1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỉ niệm xưa ...!!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mãi thêm hai bài thơ mình mới ST được đây nè ... hihi .. việc đánh lại đôi khi có sai vài lỗi chính tả nhỏ nhưng đó là do lỗi của chương trình thôi ... hì hì ... nhưng dù sao thì vẫn thấy nhớ một chút gì đó của thời đã qua ...
    Tâm sự
    Thế là hai mùa quả chin trên cây
    Hoa sữa hái cứ khô dần trong vở ép
    Cầu thang đã quen từng vết nứt
    Bàn chúng mình cũng đầy nét bút
    Đông đã lại về , hai đứa chẳng quen nhau
    Cứ bao lần hẹn lại mùa sau
    ( Bạn có thể vò như rơi bút )
    ( Mình làm như để quên tạp viết )
    Biết đâu lại có cớ quen nhau
    Heo may lạnh - Quả sữa kết thành
    Hai đứa cứ kiêu như không cần quen biết
    Nhưng ánh mắt như có gì thân thiết
    Để xa trường vẫn nhớ ??? có thế thôi !
    Tạm biệt
    Tạm biệt nhé , cầu thang gỗ
    Ngày xưa hai buổi còn nhau
    Bây giờ bằng lăng nở rộ
    Tím buồn dai dẳng về sau
    Tạm biệt cả sân trường nhỏ
    Từ nay không còn ta qua
    Từng ô , từng ô gạch nát
    Mùa sau còn dấu chân ta ?
    Tạm biệt cả cổng trường nữa
    Hẹn thu ta sẽ về đây
    Dĩ nhiên đứng ngoài mà ngó
    Nhớ người thu trước áo bay
    Tạm biệt cả cô ấy nữa
    Vần thơ khờ khạo hôm nào
    Nay mai nếu ta lấy ??? vợ
    Sẽ dành ai làm ??? cô dâu.
    BC
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... định học bài vào cuối tuần nhưng lại nhớ những kỉ niệm xưa nên ghi lại để cho nó đừng trôi đi mất ... Bạn bè bây giờ mỗi đứa mỗi nơi , đứa ở Úc làm Chuột túi , ở Nhật đóng vai Ôsin , và ở Nga thì lạnh lẽo , chỉ thấy ở VN là vui nhất thôi ... Lúc ở nhà thì muốn đi chơi nhiều cũng chẳng được , còn bây giờ thì thích đi đâu cũng được nhưng lại chẳng thích đi chơi nữa ... Những kỉ niệm lại quay cuồng trong trí óc , vậy mà có người nói với mình chắc là chẳng nhớ gì đâu một thời đã qua ... người ấy đã lầm vì làm sao con người có thể sống nếu như không một lần quay lại nhìn quá khứ ... , fải có quá khứ mới có đươc tương lai ,và vì ngày mai bắt đầu từ ngày hôm qua ... hhững kỉ niệm vần còn đó và dường như cũng chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi ... , những lần đi chơi ở suối mơ Bà Nà khi lóc cóc cái xế điếc trên con đường mưa tầm tã vẫn còn từ lúc chưa hoàn thiện, đến những lần chạy xế nổ bon bon trên đường hóng gió rừng mát mẻ , những lần cùng anh em ngắm cảnh bên bãi Bụt , leo suối đá , chèo thuyền ở bến Thuận Tình , hay ngồi nghe sóng vỗ của Cửa Đại , đi ghe trên sông sau mùa lũ nặng nhất ở Cầu Mống ( khi học 11lúc về thăm anh em Vĩnh Điện ) , lần tổ chức tất niên năm 12 ở hội thanh niên , hay cả lần anh em nhậu chia tay nhau sau khi kết thúc khoá học ... thật tình cảm biết bao ... và cả những lần đứng chờ người ấy khi tan học để cùng nhau sánh đôi ... Ôi quá nhiêu để nhớ ... để thương ...
    Có ai đó cùng tôi để nhớ ... ????!!!
    BC
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ hết chứ mày, làm sao có thể quên được chứ hả!Mà mi nói dân ĐN sướng, sướng là sướng thế nào?Hãy để cho quá khứ là kỷ niệm đẹp đi, hãy tiến vào tương lai đi!!
    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  4. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hìhìhì, anh kít con nít trả lời khéo wá....nhưng thui....không sao....nhưng đấy chỉ là kỷ niệm và theo như một người đã nói " Quá khứ là một sợi dây, đừng để nó ràng buộc hiện tại" Thế nên, sẽ là một điều đáng quý nếu như mình gợi lại nó chỉ để....không wên những cái đã một thời là tất cả.....và chẳng là gì cả nếu như mình cứ bám riết những cái kỷ niệm ấy để luyến tiếc...hìhìhì... hướng tới những cái mới hơn, đầy thử thách hơn....---->>that's everyone's aim, isn't it ?If you don't move, life will push you to move with it.....forward or backward, that depends......
    Em biết wên những chuyện đáng wên
    Và biết nhớ những điều đáng nhớ
    Quá khứ đáng yêu, wá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em luyến tiếc......
    (st)
    DNBT
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .. hom nay can rang can co de di mail cho moi nguoi .. hic hci .. vi nho moi nguoi qua do ma .. hic hic .. nhung chag noi duoc nhieu .. hihi .. nhung du sao thi cung se quay tro lai trong mot ngay gan nhat ma thoi .. hihi /.. ocn cai ngay gan nhat do la bao gio thi chiu thoi .. hih i .. Du sao thi cung cam on piglet da huong ung nhu vay .. hihi .. Chuc moi nguoi mot ngay vui ve nhe
    BC
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày gần nhất đó đã đến rồi .. hì hì ... giá như cái thằng bạn hội yêu người nói sớm hơn một chút thì mình đâu đến nỗi mất toi 2 đĩa bánh mì ốp la hay bít tết ở Ngã 5 ... hic hic ... Dù sao thì cũng rất vui vì đã quay trở lại ... Mọi người dù sao thì cũng hiểu lầm những bài mình post trong cái box này rồi ... chẳng fải mình luyến tiếc những kỉ niệm xưa cũ đâu , chỉ qua là lâu lâu lại đem nó ra lau chùi một chút cho nó bóng như mới lại thôi đó mà .. Vì dù sao thời gian đã trôi qua có bao giờ quay trở lại được đâu , cơ hội một lần đến rồi đi , không nắm bắt được lúc đó thì chỉ biết hi vọng và chờ đợi một cơ hội khác sắp đến mà thôi ....
    Thời gian !
    Thời gian ơi ! Xin hãy trôi chậm lại ...
    Cho tôi tâm sự với bạn tôi đôi lời ,
    Mai sau mỗi đứa một nơi ...
    Đừng quên nhau nhé , quãng đời thân nhau !
    BC
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Với tuổi
    Những đoản khúc viết rồi không kịp gửi , mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi . Ta vẫn thế luôn là người đến muộn , gửi long mình lỡ một dịp mùa ơi !
    18 tuổi ta chưa là người lớn , với mẹ cha chữ hiếu vẫn chưa tròn , với cuộc đời ta là người nông nổi , bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con ???
    18 tuổi ta đã là thiếu nữ , bước chân non chưa chập chững chút tình đầu . Sách đèn gọi những tiếng đòi duyên nợ mà ngày tháng dài chôn lấp bởi vì đâu ?
    18 tuổi ta quá nhiều bè bạn , nhiều người quen trên fố gật đầu chào . Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ , quen lắc đầu với ánh mắt tự cao ???
    18 tuổi mới biết mình yếu đuối , tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời . Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống . Nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi ?
    18 tuổi ta chưa là gì cả , là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành , là học trò vẫn còn lỗi đạo , là con người chưa đủ đến thành danh ???
    18 tuổi ta là ai vậy nhỉ ? 19 ơi liệu ta có lạc loài ? Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa toàn vẹn , ta là gì trước năm tháng tương lai ????
    BC
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ê anh kiss kid co vẻ lãng man nhỉ nhưng mà sao toàn là văn chép không à chán thế
    to live is to fight
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... văn của anh viết thì chỉ có cô giáo anh dọc thôi .. hi hi .. , ngoài ra thì có anh và thêm người yêu của anh đọc nữa ... Nói chung văn thơ của anh thì thược loại vô giá nên chưa thể chưng bày được ... nếu ai thích thì có thể đăng kí riêng với anh ... hì hì ..
    BC
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mong ước kỉ niệm xưa ư ? Còn đâu nữa những ngày xơi thịt heo luộc chấm mắm cái , mắm tôm , thịt bò xào hành tây hay xúp lơ thơm ngon , cá kho và cá ráng chấm mắm gừng ... híc híc ... Mấy ngày liền toàn fải xơi thịt gà .. híc híc ... cả tuần có được 7 ngày thì hết 5 ngày liên tục xơi thịt gà rồi ... híc híc ... Hết gà rô ti đến gà kho và nhiều nhất là món gà cháy khét lẹt của thằng bạn trong hội yêu người ... híc híc ... , chỉ vì bận chát với em yêu của hắn mà nỡ làm cho anh em vùa hít và vừa xơi món thịt thơm lừng đến khó ngửi vì " tao canh rồi mà .." Và tuần sau chắc lại là đạo diễn tiếp với mấy món gà nữa thôi ... , nhưng chắc là chuyển sang món cháo gà ... hết cháo đùi lại đến cháo cánh và lườn .... Ôi thời hoàng kim nay còn đâu ... thịt heo , thịt bò , tôm , cá các loại rau quả nay còn đâu ... ( thực chất là vẫn còn ở chợ chứ ... nhưng không tha về nhà để xơi được ... híc híc .. )
    BC

Chia sẻ trang này