1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỉ niệm xưa ...!!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    choáng quá
    maitrung
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chưa choáng lắm đâu ... tặng thêm vài bài thơ mới ST nè ... hì hì .. đọc cho vui những lúc đỡ đói đó mà .. hê hê
    Con đường ngày ấy
    Đã xa rồi ngày ấy bạn ơi
    Ngôi trường cũ , thầy cô giáo cũ
    Đã quên đi tháng ngày dài trôi
    Và lặng lẽ âm thầm vô vọng
    Khúc độc hành nhớ lại thuở xưa
    Mỗi chân trời , mỗi thời rộng mở
    Mỗi con người , mỗi bước ra đi
    Nhưng tất cả quay về quê cũ
    Con đường làng mỗi sang ta đi
    20-4-1999
    NTT
    Đường tình
    Em mơ màng như là ảo tưởng
    Đẹp diệu hiền, một nét tinh khôi
    Em như tia nắng vàng soi rọi
    Con đường làng rõ nét chân quê
    Như tia nắng chỉ đường anh tới
    Đưa anh về lối cũ anh đi
    20-5-1999
    NTT
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    híc híc ... bây giờ lại là cuối tuần ... mỗi lần cuối tuần lại vào xem những thông tin có gì mới không , lại thấy những bài giải trí của mình chẳng có ai hưởng ứng cả ... híc híc ... , chẳng có ai nhận xét cho được lấy một lời ..." tình cảm nếu không nói được nên lời thì còn đau đớn hơn nữa " . Muốn nói chuyện cùng mọi người , muốn được chia sẻ cùng mọi người những gì mà mình biết hay tâm sự ... nhưng rồi chỉ có những người bạn mới quen ít ỏi cho mình những lời nói thật vui , và hóm hỉnh ... nhưng sao lại chỉ có ít người quá thế nhỉ , bạn bè của mình đâu hết cả rồi ... Cũng fải thôi , có ai rảnh như mình đâu cơ chứ , bây giờ mỗi đứa một nơi , mỗi đứa một khoảng trời riêng với một ngọn lửa sưởi ấm riêng cho mình những lúc lạnh giá con tim ... Mỗi đứa có việc làm riêng , học tập , nghỉ ngơi , hay nghĩ về một người nào khác .... , còn mình thì cuối tuần lại vào mạng ... lại nhìn những trang web vô hồn ,và lại đọc những dòng chữ chứa chan tình cảm của mọi người qua những cái mail, hay trên diễn đàn này ... Nhưng dù sao cũng đủ rồi ... đủ làm mình vui vì mình vẫn còn một nơi nào để nhớ về ... những người bạn vẫn còn đó , và sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau , lại được nói chuyện vui vẻ và thoải mái với nhau , được hát hò hay cụng những ly bia đầy tràn tình nghĩa ... , lại được cùng nhau đi dạo dưới những con đường DN thân quen , được nếm lại hương vị càfê mà chưa thấy nơi nào ngon như ở DN , lại được ngắm cảnh biển hay nhìn DN về đêm từ đỉnh Bà Nà sương khói ... hì hì .. quá nhiều dự định trong tương lai ... và cả những kỉ niệm của quá khứ ... nhưng bây giờ quay lại với thực tại thôi ... hic hic ... "đói rớt mồng tơi mà còn mơ tưởng cái gì ??... híc híc ... đi ngủ hay đi học cho quên cái đói vậy ... " ( dù sao thì đó cũng là mong uớc mà ... )
    BC
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    DN bây giờ đang mưa thì fải ... những cơn mua như trút nước , đường ngập đầy những nước và nước , và nhất là con đường nhà mình .. dường rộng thênh thang và nước thì mênh mang ... , nhưng lội nước thì thật là vui và thích chứ nhỉ ... nhớ những lần đạp xe đi học , bánh xe nặng nề rẽ nước tiến tới nhìn cũng vui chán ... , lại còn ngồi ở nhà gấp thuyền giấy thả ở hiên nhà ... gắn thêm cho nó cánh buồm để gió thổi đi nhanh hơn , cùng bạn bè rủ nhau đi lội nước , dầm mưa ... , và cả lần cả hai người cùng ướt nhẹp nhưng vẫn vui ...
    Hôm nay lại mới thay đổi thời gian rồi , lại cách ở nhà 4h nữa rồi .. thời gian sao mà trôi chậm thế nhỉ , ngồi nhìn màn hình vi tính hoài mà chẳng chán ... chẳng thấy cái gì mới ... cả cái list bản nhạc dang nghe gồm mấy trăm bài mà nghe đi nghe hoài đến quen cả tai ... hì hì ... , hèn gì bây giờ mắt kém , tai lãng rồi ... Lại fải canh giờ lại so với ở nhà rồi , lại fải xa thêm thời gian hơn ở nhà đến thêm 1h so với trước đây nữa ... hic hic ... , những cơn mưa ở nhà lại cách mình đến 4h ... và nơi đây minh lại nhớ tới mùa mưa ở nhà quá ... : nhiều món ngon , ngủ ngon , nước mưa cũng ngon ....
    BC
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều thông tin cập nhật mới quá .. nào là khủng bố ở Matxcova , và cả cháy lớn o SGòn nữa chứ ... làm mình lại nhớ những ngày lang thang ở SG Thời gian đó thật vui biết bao , mọi người thì chú tâm vào cuộc thi định mệnh còn mình thì lại thong thả đi dạo ở SG ... Nhớ lần chạy lạc ở khu quận 1, tìm mãi chẳng biết cái đường Phạm Ngũ Lão nằm ở dâu , ngồi trên xe mãi đến gần cả tiếng mới thấy được cái con đường quen quen ... Mấy lần cùng thằng bạn thân chạy rông trên đường SG để biết thêm đường thật là vui ... cả hai thằng chạy tứ tung loạn xị lên hết cả , mình cầm lái còn nó cầm bản đồ .. vui biết bao nhiêu ... , cùng nhau ngồi uống cafe ở quán Hình Như Là . Lần đi chơi ở Wonderland , ở Đầm sen , đến nhà bạn quen ở SG ( tất nhiên là con gái SG rồi ... hì hì ) và nhất là lần ăn cơm tấm sườn với ông anh ... ôi ngon tuyệt cú mèo ... , chỉ nhớ lại thôi mà đủ làm mình ... hứng .. đầy tô rồi .. , miếng sườn cắn ngập răng , cơm ngon và thơm ... hì hì ... Lần chơi Bolling ở quận 5 , uống cafe Trung Nguyên trên đường Lê Văn Tám , vào hiệu sách Nguyễn Văn Cừ , cùng tiễn người bạn về khuya ở khu phố mới bên Cầu SG , ăn sinh tố to đùng và rẻ ... hút một hơi mà lạnh đến tận tim ... hì hì ... Nhưng có lẽ người đi với mình nhiều nhất và vui nhất trong những ngày ở SG chỉ có mỗi thằng bạn thân thôi ... , chẳng biết hai đứa làm gì mà rảnh thế nhỉ , nhớ mi quá và nhớ những ngày lang thang trên đường fố SG nữa ... , mọi hình ảnh về SG bây giờ lại hiện rõ mồn một trong mình , từng con đường đã qua và cả người SG nữa ... , thương quá SG ! Mong SG sớm khắc phục được hậu quả đáng tiếc vừa qua ...
    BC
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần .. cuối tuần lần này lại đến sớm hơn mọi khi .. vì bây giờ đang trúng ngày lễ ... Mấy ngày rồi chẳng liên lạc được với ai cả vì mạng bị hư và cũng bận lắm công việc về tiền nong ... hê hê ... Bây giờ lại quay lại với thời hoàng kim rồi .. nhưng ăn không còn thấy ngon như trước nữa ... chẳng thấy ngon như lúc lục cơm nguội ăn với nước mắm , chẳng thấy ngon như khi húp từng miếng cháo gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn ... , đến bao giờ mới lại rơi vào hoàn cảnh như trước để được ăn có cảm giác ngon như vậy nhỉ ... nhớ quá... hic hic ... Bây giờ có muốn ăn giản dị như vậy để tìm lại cảm giác một lúc xơi hết nửa nồi cơm chỉ với nước mắm cũng chẳng thể nào nuốt nổi quá 2 chén ... Con người lạ thật đấy , lúc thì muốn ăn ngon mặc đẹp , lúc thì muốn khổ cực đau thương ... , nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng dần qua và chỉ còn lại là những kỉ niệm ...
    BC
  7. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hic....xin chia sẻ nỗi niềm với anh kiss....ở xa nhà chuyện ăn uống đúng là ..kinh khủng....đã hơn hai tuần nay ngày nào cũng thịt gà chế biến dưới mọi hình thức....oh my god....thời điểm thi mà...chẳng thể tự nấu được..Hic...đọc mấy món anh kiss kể mà nghe ..chạnh lòng....sao mà t...h...è...m qua.Thôi...ráng đi...chỉ còn nửa tháng nửa là dược trở về cái chốn thân thương để mà tận huởng những món ăn tưởng như bình thường mà đi xa mới thấy nhớ....phải về quê hương mà gặp lại "cố nhân" chứ...anh kiss nhỉ...anh kô về à.Mùa đông băng giá của Russia có khiến cho người ta chạnh lòng không nhỉ??!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... em thì chỉ còn nữa tháng ... , bạn bè anh cũng chỉ còn nữa tháng là chúng nó được về VN vui chơi nhảy múa đón noen , đón tết tây và cả tết ta nữa chứ ... còn mình đây thì fải ít nhất là đến hè năm sau mới lại được nhìn thấy quê hương trong tầm mắt .... , lại fải trãi qua hết mùa đông lạnh giá này và cả gần một mùa hè nóng bức nữa chứ .... Mùa đông ở đây thì lạnh thật đấy ... lạnh đến tê tái , lạnh đến buốt giá ... nhưng nếu ở trong nhà thì chẳng biết cái lạnh thời tiết là gì ... chỉ có mỗi cái lạnh con tim thôi ... hì hì ... , nhhưng dù sao thì đi chơi dưới tuyết trắng cũng vui ... , nhưng tuỳ lúc mà thấy mùa đông đẹp hay chẳng ấn tượng gì .... ( tuỳ tâm trạng thôi ... mới thấy mùa đông có làm chạnh lòng hay không ?)
    BC
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tỉnh dậy đã thấy tuyết trắng xoá khắp mọi nơi rồi .... Bước chân ra đường .. ôi thôi lạnh tê tái ... ngồi học mà lạnh run người , lại có cảm giác đói cồn cào ----> biết ngay là tiết học sau sẽ fải nghỉ để về nhà kiếm cái gì xơi cho có năng lượng rồi ... hì hì .... Dù sao thì một đĩa cơm nguội với 2 quả trứng tráng và một ít mắm cũng ngon ra fết ....lại dủ năng lượng mà lết từng bước đi học trên con đường ngập tuyết trắng rồi ...., lúc đó mới đủ khả năng nhìn mọi vật xung quanh thật là đẹp .... Những cành cây khô khốc trơ trụi cũng trắng , và bụi tuyết rơi lã tã mỗi khi có cơn gió thổi qua ... Hôm nay trời tuyết mịn nên sạch và đẹp , nhưng không vo thành cục để ném được .. mà có ném cũng chẳng biết ném ai cả ...., lỡ vung tay trúng fải bọn côn đồ thì có mà ăn giày ngay ... hì hì ... , một mình lang thang trên con đường ngập tuyết .... Cảm giác alone giữa cánh rừng đâu đâu cũng toàn một màu trắng và xen lẫn với những thân cây đen xi trơ trụi thật là hay .... , lại nhớ tới bạn bè ... những người bạn thân thương ...
    BC
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lâu không lên xem bài xem chừng bác kisskid có một lòng yêu thuơng tổ quốc liệu bác có định về cống hiến sức mình tại Việt Nam không hả bác ???Em thấy cá bác cứ du học là lặn tăm luôn bên phuơng trời nào ấy
    Cái Lạnh bên Nga em đã từng được chứng kiến rồi nhưng hồi ấy em còn nhỏ quá mới học lớp 5 nên không còn nhớ lắm chỉ nhớ tuyết thôi
    to live is to fight

Chia sẻ trang này