1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được lời khuyên của các bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muaxuancuame, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ý kiến dành cho muaxuancuame.
    Anh nghĩ sao khi những lời nói đó giúp anh.
    Anh hãy đến nói cho bạn anh biết đi. xong post nên cũng chưa muộn mà.
    Anh cứ mang những tình huống cho mọi người phân tích e rằng mọi việc khi phân tích xong thì bạn anh đã không nhìn nhận đến việc gia đình nữa rồi.
    Em thấy mọi người trong box nói cũng đúng phần nào.
    Anh hãy nói theo trái tim của người bạn muốn giúp đỡ gia đình bạn.
    Giúp đỡ bạn bè là giúp đỡ chính mình đó.
    chúc anh thành công.
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lập gia đình 11 năm rồi, nhưng nếu rơi vào tình huống này cũng "đâu cái điền"
    Nhưng với tôi mọi vấn đề xảy ra đều phải có action để giải quyết, chứ cứ ngồi một chỗ đau khổ hay dằn vặt bản thân và ông chồng thì chẳng có tác dụng gì.
    Vợ chồng sống với nhau được phải trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, tình huống này chưa rõ ràng là chồng mình có bồ bịch với cô thư ký kia không, nếu tôi là cô vợ, tôi sẽ tin vào sự trong sáng của chồng tôi và khẳng định với chông tôi niềm tin ấy, nói với anh ấy rằng em tin những gì anh nói, nhưng hành động của anh đã làm em đau khổ, điều đó ảnh hưởng đến con, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình vv mong anh suy xét đến những ảnh hưởng của những hành động của anh đối với gia đình vv và vv (cô vợ nào cũng thừa sức biết phải nói thế nào)
    Hành động tiếp theo của tôi, vì tôi rất ghét những gì mập mờ, nên tôi sẽ nói chuyện thẳng với cô thư ký kia, tìm hiểu vấn đề và nói rõ rằng việc làm của cô không được tôi tán thành bất luận là lý do gì. Chuẩn bị trước những câu hỏi, những câu nói, những tình huống có thể có. Cô ta là người gây ra việc này, không có lý nào cứ để cô ta nhơn nhơn vui vẻ chỉ có mình là hậm hụi đau khổ và chồng mình thì bị truy hỏi, bị dằn vặt.
    Những việc tiếp theo như quan tâm đến công việc của chồng, chăm sóc, hâm nóng lại tình yêu thì ai cũng biết rồi, việc quan trọng là phải thực hiện chứ đừng nghĩ trong đầu.
    Đó chỉ là thiển ý của tôi mong cô vợ nào đó có được sự thảnh thơi trong tâm hồn, chúc cô ấy mẹ tròn con vuông.
  3. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đây, tôi đây. :D. Tôi không dám lên tiếng vì thấy các bạn phản ứng dữ quá. :). Tôi chưa vợ, người yêu cũng chưa nốt. Nhưng tôi thấy anh ban T này làm như vậy hơi quá 1 chút thôi chứ không đến nỗi như mọi người nghĩ đâu. Quan trọng là nhận thức cua T về vấn đề đi bơi với cô thư ký thế nào mà thôi. Tôi đánh giá cũng như đi chơi cầu lông, bóng bàn thôi, có gì đâu mà quan trọng hoá vấn đề thế? Các bạn cứ làm như anh ta trốn vợ rủ nhau đi biển chơi vài ngày không bằng. Tôi nghĩ ban đầu anh ta đi bơi với cô thư ký cũng chỉ nghĩ như đi bơi với người bạn bình thường thôi, sau thấy mọi người phản ứng dữ quá nên mới giật mình hoảng sợ khóc lóc xin lỗi. Như tôi đây chẳng hạn, đọc xong bài này có lẽ không dám rủ con gái(ko phải người yêu) đi bơi nữa rồi(Trước đây tôi đã từng đi bơi như thế vài lần và thấy bình thường lắm, chẳng thấy mình có lỗi lầm gì cả. Vì thật sự trong tâm tưởng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi coi như hoạt động thể thao bình thường thôi, chứ ko như mọi người nói đâu.)
    Bạn thử xem anh T có giống tôi không. Nếu giống thì xin cô bạn ấy tha thứ giùm đi. Ko biết là ko có tội mà. Như tôi bây giờ chẳng hạn. Xin không dám rủ bạn gái đi bơi nũa. :D
  4. mauthan_1968

    mauthan_1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm mới là khó, em biết chưa?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    muaxuancuame thân mến!
    Lúc đầu tôi đồng ý với ý kiến của angelica ngay : không thể tha thứ cho người đàn ông như thế.
    Nhưng mà nếu họ ly dị thì đứa con sẽ khổ lắm.
    Kể ra thật là khó nghĩ. Nếu là tôi thì chưa chia tay vội vã, cho anh chồng một cơ hội đi. Tốt nhất là nên ở xa nhau một thời gian. Chị vợ về nhà mẹ sinh con đi. Trong thời gian đó xem xét hành vi của anh chồng thế nào. Nếu anh ta chăm chỉ đến với vợ thì sau khi sinh con ít lâu sẽ về với nhau, còn nếu anh chồng vắng mặt trong những thời điểm nghi ngờ ( những giờ ngoài giờ làm việc và những ngày nghỉ.. nói chung là những lúc người ta thấy "trống trải" và cần phải đi chơi) thì tất nhiên là chia tay. Đứa bé lớn lên sẽ khổ một chút nhưng không phải chịu cảnh bố mẹ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, và bố nó có thể là một tấm gương cực xấu.
    Đôi dòng gửi bạn muaxuancuame vậy nha! Chúc các nhân vật trong câu chuyện của bạn có một kết thúc tốt đẹp!
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là buồn cười cả. Ăn mặc kín đáo và ăn mặc mát mẻ cái nào sẽ xảy ra nhiều va chạm thân thể hơn chắc bác cũng biết chứ? Mà bác thử nghĩ bạn gái hay vợ bác tung tăng đi bơi, đùa giỡn với ng đàn ông khác dưới làn nước trong xanh trong bộ đồ bikini đầy gợi mở xem bác có điên tiết lên ko?
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải điên tiết lên cơ chứ.
    Nếu đã lấy vợ thì phải lấy người mà mình đặt niềm tin.Còn nếu không tin thì khỏi lấy.
    Công nhận là ăn mặc như vậy thì đương nhiên là có va chạm thân thể...nhưng họ đi bơi...đi bơi tức là công khai rồi thế thì chẳng có gì là xấu cả...chả lẽ đi bơi mặc quần áo kín mít àh.
    Có những người nhìn tưởng yêu vợ thương con lắm đàng hoàng lắm thế mà vẫn đi lăng nhăng đấy thôi...lại còn không biết hối cải nữa thế thì thằng cha này dù sao cũng đáng cho một cơ hội hơn chứ.

Chia sẻ trang này