1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruanjinxiu, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người!

    Em đang rất mệt mỏi và băn khoăn vì chuyện tình cảm của mình.Nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa thể có cách nào tháo gỡ ổn thoả mọi chuyện,vì thế rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của mọi người trong diễn đàn!
    Em và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm.Chúng em đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau,vì ban đầu gia đình và bạn bè em đều phản đối khi anh yêu em mà chưa thể dứt khoát hẳn với người yêu cũ,dù anh chị đã lục đục 1 thời gian rất dài trước khi em xuất hiện.Giữa chúng em,có thể gọi như là tình yêu sét đánh,mộng mị và miên man cùng với những cảm xúc tình yêu.Ban đầu,không ai xác định nghiêm túc gì-vì em cũng hiểu tính anh rất lãng tử và đào hoa.Thời gian đầu em rất yêu anh,nhưng cảm xúc và tâm trạng cũng rất rối bời,thường xuyên cảm thấy mâu thuẫn và dằn vặt.
    Nhưng thời gian gắn bó bên nhau,anh luôn cố gắng để thể hiện tình yêu chân thành của mình dành cho em.Là một người ham vui bạn bè,thích tụ tập rong chơi...Nhưng vì em anh cũng dần dần bỏ bớt những cuộc chơi của mình.Vì em là một người con gái sống khá nội tâm và thường hướng về các mối quan hệ thân thiết,không phù hợp với những sự ồn ào,hào nhoáng.Anh rất chăm lo cho em,quan tâm và chăm sóc em rất chu đáo.
    Sau khi đã xác định tình yêu bền vững và nghiêm túc,đi đâu anh cũng muốn có em đi cùng-Cho dù là đi cùng bạn bè hay đồng nghiệp.Em cũng đã về ra mắt bố mẹ và họ hàng anh,cả gia đình đều rất quí mến và coi em như con cái trong nhà.Bố mẹ và bạn bè em thì cũng không còn phản đối!
    Nhưng rồi thời gian vừa qua,chúng em xa nhau 1 thời gian vì em ra nước ngoài học tập.Từ đó bắt đầu nảy sinh 1 vài mâu thuẫn,xa nhau,đôi lúc rất khó để giải quyết.Anh đi làm trong 1 môi trường mới,còn em cũng bước vào bước ngoặt mới của cuộc đời.Thời gian anh dành cho em cũng ít đi vì công việc,vì bạn bè và các mối quan hệ.Còn em cũng có những định hướng riêng của mình trong tương lai.Thời gian đầu xa nhau cả 2,nhất là em rât buồn và nhớ nhung người yêu.Nhưng những cuộc cãi vã vì rất nhiều lý do vụn vặt cũg ngày một nhiều lên khiến em ngày càng mệt mỏi.
    Cuộc sống xa nhà,rồi khi tốt nghiệp về đi làm,em cảm thấy bản thân mình bản lĩnh lên rất nhiều,em rất dễ lấy lại đc cân bẳng trong cảm xúc,không còn quá cảm tính như trước.Rồi suy nghĩ và hành động gì cũng bình tĩnh và bình thản hơn.Anh cũng có ít nhiều thay đổi,trở nên tham vọng hơn-và cũng rất mâu thuẫn là sau khi đối diện với những phức tạp của cuộc sống thì với em anh lại trở nên rất uỷ mỵAnh tìm đến bên em để trút tất cả mọi ưu phiền của cuộc sống.Không khí giữa chúng em rất hiếm khi vui vẻ.Áp lực và mệt mỏi trong các mối quan hệ hàng ngày làm cho em trở nên rất dễ cáu giận và bực bội với em.Em nói thì anh giải thích rằng bình thường anh phải nhẫn nhịn và ngoại giao,chỉ có trc em anh mới sống đúng với cảm xúc thật.Nhưng em cảm thấy rất chán nản,nặng nề.Em là 1 người con gái mong ước có cuộc sống bình dị bên những người mình thương yêu,và em mong muốn người yêu sẽ là người mình khâm phục nhất,là chỗ dựa về mặt tinh thần cho mình trong cuộc sống.Nhưng giờ vị trí ấy đổi ngược lại hoàn toàn.Dần dần từ chỗ hàng ngày mong ngóng đc ở bên người yêu,em đâm ra rất ngại gặp anh.Rồi mỗi khi gặp nhau cũng rất lơ đãng,nói chuyện bâng quơ.Anh thì vẫn rất yêu em,mỗi khi em tỏ thái độ cẳng thẳng quá,hoặc là cảm nhận đc sự thay đổi trong cảm xúc của em-Anh vẫn bỏ hết tất cả để đến bên em,cố gắng chiều chuộng và nói những lời rất tình cảm.Nhưng chỉ đc 1 2 hôm là đâu lại vào đó.Anh luôn nói anh rất sợ mất em,và bắt em phải hứa hẹn thề thốt là không bao giờ đc xa anh.Cả gia đình anh lúc nào em sang chơi cũng bày tỏ mong muốn 2 đứa nhanh tổ chức đám cưới!Nhưng em lại cảm thấy tình cảm của 2 đứa chúng em đang trong giai đoạn thoái trào...
    Chủ yếu là cảm xúc của chính bản thân em khôg còn nồng nàn như xưa,em vẫn rất thương anh-nhưng cảm giác không còn phải là tình yêu.Em đón nhận những cử chỉ tình cảm của anh 1 cách có phần gượng ép!Trong lòng rất mâu thuẫn,cảm thấy bế tắc vì không biết nên quyết định ra sao...Vì chúng em đã yêu nhau quá lâu,và bây giờ cả 2 đều đã ổn định.Nếu tiếp tục yêu em không thể có lý do gì để thoái thác đám cưới khi anh và gia đình anh đều rất mong ngóng.Nhưng em lại không đủ tự tin để cưới khi trong lòng không xác định rõ tình cảm...Trong lòng cảm thấy rất hoang mang vì bỗng dưng mọi thứ thay đổi hết tất cả.Sau ngần ấy năm yêu nhau,và sau những tình cảm sâu đậm dành cho nhau-hết yêu cũng còn rất nhiều ân nghĩa!Em thật sự không nỡ nhìn anh đau khổ khi em muốn dứt khoát chia tay...Làm như vậy em cảm thấy mình thật bội bạc và đáng trách.Vì thật lòng anh cũng k làm gì tội lỗi với em,tất cả chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt,những bất đồng trong cách suy nghĩ mà cảm xúc phai nhạt dần!

    Em thật sự không biết quyết định sao cho có tình có lý.Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.Em cảm ơn rất nhiều!
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    người ta nó rằng :
    khi yêu thời gian đầu cụ thể khoảng 2 năm là thời gian đẹp nhất ngại ngùng e thẹn
    đến tiếp theo nó chuyển sang giai đoạn khác keeeeee hết ngại hết má ửng hồng:) kiểu như trơ:))
    em ko rõ phét tý thoai
    Chị suy nghĩ xem xét lại chính mình
    một phúc dành cho chính mình
    một phút nhìn lại mình ha
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mong bạn suy nghĩ kỹ,,,đừng để hối tiếc về 1 điều đã làm,,,Mình cũng đã mất người yêu,,,jờ niềm vui duy nhất là chụp ảnh cho khuây khoả nỗi buồn,,,mình gọi thứ đã qua là quá khứ hạnh phúc,,,mỗi khi ngủ,,mình thường tự nhủ chúc cô ấy ngủ ngon,,nghĩa là mình muốn quá khứ sẽ yên lặng trong trái tim.!!!
    Biết là góc riêng của bạn,,nhưng xin được tâm sự đôi lời thế
    Buồn thật
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    người ta nó rằng :
    khi yêu thời gian đầu cụ thể khoảng 2 năm là thời gian đẹp nhất ngại ngùng e thẹn
    đến tiếp theo nó chuyển sang giai đoạn khác keeeeee hết ngại hết má ửng hồng:) kiểu như trơ:))
    em ko rõ phét tý thoai
    Chị suy nghĩ xem xét lại chính mình
    một phúc dành cho chính mình
    một phút nhìn lại mình ha
    óa ko dc hả
  5. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ước gì cuộc sống cứ giản dị trôi quá,không có quá nhiều sự thay đổi trong cách suy nghĩ của mỗi người!Nhưng suy cho cùng,cuộc sống là không ngừng vận động.Trước đây nghe người ta nói không có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu.Giờ thì mĩnh đã hiểu sau những trải nghiệm của chính mình...Tất cả những gì đã có là những kỉ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời.Nhưng đến khi không còn phù hợp,mất dần đi sự đồng điệu trong tâm hồn-Đấy 2 người yêu nhau đi về phía xa nhau...
    Sau một thời gian quá dài gắn bó bên nhau,trước sự tin tưởng và kì vọng của gia đình,của người yêu về 1 đám cưới,1 kết thúc có hậu.Giờ đột ngột quyết định chia tay thật là 1 quyết định khó khăn...Thấy mình thật có lỗi biết mấy!Nhưng tiếp tục thấy quá gượng ép với chính lòng mình...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ.!!!thế cũng tốt,,,nhưng nếu bạn chịu đựng,,,thì sẽ ra sao.??tại sao lại là gượng ép.??suy nghĩ 1 vế
  7. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ,thật sự nếu chia tay mình sẽ là người ích kỉ,chỉ biết suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình.Nhưng nếu tiếp tục...Những ai đã ở trong hoàn cảnh của mình đều sẽ cảm thấy thật sự khó xử và rối lòng như thế nào.Tiếp tục hay dừng lại đều là quyết định hết sức nặng nề...
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đừng nghĩ vậy,,,trong tình yêu bao giờ cũng có lúc thăng hoa và suy thoái,,,khi sự suy thoái qua đi là sự thăng hoa ùa về,,,bạn hãy nghĩ thử đi
    Hãy hỏi thử đi
    Hãy làm thử đi
    Hãy thử chịu đựng
    Hãy thử chấp nhận
    Ko.!!!em ko
    Em ko đánh đổi hạnh phúc đâu
    Em ko cược đâu
    Em ko muốn
    Vì em cầu toàn
    Vì em ko muốn phải đi lại ngã rẽ
    Vì em là thế
  9. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn đã chia sẻ và lắng nghe những tâm sự của mình...Sau một thời gian dài rất căng thẳng và rối ren.Thật sự không biết bắt đầu từ đâu để tìm lại cảm xúc ngọt ngào say đắm như ngày xưa...Cũng cố gắng rất nhiều để hoà giải và tìm lại sự đồng điệu trong tâm hồn-Nhưng mỗi người theo từng bước đi của cuộc sống đề có những sự trưởng thành và đổi thay nhất định.Khi đứng trước một tình cảm dành cho mình,và mình thì không thể đáp lại được nhiều như vậy...Nhưng mình cũng không nỡ và thật sự không muốn vì quyết định dành riêng cho mình mà làm tổn thương người khác!Chuyện tình yêu,có hợp có tan...Nhưng còn những ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau thì thật khó xử biết bao nhiêu!Để có thể là một người có tình có nghĩa,có trách nhiệm chẳng bao giờ là dễ dàng.Mình cứ suy nghĩ mãi có cách lựa chọn nào ổn thoả như vậy không?
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn sẽ tìm được điều bạn muốn,,hãy làm những gì tốt nhất mà bạn nghĩ,,,nhưng khi quyết đinh rồi,,hãy đừng như tôi,,,hối tiếc về 1 điều...
    Chúc bạn ngủ ngon

Chia sẻ trang này