1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong tình yêu đến sưởi ấm trái tim cô quạnh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simplething, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mong tình yêu đến sưởi ấm trái tim cô quạnh...

    Hằng ngày lúc buổi sáng đi làm hay đi về anh đều chọn con đường đi men theo Hồ Tây. Và chỉ từ khi anh chuyển đến nhà mới anh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hồ Tây vào mùa đông em à! Anh ước có em ngồi sau xe với vòng tay ấm áp để cùng anh cảm nhận vẻ đẹp ấy, mặt hồ có lúc bình yên phẳng lặng như tấm gương có lúc lại nổi sóng dữ dội. Buổi sáng thì sương giăng mờ mờ ảo ảo, những hôm gió to sóng nổi, đi qua đoạn đường ấy thì cảm giác như mình đang ở biển...
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Theo như tên topic thì em ấy là chia ở thì tương lai phải không anh?
  3. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mong mỏi được gặp em! Cô đơn thế là quá đủ rồi. Anh tin mình sẽ lại yêu và được yêu...
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ngày ngày với con đường quen thuộc, tối tối làm bạn với sân thể dục cũng là những con đường ấy, sao mỗi ngày nó lại là 1 cảm giác khác nhau, có lẽ do tâm trạng chăng, liệu khi có anh thì cảm giác đc đi cùng ngưòi thương trên con đưòng đó, cũng sân đó sẽ sao... ????
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác thì thích đi quanh Hồ Tây, Bác thì thik đi dạo sân thể dục...good luck
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mong rằng bạn sống sót qua nổi mùa đông này.
    Hồ Tây đi qua vào lúc sáng sớm thật thích đã có một thời gian sáng nào mình cũng được ngắm hồ nhưng lướt qua với tốc độ khoảng 35km/h. Chưa bao giờ biết cảm giác đi tập thể dục buổi sáng nhưng có vẻ thấy hấp dẫn phết chắc đợi khoảng vài chục năm nữa tôi sẽ rủ bạn đi dạo hồ tập thể dục nhé
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Vài chục năm nữa
  8. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông ấm áp. Nắng vàng lan toả trên những con phố hàng cây. Nhưng trái tim anh vẫn lạnh quá!
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! thế thì lôi trái tim ra và cho vào lò hấp đi, sẽ ấm áp hơn nhìu đấy.hì.
    "Cuộc đời là một bức tranh và bạn chính là người hoạ sĩ"
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh biết trong mình 1 trái tim lạnh giá đang đập thì sao anh cảm nhận được hôm nay là 1 ngày ấm áp? Sao anh nhận ra nắng vàng lan toả trên những con phố? Tất cả trong mùa đông...
    Do anh thôi...

Chia sẻ trang này