1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong tình yêu đến sưởi ấm trái tim cô quạnh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simplething, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Em có í kiến là anh mua 2 cái máy sưởi, tặng em 1 cái, thế là ấm cả 2 anh ạ
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có trái tim mới sưởi ấm được trái tim thôi anh nhỉ.
    Em hay đi một mình, trên con đường nào thì em cũng vẫn luôn tự hỏi liệu "anh" đang ở đâu, mong "anh" đến nhanh để sưởi ấm trái tim em. Hà Nội mùa đông sau bao năm trở về, lạnh quá, cái lạnh đôi khi thật khắc nghiệt, đôi khi nó làm em rùng mình mỗi khi có một con gió thổi đến. Em luôn mong được ngồi sau 1 ai đó, được che chở, yêu và được yêu, được sớm tối có nhau...

Chia sẻ trang này