1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự chia sẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay8507, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Này cô em, đã tính đến yếu tố tâm sinh lý chưa. Khi em 39, 40 đang tuổi hồi xuân thì gã đó đã là một ông lão. Ôi đúng là trái tim non ấp ủ bộ xương già. Nhưng mà n....ày. Bây giờ thì hơi bị sướng đấy, nó già lại đã có vợ, kinh nghiệm trận mạc hơi bị kinh đấy. Chẹp, chẹp nó mà làm chuyện ấy thì... có mà lên tận mây xanh.
    Thôi được lấy nó đi nếu nó nhiều tiền, bao giờ nó già yếu hết pin, mình lấy tiền của nó đi bao vài thằng bồ trẻ. Già như thằng này chắc chết trước vợ trẻ, cho nên giấy tờ nhà đất bảo nó đứng tên vợ nha.
  2. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    À quên. Có một truyện tương tự như câu chuyện chúng ta đa bàn. Con gái của một bà bạn của mẹ tớ cũng gặp chuyện như thế. Bà mẹ gặp mình than phiền, bảo mình khuyên bảo em nó (tớ lớn hơn con bé 6 tuổi, và nó coi mình như anh chị nó). Mình bảo rằng cháu chịu thôi. Nhưng sau đó mình chạy lên hiệu sách ở Bờ Hồ mua cuốn "Mùa phượng chết" đưa cho bác ấy và bảo rằng cô về đưa cho em nó và nói răng đây là lời khuyên của anh X.
    Các bạn thử tìm xem cuốn truyện đó còn bán không, mua về đọc chơi cho vui.

Chia sẻ trang này