1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự giúp đỡ của các tiền bối !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lacoste_vn, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi, làm theo các bước mà tiền bối bảo chưa
    Chưa dám làm thì còn vác mặt lên đây làm j, thế thì ai mà giúp được
    Hay thôi, đưa số phone + tên tuổi em kia lên trên này, anh em ở đây làm thay chú phần còn lại
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ah quên mất, muốn spam topic thì khéo khéo 1 tý nhé
    Thô vãi
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trên cơ sở tình cảm của cáo dành cho mình, rủ đi chơi riêng. Đi tầm khoảng 4-5 tiếng: 1,2h chiều-6,7h tối. Trong suốt quãng thời gian đó chỉ ngồi "chém gió" và mạnh dạn cầm tay ôm hôn làm gọn trong một buổi. Xong buổi đó thì lên đây hỏi tiếp để làm sao từ cở sở cầm tay ôm hôn phát triển tiếp lên cả về bề rộng, chiều sâu và tầm cao. Cứ thế nhé!
  4. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dã có tình cảm với con gái người ta sau đó lbỏ rơi em nó 2 năm giờ thì lại muốn quay lại. Cậu xem lại chính bản thân mình xem mình đang cần cái gì ở em ấy vậy? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi? Sau khi trả lời được câu hỏi ở trên, nếu tự nhận xét thấy câu trả lời chính đáng thì post lên đây để mọi người tư vấn tiếp. Ngược lại thì giải tán cho nhanh, tìm ngay em khác.
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, em cũng nghiền game lắm, bây giờ mà bác dừng sự nghiệp chơi game mà theo đuổi me này rồi ko đâu vào đâu, thời gian đó phí lắm, võ lâm đang tổ chức nhiều Event lắm đấy, theo em bác chơi thì cứ chơi,yêu thì cứ yêu!Tình yêu nào sánh nổi nỗi đam mê!

Chia sẻ trang này