhưng tớ nghĩ các bài báo đó chỉ đưa ra những phương pháp chung chung, có tính tham khảo, không thể áp dụng vào mỗi một gia đình cụ thể.
    Đúng là không ở trong hoàn cảnh của người ta thì không biết được suy nghĩ của người ta. Nhưng, cái mà Lan_ho_diep mong muốn đó là xây dựng một gia đình chứ không phải phá vỡ một gia đình nên những gì tớ viết ra cũng có ý muốn rằng nếu tha thứ được thì hãy tha thứ, đừng bới lỗi và đừng quy lỗi cho riêng ai. Điều quan trọng là làm thế nào để anh ta không lặp lại hành động đó nữa.
    Người đang đau khổ và chịu thiệt thòi là cô bạn đó, tớ hiểu điều đó chứ. Nhưng thật sự tớ mong có một sự hàn gắn hơn là một sự đổ vỡ trong cái gia đình bé nhỏ ấy.
  4. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết được là T chăm sóc vợ của mình như thế nào thì bạn sẽ thán phục là chưa bao giờ gặp một ông chồng như thế. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau, rồi cô ấy mang một cái bụng tương đối cồng kềnh, T rất quan tâm đến vợ và cả đứa con của mình. Tôi không biết nên dùng từ như thế nào để có thể diễn tả hết về T để các bạn hiểu. Và ngay cả chính bản thân tôi, nhiều lúc tôi cũng mong là tôi sẽ gặp được một nửa của mình mà có được một phần nào đó giống T thôi.
    Nhiều, rất nhiều người biết đôi vợ chồng họ đều phải khen cô bạn tôi là biết chọn chồng. T là một người về ngoại hình thì bình thường, nhưng rất được các cô gái để ý tới. Còn cô bạn tôi, cô ý không xinh nhưng lại có duyên. Nếu nói là người đàn ông đẹp trai thì nên lấy 1 người đàn bà đẹp, thì cô bạn tôi so vói T cũng kém phần nào, đấy là mọi người nói như thế, còn tôi thì tôi thấy họ cũng đẹp đôi lắm chứ. Chính vì thế mà cô bạn tôi cũng rất muốn giữ chồng của mình.
    Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy và cô ấy, trong lúc này không biết nên giải quyết như thế nào. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao T lại không thể từ chối được lời mời của cô gái kia.
    Có lẽ phải là đàn ông thì mới có thể hiểu được phải không.
    Cô ấy không hề muốn gia đình cô âý tan vỡ. Nhưng cái việc đó luôn luôn ở trong đầu, bị ám ảnh thì liệu có được không?
    Rất nhiều người trong chủ đề này đã nói hãy bỏ qua đi, các bạn thử nghĩ xem, làm thế nào để bỏ qua được mặc dù rất muốn bỏ qua, rất muốn giữ vững cái gia đình đó?
    Được muaxuancuame sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 17/06/2004
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi có gia đình và hai con nhỏ rồi. Tôi xin phép được có ý kiến thế này.
    Đàn ông rất tham lam, họ có thể vừa ngoại tình mà vẫn yêu vợ. Chi tiết bạn nêu ra cho thấy có thể giữa anh ta và cô thư ký kia chưa xảy ra điều gì trầm trọng cả. Cô ấy nên dành nhiều thời gian gần gũi chồng hơn, có khối chuyện để nói. Hãy để hắn lắng nghe nhịp tim của đứa trẻ đập, để hắn sờ vào nơi đứa trẻ đang đạp, đưa hắn đi khám thai cùng, cho hắn thấy con hắn đang đưa ngón tay lên miệng mút trong bụng mẹ nó... cho hắn hiểu cô ấy đang gắng dành thật nhiều tình cảm cho gia đình nhỏ bé của mình, đang gắng cho hắn cái thiên chức được làm cha, còn hắn, hắn đang phí thời gian vô bổ vào những trò chơi vớ vẩn.
    Tuy nhiên, giai đoạn bầu bì, không chỉ có các bà mới cần được quan tâm, các bạn thận trọng, đàn ông cũng hay cảm thấy cô đơn đấy.
    Theo tôi, cô ấy nên tha thứ.
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Công việc căng thẳng, vợ có thai không QHTD được cũng gây ức chế tâm lý. Mà bản chất ông ta cũng không phải là người trăng hoa(theo lời bạn nói). Ông vẫn đối xử tốt với vợ con. Mà chuyện cô thư ký với ông ta cũng chưa phải là gì trầm trọng quá. Hai người lại sắp có con. Vậy thì tha thứ cho ông ta thôi.
    Chuyện ông ta nói rằng cô thư ký chủ động mời ông ta đi bơi lần đầu tiên cùng với 1 người nữa thì có thể là thật. Còn những lần sau á, cùng với lý do là cả nể nhân viên thì 95% là bịa. Nhiều ông chỉ muốn được đổi gió, được cọ sát một tí để giải toả ức chế.
    Nhưng mà tôi nghĩ là cũng đừng tha thứ dễ dàng quá đâm ra ông ấy lờn.
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sao không thấy các bạn trai lên tiếng nhỉ, nhất là các bạn đã có gia đình ý.
  8. impression_ca

    impression_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng có tâm trạng giống như của cô bạn gái của bạn. Không dễ dàng chút nào để trở lại trạng thái cân bằng như trước kia, khi cô ấy chưa biết chuyện gì cả. Cô ấy cần (phải rất cố gắng và có nghị lực vì làm được tôi nghĩ là rất khó) tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường. Điều may mắn là cô ấy còn yêu chồng, tình yêu sẽ làm cho vết thương nhanh lành hơn. Việc hàn gắn tiếp theo là của anh chồng. Tôi cứ cho rằng anh ấy đã tỉnh ngộ. Hãy đón nhận sự chăm sóc của anh ấy và khen ngợi sự chăm sóc đó để anh ấy phát huy nhiều hơn.
    Tôi cho rằng với người đàn ông như vậy, khi anh ta đã chấp nhận quay về, hãy đón nhận anh ấy, không nồng hậu nhưng không được lạnh nhạt. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi nếu anh ấy thực sự hối cải, nhưng không được cho anh ấy nhiều cơ hội quá nếu không anh ấy sẽ lấn lướt người vợ. Ai cũng có thể có những phút xao lòng, nhưng xao lòng đến mức rung rinh thì không thể chấp nhận đến lần thứ hai trong hôn nhân.
    Bạn không thể đổ lỗi cho cô thư ký được, dù gì thì cũng nên xem lại người nhà mình trước tiên.
    Chúc cô ấy mẹ tròn con vuông và may mắn trong cuộc hôn nhân của mình!
    Tôi có đọc được bài viết về chữ "Tâm như Thủy" trong chuyên mục Enter, trong đó có đoạn: "Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố gắng giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì"
    Để làm được như vậy, để tâm mình như nước là điều khó, tuy nhiên không phải là không làm được. Bạn có thể link vào trang sau để đọc toàn bộ bài viết
    http://www.ttvnol.com/Enter/364447.ttvn
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lỗi lầm của anh chồng là ko thể bỏ qua đc, nhưng vì chuyện đó mà dẫn đến suy nghĩ bỏ nhau là ko nên cho lắm . thế nên theo mình thì mùa xuân của mẹ ( đứng trên vi trí là bạn của 2 vợ chồng nọ) nên hàn gắn đi. cô vợ lúc này đang cảm thấy rất là mất niềm tin vào chính mình thế nên cũng rất là dễ tin vào người khác bạn nên " lợi dụng" vào điểm yếu này mà bẻ lái suy nghĩ của người vợ trẻ theo y'' cua mình.hay nói hãy an ủi để người vợ tin là việc đấyhoàn toàn có thể tha thứ dc vì hạnh phúc gia đình là trên hết.gợi lại cả quá trình 2 vơ chồng đi đến hôn nhân để người vợ cảm thấy là dù có thế nào thì mình vẫn là người quan trọng nhất đối với người chồng.vào hoàn cảnh hiện tại thi bẠN RẤT NÊN làm người vợ bớt quan trọng hoá đi .vì nó sẽ làm cho ĐỨA CHÁU trong tương lai của bạn sinh ra sẻ dc mỉm người nhiều hơn .cố găng đừng thêm mắm thêm muối vào cho người vợ thêm hoang mang.đó ko phải là việc bạn cần làm bây giờ.bởi vì thực tế là khi pham lỗi ma người chồng chịu xin lỗi thì đó vẫn còn là 1 gia đình..... chứ mà ko tha thứ dc cho nhau chỉ vì lần đầu thì hậu quả sẽ la````` nặng nề lắm bạn ơi chúc nghe dc tin vui của đôi vợ chồng trẻ sau khi đứa bé xinh ra
  10. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải chuyện của mình nên thấy ai cũng hoa văn chữ tốt, cũng cao thượng ghê. Cuối cùng chỉ có phụ nữ chúng ta là chịu khổ thôi. Chồng có tư tưởng đổi gió hay là đã đổi gió vài lần rồi đều được mọi người khuyên can là chúng ta, những người vợ hiền thục, hãy biết tha thứ, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, hãy đặt sự yên ổn (giả tạo) của gia đình lên hàng đầu.... Nhưng có mấy ai nghĩ trong trường hợp ngược lại được bao nhiêu người đàn ông tha thứ cho vợ mình khi họ mắc phải những sai lầm tương tự như mình? Mỉa mai thay!

Chia sẻ trang này