1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong tình yêu đến sưởi ấm trái tim cô quạnh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simplething, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trời rét, em cũng cảm thấy lòng cô quạnh quá, thấy cô đơn.Em thèm những nụ hôn nóng bỏng và những vòng tay ấm áp của anh quá!
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thèm cái tay vừa to vừa ấm
    Lạnh quá mà
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1trái tim: Vẫn có nhiều trái tim giống như em anh à - ngược xuôi, xuôi ngược, mải miết đi, mải miết tìm cho mình 1 trái tim có cùng nhịp đập. Nhưng biết tìm ở đâu? Biết tìm đến bao giờ 1 tiếng đập nhỏ bé giữa cả biển người ngoài kia ha anh? Số đông vẫn nói rằng đừng cố tìm kiếm, tình yêu sẽ đến vào lúc ta ko ngờ nhất, tình yêu sẽ đến tự nhiên như hơi thở. Ừ! thì cứ cho là thế đi anh ha! Nhưng số đông không thể cấm 1 trái tim đã đập liên tục 7865 ngày được kêu ca rằng liệu nó sẽ phải đập 1mình thêm bao nhiêu ngày nữa mới gặp được trái tim khác để cùng đi chung trong 1 tần số dao động, để cùng chia sẻ với nhau mỗi số lần đập trên 1 giây
    Trong suốt chặng đường dài 7865 ngày, trái tim em từng điên cuồng khi ngỡ rằng tình yêu đã thật gần, từng trở nên yếu ớt đến buông xuôi, bất cần và hư hỏng, từng nhức nhối trong mỗi nhịp đập vì đau đớn khi nhìn lại mình! Nhưng em biết 1 điều đơn giản lắm anh à, chỉ cần em còn sống thì trái tim em sẽ vẫn đập!
    Trải qua những chu kỳ dao động ko ổn định vì nhiều biến động, giờ đây trái tim em đã trở lại bình yên rồi anh à! Bình yên như là trước khi bắt đầu những biến động ấy! Nhưng chỉ bình yên là giống thế thôi, chứ trái tim thì khác đi 1 chút rồi. Em cảm nhận được những thay đổi đó mà! Em thấy trước kia nó như dòng suối chảy qua khắp nơi, nhỏ xinh, réo rắt và trong vắt trên cao, xuống thấp thì đục hơn. Còn bây giờ giống 1 dòng sông - nơi những con suối nhỏ chảy ra, rộng lớn, êm đềm và sâu hơn
    Đã sang 1 ngày mới rồi đấy anh à - ngày thứ 7866 trái tim em tiếp tục đập 1 mình. Nhưng em ko buồn đâu, vì biển người dù rộng lớn nhường nào, chỉ cần trái tim còn đập thì chắc chắn ta sẽ tìm thấy nhau, đúng ko anh!
    P.S: hàng ngày em ăn nhiều táo này, tập thể dục này , ngủ đủ này, đọc nhiều sách hay này, tập quan tâm, cảm thông và yêu thương mọi người/động vật hơn này ,.v..v...và .....dùng dầu đậu nành Simply ko cholesterol " để có 1 trái tim khoẻ" nữa đấy . Anh biết tại sao em phải chăm sóc trái tim mình cẩn thận thế ko! Bởi vì em muốn dành cho anh 1 trái tim tốt nhất mà em có thể có .
    À! em quên mất, trước khi post bài trái tim em có 1 lời nhắn gửi đến trái tim anh:
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 17/01/2008
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    rét quá, thèm có một em nào ở bên lúc này
  5. ngocanh1989

    ngocanh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mới biết hết cái khổ khi không có anh ở bên cạnh em lúc này, một mình chống trọi với tất cả cái lạnh đầu đông và những tủi hờn của xã hội. Gía mà có anh để đưa em đi dạo phố, em thích nhất là dạo phố mặc dù là lạnh đến mấy cũng được vì có anh rồi thì cái lạnh cũng đâu còn nữa, nhưng em tự hỏi 1 người mà nhiều người gọi là sỏi đá này có được những phút giây ấy hay không ? Tự hỏi mình anh à...anh ở đâu nhỉ ?
  6. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi phỏng vấn.
    Nhớ anh.Nhớ lắm. Nhớ ngày về nước, anh chở em đi phỏng vấn, anh hiểu và biết nhiều về cuộc sống và công việc hơn em, anh chỉ cho em.
    Nhớ mùa đông với tuyết rơi trắng xóa, nhớ có lần em khóc vì bị anh đẩy vào tuyết, lạnh mà...thế mà bây giờ "lại cuộc chia tay ko biết ngày gặp lại". Bao giờ anh sẽ trở về. Ghét cái khoảng cách xa xôi, ghét cay đắng.
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã mong chờ mãi mà TY vẫn chưa đến, có chăng chỉ là những thứ tình cảm hời hợt & sự dối trá làm tớ cảm thấy bị tổn thương nặng nề...h thì mệt mỏi lắm rồi...chả mún tiềm kiếm, chả trông đợi và cũng chẳng thể mở lòng đón nhận cái j cả...
  8. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuyến công tác đầu năm, kết quả tương đối hài lòng. Về Hà Nội trời lạnh quá, mưa phùn giăng trên phố. Đi qua Hồ Tây sương trắng mờ, nhìn những người đang giăng câu và thả lưới trên mặt hồ tự nhiên thấy một cảm giác mong manh và cô đơn quá. Thèm được cảm giác có em đang mong chờ anh đi công tác về, được sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá, cho con tim ấm lại...
  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hic, k biết anh của mot_nua_mua_thu là ai mà may mắn quá cơ , những tâm sự của bạn vừa ấm ápáp cao lục địa nghĩa là êm đềm mà dữ dội , ngọt ngào honeylại chân thành thànhy công làm tớ cũng muốn ui quá. Mắt lại ươn ướt chứ hôm nay tớ toàn cười một mình , dở hơi roài, chắc phải nhanh chóng kiếm love roài
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ý! cảm ơn lời khen rất là thú vị của bạn nhé, nhưng mà cái anh tớ viết cho ấy mà, cũng giống như bạn chủ topic viết cho người con gái của bạn ấy, chỉ là trong tưởng tượng và mong chờ thôi , tớ vẫn cố gắng để có thể lắng nghe được nhịp đập của trái tim anh ấy đang ở đâu giữa biển người ồn ào ngoài kia đấy
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 20/01/2008

Chia sẻ trang này