1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong nhung loi khuyen that long tu anh chi em di truoc

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi HOAINGOCTRAN, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOAINGOCTRAN

    HOAINGOCTRAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    anh em co the giup minh chuyen nay duoc ko?
    minh la sv khoa Hoa ,rat thich Hoa dac biet la huong Polyme
    minh tinh theo huong nay,chon de tai va the la xong
    nhung bay gio lai co 1 dieu dnag noi la nhung chat tong hop nen Pol rta doc hai va do do ko he hoip voi phai yeuma minh lai la phai yeu
    minh rat boi roi va hoang mang
    va nghe Co minh noi di lam ve linh vuc nay chi tuyen nam thoi
    that su minh cung rat kho su trong tinh huong nay
    minh sap phai chon huong di cho nghanh nao roi
    anh em giup minh va gop y cho minh nhe
    cam on nhung loi khuyen chan thanh cua anh chi em
    HoaiTran
  2. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu nghề cũng chấp nhận chết vì nghề, "sinh nghề tử nghiệp" mà.Nếu là tớ thì tớ cứ theo,chỉ cần mình thích là được ko ngại gì hết.Chỉ trừ khi người ta ko nhận mình vào,nghĩa là lực bất tòng tâm thì phải chịu thôi.Lúc đấy đành trọn ngành khác vậy.
    Chúc bạn có 1 lựa chọn đúng đắn và hết lòng vì lựa chọn của mình!!!
  3. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trước đây CM tui có một người bạn gái, thích Hoá lắm, và cũng giỏi hoá nữa. Có điều ba mẹ không cho học vì sợ khổ, vì lo độc hại. Giờ thấy cũng buồn!
    Nhưng CM tui lại thấy một điều, các thày cô của CM đều khỏe cả, thậm chí là rất khoẻ nữa. Và bạn bè nữa, không có đứa nào yếu hơn SV các ngành khác cả.
    Vấn đề là ở chỗ bạn tiếp xúc với hoá chất như thế nào, bây giờ phương tiện khá hiện đại rồi, đâu có như ngày xưa! Cẩn thận và hiểu rõ về hoá chất và thiết bị là ổn thôi!
  4. HOAINGOCTRAN

    HOAINGOCTRAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cam on anh chi em ve nhung loi khuyen chan thanh
    minh da co quyet dinh cua minh
  5. fraise

    fraise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao giống em quá, ai cũng nói là hoá độc hại cả, cha mẹ, anh chị ai cũng khuyên đừng theo Hoá...-> em sắp sửa lên 12 rồi mà vẫn chưa quyết định theo ngành nào, thậm chí là sẽ thi khối nào nữa!!
  6. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khi`, việc chọn trường chọn lớp có vẻ là nỗi lo chung của mọi người nhỉ?
    Năm nay tớ lên ĐH, đang nhắm cái lớp Cử nhân Tài năng của trường Tổng Hợp nhưng vẫn còn băn khoăn vì chả biết sau này ra làm gì? tớ muốn có cái nghề gì để sau này ít nhất là có đủ tiền ăn và thỉnh thoảng đi du lịch
  7. minhdhv

    minhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    việc chọn ngành , chọn trường khi thi Đại học thì ai cũng thấy khó , kể cả lúc đậu cả 2 trường rùi(mấy năm trước đây) khó cũng không kém
    Nhưng tui thấy "O" dioxil chọn trường như vậy quả là "cao tay".
    Riêng tui ,xin được góp ý : đã thật sự giỏi thì cơ hội kiếm tiền xài không khó
    and you?
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em gái vào CNTN học cùng Cường hử, lol.
    Mà học CNTN chán lắm, vào làm j. Chưa biết sau này thế nào chứ năm đầu học đúng là....
    Mong năm sau gặp em, sẵn sàng chào đón :)
  9. may_trang_trang

    may_trang_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhắm tới cái lớp cử nhân tài năng thì hẳn là cũng có "tầm" rồi các bác nhỉ , giỏi và tự tin nữa , vậy lo gì chứ ???
    Còn thì nếu học đỉnh trong lớp ấy , hẳn là được giữ lại làm giảng viên chẳng hạn , hoặc là vào các viện nghiên cứu , thích thế còn gì . Bên này ,,học cũng thích , nhưng mà ra ngành chỉ được đi dạy thôi , không được rẽ sang làm ngành khác .SP mà !
    Nghe các thầy quốc gia sang lớp mình dạy , bảo , lớp bên ấy đưọc nhiều ưu đãi lắm , sv thì toàn những người giỏi cả !!!, học chắc hẳn là phải thích chứ , làm sao mà chán được ???
    Vả chăng thích hay không cũng là ở mình nữa , chương trình học là một chuyện , còn chuyện mình tự làm cho việc học của mình không nhàm chán lại là chuyện khác . Tuỳ mỗi người thôi!!!

Chia sẻ trang này