1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được những lời khuyên của các bạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muadong04, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong04

    muadong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mong nhận được những lời khuyên của các bạn!

    Chào các bạn!
    Mình đang có 1 chuyện rất buồn và muốn được các bạn chia sẻ! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Chuyện của mình thế này!
    Mình năm nay đã 30T cách đây gần 6 năm mình có quen và yêu 1 người con gái - Bạn ấy là giáo viên. Trong suốt khoảng thời gian đó mình luôn gần gũi, chăm sóc và làm tất cả những gì có thể để giúp người bạn gái của mình cả trong công việc và tình cảm. Người bạn gái đó chấp nhận tình cảm của mình một cách rất hạnh phúc và nói với mình rằng rất tự hào về điều đó. Thực ra trước khi quen mình người bạn gái đó có 1 người bạn tra khác theo đuổi nhưng mình biết bạn gái của mình không chấp nhận vì giữa mình và người bạn gái đó đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề này... Đến tháng 8/2002 đợi cho bạn gái của mình tốt nghiệp thêm 1 bằng ĐH thì mình định nói chuyện về hôn nhân của bọn mình. Trong thời gian đó mình luôn ở bên cô ấy để hướng dẫn làm tốt nghiệp, thực sự đó là khoảng thời gian hạnh phúc vì mình đã giúp được 1 việc có ý nghĩa cho cô ấy và cô ấy cũng rất cảm động vì điều đó, bọn mình luôn quấn quýt bên nhau và giành cho nhau những tình cảm nồng nàn (tuy nhiên vẫn không quá giới hạn)... Nhưng mình thật sự bất ngờ và suy sụp vì sau khi tốt nghiệp thì người con gái đó tổ chức làm lễ hỏi với người bạn trai cũ mà không hề cho mình biết và đến T11 thì người con gái đó đi lấy chồng... Mình thực sự bị hẫng hụt buồn chán xen lẫn sự căm giận! Nhưng dẫu sao mình vẫn tôn trọng sự quyết định của cô ấy! Khi mình biết chuyện cô ấy có nói với mình rất tự tin là "cô ta yêu người con trai kia hơn!" Mình cũng chỉ biết chấp nhận về điều đó và chỉ buồn là tại sao không cho mình biết sớm để không bị rơi vào hoàn cảnh này! Nhưng sau khi cô ấy lập gia đình 1 thời gian thì có tìm gặp mình và nói cô ấy thực sự yêu mình và đang rất buồn vì cuộc sống hiện tại! Các bạn ạ! Mình không biết phải làm sao chỉ khuyên cô ấy hãy cố gắng vì đã lựa chọn! Mình vẫn yêu cô ấy nhưng không biết phải làm gì?
    Đến bây giờ mặc dù có nhiều người con gái đến với mình nhưng mỗi khi gặp họ thì chuyện buồn cũ vẫn đeo đuổi mình và trái tim mình lại thấy tan nát! Mình rất muốn lấy lại tinh thần nhưng không biết phải như thế nào?
    Có lẽ mình viết hơi dài mong các bạn thông cảm!
  2. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    vài dòng nhỏ gửi muadong04:
    - Có lẽ bạn không nên nghĩ nhiều về người con gái kia, vì xét cho cùng cô ấy không xứng đáng để bạn phải lâm vào cảnh như vậy, và cũng không xứng đáng để bạn nghĩ về. Hành động của cô ấy chứng tỏ Cô ấy chỉ yêu bản thân thôi, bạn biết điều này mà!
    - Bạn hãy mạnh dạn để lại những điều đã qua. Thay vì "đóng cửa" tâm hồn, bạn cần mở lòng hơn để đón nhận những điều mới, vì bạn xứng đáng được như vậy! Bạn tin tôi đi! khi bạn đã từng gặp 1 nửa "không trọn vẹn" cũng có nghĩa là có "1 nửa trọn vẹn" đang ở đâu đó quanh bạn, bạn hãy mạnh dạn đi tìm.
    - Chúng ta đều là người đàn ông, và đã là đàn ông thì cần mạnh mẽ và dứt khoát! Hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai. Chúc bạn điều tốt lành!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn kienkazeem đó. Cô gái đó đã không xứng đáng với tình yêu của muadong04 dành cho thì you cũng đừng nên vương vấn mối tình xưa làm gì nữa.
    Trên đời này đâu phải girl nào cũng thế , đúng không? Còn biết bao nhiều người con gái tốt đẹp đang ở xung quanh you mà. Đừng vì thế mà bỏ lở cơ hội tìm một tình yêu đích thực cho mình chứ. Cô ấy bây giờ đã có gia đình rồi, thì you còn nghĩ tới làm gì cho thêm buồn.
    Qua đây có thể thấy cô gái này quá mềm yếu, luôn cần một chỗ dựa khi có chuyện buồn. Nếu you cảm thấy có thể là người để cô ta tìm đến khi cần tâm sự và ra đi khi xong chuyện thì you cứ đến với cô ta. Còn nếu you không muốn mình bị xem như một cái phao thì Chop khuyên you nên quên cô gái đó đi. Đừng vì một tình yêu không xứng với mình mà bỏ phí cuộc đời của mình chứ. Hãy cho con tim của mình mở rộng ra một lần nữa, biết đâu lần này you sẽ tìm được một nửa thực sự cho mình thì sao? Hãy mạnh mẽ lên nhé, mình là trang nam tử hán, đầu đội "nón" , chân đạp "dép" mà, đúng không? hohohohoho, chúc you luôn vui vẻ và yêu đời hơn nhé. Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  4. laptrinhvienvn

    laptrinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám nhận xét về cô gái, bởi lẽ mỗi người có những tính cách những suy nghĩ của riêng mình.
    theo tôi, việc cô ấy tổ chức ăn hỏi với người yêu cũ ngay sau khi tốt nghiệm chứng tỏ trong suốt thời gian quan hệ với bạn, cô ấy và người yêu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
    chuyện tréo ngoe trong tình yêu là chuyện rất bình thường và là một bộ phận cấu thành của tình yêu, bạn chỉ là một trong rất rất nhiều người phải nếm trải sự cay đắng đó.
    cái hay là bạn phải biết vượt qua nó để đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tình yêu tốt hơn. hãy luôn tự tin với cuộc sống, với tình yêu vì đó là cả một kho tàng vô cùng phong phú đang chờ tất cả mọi người khám phá.
    Ngoan, nhắm mắt anh cho quà! ... Chụuttt... Sướng tê môi...
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đó không xứng đáng với bạn bạn à. Bạn ko phải nuối tiếc gì cả. Cũng chẳng nên trách giận gì cả, vì trách giận chỉ làm cho bạn thêm căng thẳng và thêm mệt mà thôi.
    Cái quan trọng bây giờ là bạn đã bị tổn thương và mất lòng tin. Nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương đó. Bây giờ, hãy phấn đấu làm việc và học tập đi bạn à.


    Xương rồng 78

  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu để nói thôi. Đàn bà con gái trên thế gian này chưa chết hết đâu.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. muadong04

    muadong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MuaDong04 xin cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên chân thành! Thực ra mình cũng đang cố gắng hàng ngày để làm lại từ đầu!
    Muadong04
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn muadong04@, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ cư xử với cô ta như 1 người bạn bình thường mặc dù trong lòng vẫn còn yêu. Kết cuộc này là do cô ấy tự mình lựa chọn, sau khi đã quyết định thì mọi chuyện đã xong hết rồi, bây giờ chỉ còn là bạn bè bình thường vậy thôi, nếu cô ấy cần giúp đỡ gì thì mình sẽ hết lòng giúp đỡ , miễn sao nằm trong khả năng của mình và chyuện đó không liên quan đến chuyện quay lại với cô ta. That''s all.

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  9. cu_teo

    cu_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh ơi! loại con gái này đâu có xứng đáng. đừng vì nghe lời ngon ngọt mà bị lừa đấy
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    1câu chuyện về "Lòng tốt bị lợi dụng", đơn giản vậy thôi
    Khép lại quá khứ mở ra tương lai, với người khác
    risky

Chia sẻ trang này