1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được những lời khuyên của các bạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muadong04, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Cô bạn của anh hơi bị tráo trở đấy, nhưng dù sao cô ta cũng đã đi lấy chồng rồi tội gì mà phải đau khổ ,trên đời nì con gái thiếu gì ko phải ai cũng như cô bạn của anh đâu ( ví dụ như tui nè ) đừng có bị ám ảnh quá khứ nữa, phải sống cho thật tốt để chứng minh rằng không có em anh vẫn sống tốt và sự lựa chọn của em là điều sai lầm
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều điều làm ta đau lòng, quy tựu lại phần lớn là thứ mà mình không đạt được. Theo tôi cái bạn chưa cảm thấy vô lý ở đây là bạn đã kể ra rằng: chăm sóc dìu dắt cô ấy trong suốt 6 năm mà bạn lại không hề biết, cũng không hề quan tâm đến xem bạn cô ấy là ai, tính cách & kiểu sống của cô ấy như thế nào, chí ít ra cũng là bố mẹ cô ấy nghĩ về bạn ntn....? Chưa là bạn thật sự thì chưa nên đặt quan hệ xa hơn hay bạn yêu theo kiểu ban ơn, or anh trai tốt bụng???
    Việc cô ấy đến tìm bạn chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi, cô ấy chưa quen hoặc cô ấy quá yếu đuối khi đối diện với một cuộc sống khác...

    Nếu quả thật bạn đang đau khổ thì trước hết hãy nghĩ nó chỉ là 1 phần của cuộc sống, có lúc buồn lúc vui. Không nên để nó như thuốc độc ngấm dần, hãy đi xa 1 thời gian và cũng đừng yêu ngay 1 ai, bởi vì bạn sẽ có sự so sánh và càng bi luỵ hơn. Bạn thân thì tốt hơn. Chúc bạn sớm vui.
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ các bác khác cũng khuyên bạn nhiều rồi và bạn cũng đã có sự lựa chọn cho bản thân mình rồi, Ếch chỉ xin có vài lời :
    " Bản tánh hiên ngang, dứt khoát "Nhấc lên được, phải đặt xuống được" là điều tất yếu phải có, nếu bạn đã xác định rằng bạn phị cô gái kia phụ tình thì dù cho đau khổ đến mức nào bạn cũng phải gắng gượng mà đứng dậy để cho bản thân bạn cho tương lai của bạn và cho chính cô gái kia thấy rõ được quyết định của cô ta là không đúng (nếu thật sự là như bạn nói)....Tuy nhiên ở đây mình không muốn nói đến khía cạnh này, mình muốn nhìn sự việc ở góc cạnh khác cơ........Bạn đã quen cô ấy trong 6 năm, một khoảng thời gian không ngắn, các bạn đã có những kỷ niệm vui buồn, thắm thiết, nồng cháy bên nhau tuy nhiên chưa vượt qua giới hạn, điều này bạn không nói rõ là bạn hay cô ấy kềm chế sự việc này, rất quan trọng vì :
    _ Nếu là bạn thì có thể việc gì phải đến mà bạn không thực hiện thì một hay lần có thể được, nhưng về lâu về dài dễ có thể gây ức chế cho tâm lý cô ấy, nếu chịu khó tìm hiểu về tâm lý cô ấy bạn có thể dễ dàng hiểu thôi, và có thể vì một lý do nào đó ngoài ý muốn........cô ấy buộc phải đám cưới với người bạn trai cũ (Chắc bạn hiểu ý mình).
    _ Nếu là do cô ấy gia giáo giữ lễ nghĩa thì có thể cô ấy thật sự tốt nhưng cũng có thể cô ấy đã có dự định từ trước, điều này cũng không được tốt lắm.
    - Nếu do cả hai bạn đều giữ cho nhau thì 2 bạn thật sự đều là người tốt.
    Từ bất kỳ một trong 3 lý do này thì theo mình : Bạn ngoài việc là đàn ông ra bạn còn là một người tốt và bạn yêu cô gái ấy rất say đắm thì tại sao bạn lại nghĩ đến việc rời bỏ cô ấy một khi cô ấy cần bạn...Tình yêu là một sự hy sinh, có khi người ta cần phải hy sinh cả bản thân để đánh đổi tình yêu hoặc chết cho cho người yêu được hạnh phúc (có lẽ hơi "sến" với một số người), và nếu không tự mình đem được hạnh phúc đến cho người yêu thì cũng luôn cầu mong cho người yêu được hạnh phúc......Và với tư cách là một người đàn ông ngoài những bản tính trên ra bạn nhất thiết phải có sự tha thứ và rộng lượng của đàn ông, giờ đây một khi mà cô gái bạn thật lòng yêu thương tha thiết cần sự giúp đỡ của bạn hơn bao giờ hết thì bạn lại nghĩ đến chuyện ra đi....Hãy gác lại quá khứ, tha thứ cho nhau để làm lại từ đầu, mình tin rằng đây mới là sự thử thách thật sự cho tình yêu của bạn, qua những thăng trầm biến cố trong chuyện gia đình cô gái ây mới hiểu được rằng bạn mới là bến bờ hạnh phúc của cô ấy, giá trị tình yêu của bạn bây giờ hiện rõ hơn bao giờ hết, hãy nắm lấy cơ hội, tha thứ cho nàng xem những chuyện kia chỉ là giấc mơ.......Bạn nhất định sẽ là người chồng tuyệt vời nhất của nàng........Nhớ một điều là những gì không nên nhớ thì đứng nhớ nhé "Ghen tuông và ích kỷ sẽ là liều thuốc độc giết chết tình yêu của bạn"..Chúc bạn hạnh phúc.
    PS : Hãy quên đi tất cả những gì trong quá khứ chỉ giữ lại một điều TÌNH YÊU CỦA BẠN
    Mình biết nói thì dễ nhưng làm rất khó, mình tin là bạn sẽ làm được muadong04 ạ!
    "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng một cây súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng .....đại bác"


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. muadong04

    muadong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã giành thời gian chia sẻ với Muadong04! Nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ như bạn: đó là sẽ trở thành 1 người bạn tốt mỗi khi cô ấy cần vì tôi cũng nghĩ rằng nếu ai đó yêu nhau thực lòng thì đều mong muốn người mình yêu được hạnh phúc đúng không? Người con gái đó cũng đã nói rằng cô ấy rất cần có mình nhưng thực sự khó cho tôi đó là nếu cứ như vậy mình sợ cô ấy sẽ mềm yếu bởi bây giờ trong cuộc sống của cô ấy có nhiều điều thất vọng! Vì vậy mình cũng muốn cô ấy phải cứng rắn và vững vàng (công bằng mà nói thì hơn ai hết mình đang cần điều này)! Và lý giải tại sao lại hành động đối với mình như thế cô ấy đã xin mình tha lỗi và nói rằng sự lụa chọn là vì "Nghĩa". Điều đó cũng không quan trọng nữa bởi mọi việc đã an bài! Bây giờ mình nghĩ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Muadong04
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi, bạn và những người đọc bài ở topic này đều chỉ là những người biết thông tin một chiều. Bạn có dám chắc chắn rằng cô ấy lấy người kia vì tình yêu không? Nếu không thì cô ấy đã nói dối bạn! Và trên đời này thì có cả ngàn lý do để dối, trong số đó có những lý do mà chúng ta vẫn có thể tha thứ được. Bạn hãy tha thứ và thông cảm với cô ấy. Vì người bất hạnh bây giờ không phải là bạn mà là cô ấy! Bạn còn nhiều cơ hội để quyết định tương lai của mình, còn cô ấy thì không! Có thể trong một phút yếu lòng, cô ấy đã bị sa ngã. Chúng ta cũng vẫn hay yếu lòng mà! Hãy tha thứ đi bạn, khi đó bạn sẽ mở được cánh cửa của trái tim mình để đón nhận một tình yêu mới!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. vietnamn1

    vietnamn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để xác định được chính xác tình cảm của một ai đó dành cho mình, và chính thực tế của bạn đã khẳng định được điều ấy. Tôi tin rằng cho đến tận bây giờ bạn vẫn tự hỏi mình rằng cô ấy thực sự có yêu bạn đến thế không và những ngày hạnh phúc mà bạn có được với cô ấy có phải là thực không hay chỉ vì một lý do nào khác mà cô ấy giả vờ như vậy để có được sự giúp đỡ của bạn. Nhưng tôi thấy rằng cô ấy đã lừa dối bạn khá nhiều điều, ngay cả trong lúc mà bạn cho rằng hai người yêu nhau thắm thiết đó thì cô ta vẫn lén lút đi lại với người bạn trai của mình (sau này là vợ của anh ta) mà bạn không hề biết, và nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ quay lại với một người con gái đã khẳng định trước mặt mình rằng tôi không yêu anh hay đại loại như tôi yêu anh ấy hơn là yêu anh rồi sau đó khi có chuyện gì thì lại quay lại khóc lóc rằng thực ra anh mới là người em yêu hơn cả. Thật sự là cô ta đã lừa dối bạn và bây giờ vẫn tiếp tục lừa dối bạn, có thể tỉnh yêu trong bạn đối với cô ta vẫn còn mạnh mẽ nhưng để lấy một người con gái như vậy làm vợ thì bạn nên cân nhắc.
    Chân thành khuyên như vậy.
  7. muadong04

    muadong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những lời khuyên chân thành!
    Mình đang cố gắng để có được cuộc sống bình thường. Nhưng các bạn ạ mong muốn là như vậy nhưng không phải là dễ dàng gì? Mình đang đắn đo 1 chuyện thế này không biết theo các bạn thì mình nên làm thế nào?
    Tôi may mắn có xung quanh những người con gái tốt và trong số đó có một số người do thấy tôi "lạnh lùng" mà đã chủ động giành cho tôi tình cảm của "người ta". Các bạn ạ! Thực tình tôi rất mong muốn có 1 cảm giác được yêu và yêu như hề có điều gì xảy ra trong quá khứ nhưng không hiểu sao khi tôi càng cố gắng thì lại thấy tâm hồn mình trống rổng, trái tim không hề thấy cảm xúc gì mà thậm chí tôi có cảm giác mình cố gắng 1 cách gượng ép! Tôi nghĩ rằng với 1 tâm hồn như vậy thì tôi không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái khác được! Tôi đã cố gắng để người khác không nên quan tâm đến mình nhưng có người vẫn mong đợi... Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình nên kể về quá khứ cho người ta biết coi đó như 1 điều an ủi với họ khi không nhận được tình cảm từ phía mình! Chứ nếu không thì không có "lý do xác đáng" nào để thuyết phục người ta cả!
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Muadong04
  8. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy đặt bạn vào địa vị "kẻ thắng cuộc" kia xem bạn sẽ phải đau đớn thế nào. Từ đó mà thấy mình còn hạnh phúc lắm. Thôi, đi làm một ly bia cho mát bụng đi rồi từ từ tính tiếp. Đời này còn khối con gái ngoan hiền đẹp. Chịu khó trải lòng mình ra với mọi người, thể nào cũng tìm được một cô hợp với mình. Hay là gặp một cô mod nào đó ở box này để tư vấn offline xem sao? Tôi thấy hình như mod box này cũng kinh nghiệm lắm đấy. Biết đâu lại...
    Buồn ngủ quá rồi. Linh tinh với ông bạn chút thôi. Lúc nào rảnh, tui sẽ vô lại đây nói chuyện nữa với ông bạn.
  9. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn muadong04, mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, bạn đã dành cho tình yêu của bạn với cô ấy quá nhiều thứ, để rồi đến bây giờ chỉ còn là vết thương trong lòng bạn mà thôi. Đó chỉ là một trong những nổi đau mà con người phải gánh chịu và bạn lại chính là người không may mắn đó. Nhưng thôi bạn ạ, mọi chuyện đã qua thì đừng cố níu giữ làm gì nữa, cho dù bây giờ cô ấy của bạn có đến van xin bạn hay như thế nào chăng nữa, tốt hơn là cả hai chỉ xem nhau là bạn mà thôi, nhất là bạn, muadong4 ạ. Nếu là bạn tốt của cô ấy, hãy tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong gia đình cô ấy, nhiều khi chuyện gia đình cô ấy chưa có gì là nghiêm trọng (bản tính con gái vốn thường quan trọng hoá vấn đề lên đó mà) nhưng cô ấy đã vội vàng tìm chỗ nương tựa là bạn. Bạn hãy giúp đỡ cô ấy như bạn đã từng như thế cách đây 6 năm vậy đó. Tất nhiên là không nên để lòng mình mềm yếu trước cô ấy bạn nhé, nhớ là hãy chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Còn về chuyện tình cảm của bạn với những người con gái theo đuổi bạn bây giờ, bạn hãy mở lòng mình hơn để đi tìm một nửa còn lại của mình. Bạn làm như thế không chỉ làm vì bản thân bạn mà còn vì gia đình bạn nữa, chắc chắn gia đình bạn biết bạn như thế cũng sẽ buồn lắm, vì bạn không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người khác nữa. Nhưng cũng không nên vì trách nhiệm mà không suy nghĩ kĩ càng về chuyện tình cảm với người con gái khác, vì như thế bạn sẽ mang đến nổi đau cho người con gái đó như người bạn gái cũ của bạn đã mang đến cho bạn. Chúc bạn hạnh phúc nhé muadong04.
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã qua rồi bạn thân mến! Cô ấy cũng đã có gia đình, mọi việc không thể cứu vãn được nữa. Hãy cất vào góc trong cùng của trái tim mình những kỷ niệm. Đấy là việc đầu tiên bạn phải làm trong lúc này.
    Cuộc sống còn rất dài, bạn cần phải sống không chỉ cho mình mà còn cho cả cha mẹ bạn nữa. Những người đang từng ngày từng giờ mong bạn 1 nơi chốn yên bình. Hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận những luồng gió mới. Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình.
    Chúc bạn may mắn!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này