Mong ước của mình . Ở Đà nẵng, vào những dịp lễ như thế này chúng ta mới có cơ hội để đi chơi nhưng mà những nơi vui chơi ở Đà Nẵng có lẻ mình đã đi hết rồi . Vì vậy mà mỗi lần đến dịp lễ gì là mình rất chán vì không biết phải đi chơi ở đâu hết. Mình rất mong muốn các bạn hội viên của TTVN ở Đà Nẵng tổ chức họp mặt , qua đó sẽ bầu ra hội trưởng để tổ chức cho nhóm những chuyến đi chơi dã ngoại vào những dịp lể. Những chuyến đi như thế sẽ giúp chúng ta hoà nhập và hiểu nhau hơn . Rất mong nhận được thư trả lời của các bạn.
longqua vo bai 30/4 va 1/5 cua be con xi xon di,ba con da nang to chuc di choi do ,va be con xi xon la nguoi wen cua long do.Chao chông` con Nga<biết ai chưa hả?
khong co cho nao de choi a? Vao SG di! dan di ne! hihi! chung nao ve Dn thi dan bu nhe! WHATEVER WILL BE WILL BE
hê hê, ngày mai sẽ gặp mặt mọi người mà.. Hội Trưởng đang ở trên tàu từ Sài Gòn ra, hy vọng ra kịp tối nay, để mai đi gặp các bạn .. nếu không, đã có Hội phó đây ,đừng lo .. mai gặp lại các bạn nhé !!! * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
ối giời ơi,mẹ dunghoitaisao về DN á?Thật ko chú KTC?Mà mai cháu ko đi được rồi.Sorry mọi người nhé. How are you?
con ui ,mẹ đâu có ra được đâu á,bác KTC bảo là hui trương luan kia kìa,hic...bác ý vào mà mẹ bận quá nên ko đi uống cafe được ý phu nhan ut tong giam doc FFFC